Lộ diện bà trùm buôn bán đất nông nghiệp hồ Tây

Đỗ Văn |

Trong quá trình chính quyền P.Quảng An, Q.Tây Hồ thực hiện phá dỡ căn nhà sàn gần 200m2 lấn chiếm mặt hồ Đầm Trị (trong quần thể hồ Tây) theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, một phụ nữ đã huy động “lực lượng” chống người thi hành công vụ.

Diễn kịch… giữ công trình vi phạm

Sau khi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo chính quyền Q.Tây Hồ và P.Quảng An xử lý việc lấn chiếm mặt hồ, UBND P.Quảng An đã nhiều lần huy động lực lượng đến xử lý… nhưng đều bất thành.

Ông Đặng Văn Hồi - Phó Chủ tịch UBND và lực lượng CA P.Quảng An bị đối tượng Nguyễn Thị Lợi ngăn cản thực thi công vụ. (Nguồn Youtube)

Theo báo cáo của UBND Q.Tây Hồ (ngày 20.6) gửi UBND TP.Hà Nội, trong các ngày 14, 15.6, UBND P.Quảng An thực hiện tháo dỡ công trình nhà sàn của ông Vũ Hoa Thảo (Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An, người ký hợp đồng giao khoán hồ Đầm Trị với UBND phường) thì bà Nguyễn Thị Lợi (tức Trang) đưa người tới cản trở, không cho tháo dỡ công trình vi phạm. “Mặc dù UBND phường đã chỉ đạo lực lượng CA phường tham gia hỗ trợ nhưng do sự manh động của bà Nguyễn Thị Lợi và gia đình nên UBND P.Quảng An đã tạm dừng việc hỗ trợ tháo dỡ”.

Căn nhà rộng gần 200m2 của ông Vũ Hoa Thảo lấn chiếm mặt nước hồ Đầm Trị trước khi bị xử lý.

Cùng lúc, trên báo mạng điện tử xuất hiện đơn của bà Nguyễn Thị Lợi (trú tại 26C, xóm Chùa, P.Quảng An) gửi Chủ tịch UBND TP, UBND Q.Tây Hồ kiến nghị cho giữ lại ngôi nhà sàn trái phép với mục đích bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên khu vực hồ Đầm Trị (?!).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo UBND Q.Tây Hồ cho biết: “Ngày 12.6.2017, UBND P.Quảng An có tiếp bà Nguyễn Thị Lợi (tức Trang) và gia đình có ý kiến về việc tháo dỡ ngôi nhà gỗ trên mặt hồ Đầm Trị. Tại buổi làm việc, bà Lợi không xuất trình được các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng liên quan đến ngôi nhà gỗ nêu trên”.

Ông Đặng Văn Hồi cũng xác nhận điều này. PV hỏi, trước việc bà Lợi nhận là chủ ngôi nhà sàn, ông Thảo có ý kiến gì, ông Hồi cho biết: “Ông Thảo khẳng định ngôi nhà sàn là của ông Thảo”.

Bà Lợi đứng đơn xin giữ lại ngôi nhà để bảo vệ môi trường và cảnh quan hồ Đầm Trị(?!).

Liên quan đến những công trình lấn chiếm mặt hồ Đầm Trị và việc xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp đang diễn ra tại P.Quảng An, ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch UBND P.Quảng An - cho biết, đối với công trình trên đất còn xác minh xem xét, nhưng với công trình mọc trên mặt nước sẽ cưỡng chế ngay.

Với việc dây dưa trong việc cưỡng chế ngôi nhà sàn rộng gần 200m2 trên mặt nước hồ Đầm Trị khiến dư luận phải đặt câu hỏi: Bà Lợi là ai mà có thể “manh động” khiến CA phải chùn tay?

Hàng trăm ngôi nhà trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi

Theo người dân ở đây, bà Lợi có nhà ở ngay lô đất nông nghiệp đối diện với ngôi nhà sàn lấn chiếm mặt hồ. Một cựu chiến binh cho PV Báo Lao Động biết, bà Lợi là trùm mua bán đất nông nghiệp, căn nhà sàn lấn mặt hồ từng được bà sử dụng làm văn phòng giao dịch. “Khu biệt thự mọc trên đất nông nghiệp ngay sát hồ Đầm Trị phần lớn được bà Lợi mua đi bán lại cho người dân xây nhà”, cựu chiến binh này khẳng định.

Người dân chụp ảnh tố cáo nạn bảo kê xây dựng trên đất nông nghiệp và lấn chiếm hồ Đầm Trị.

Cựu chiến binh này cũng cho biết, khi Q.Tây Hồ được thành lập (năm 1995), xã Quảng An được tách ra từ huyện Từ Liêm, trở thành phường, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. “Tuy nhiên, khi người dân chúng tôi đề nghị được chuyển đổi đất nông nghiệp xen kẹt trong đô thị thành đất ở thì chính quyền không xử lý”, vị cựu chiến binh này cho biết.

Hồ Đầm Trị được UBND P.Quảng An giao thầu cho ông Vũ Hoa Thảo nhưng bị lấn chiếm bừa bãi.

Một người dân cho biết: “Để xây nhà trên đất nông nghiệp ở P.Quảng An, người dân phải nộp 5 triệu đồng/m2; lên tầng 2 nộp thêm 2 triệu đồng/m2. Nếu đất 100m2 thì chúng tôi phải mất 500 triệu đồng tiền bảo kê mới xây được một tầng nhà”.

Như Báo Lao Động điện tử đã đăng tải, nhiều cựu chiến binh, thành viên Hội người cao tuổi P.Quảng An cho biết, khi họ lên tiếng về nạn bảo kê, lấn chiếm mặt hồ, đất nông nghiệp tại địa phương đã bị các đối tượng xã hội đen đe dọa (xem bài “Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý việc lấn chiếm hồ Tây” LĐO ra ngày 5.6.2017).



Diện tích đất tổ 14 P.Quảng An hầu hết có nguồn gốc đất nông nghiệp. Bên cạnh những ngôi nhà khang trang là những lô đất bị bỏ hoang do không xây dựng được.

Để chứng minh cho tình trạng bảo kê, người dân đã dẫn PV Báo Lao Động tới những căn nhà bị chính quyền phá dỡ với lý do “xây dựng trên đất nông nghiệp”, tuy nhiên, lô đất bên cạnh, cũng có nguồn gốc đất nông nghiệp, vẫn được xây thành nhà bề thế(?!)

Khi PV Báo Lao Động đặt câu hỏi về nạn bảo kê xây dựng trên đất nông nghiệp, người dân phải mất 5 triệu đồng/m2, ông Đặng Văn Hồi khẳng định là không có việc chính quyền thu tiền. Ông Hồi cũng nói: “Tất cả những ngôi nhà, biệt thự được xây dựng trước năm 2011" (trước thời điểm ông Hồi nhậm chức Phó Chủ tịch phường).

Ông Hồi cũng cho biết, Thanh tra Sở TNMT đã làm việc với UBND phường về việc người dân xây nhà trên đất nông nghiệp và xác định, không có việc lấp hồ để xây biệt thự.

Còn về căn nhà sàn gần 200m2 lấn chiếm mặt hồ Đầm Trị, một lãnh đạo Q.Tây Hồ cho biết, hiện ông Thảo đã cam kết tự tháo dỡ. UBND quận chỉ đạo UBND P.Quảng An đôn đốc, giám sát ông Thảo tự tháo dỡ công trình vi phạm trước 25.6.2017.

Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.