Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 17.7, Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác "Thắp sáng ngọn lửa tri ân" tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, xúc động, Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu đã dâng lễ, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả.

Với lòng tri ân sâu sắc, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trao tặng 2.000 lá cờ Việt - Lào tới Ban Quản lý Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào.

Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhà tài trợ tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Cường
Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhà tài trợ tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Cường

Với diện tích gần 7 ha, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào là nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào. Tính từ khi xây dựng cho đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 hài cốt các liệt sĩ hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào về an nghỉ, trong đó có gần 7.000 phần mộ chưa rõ tên.

Cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà tài trợ trao tặng 3 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 10 chiếc máy tính bảng, 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng; trao 20 chiếc xe đạp Thống Nhất và 20 phần quà tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại địa phương.

Bên cạnh đó, Chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân - năm 2024” cũng trao tặng 100.000.000 đồng cho Đồn biên phòng Phúc Sơn, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An để góp phần thực hiện "Kế hoạch Xây dựng mô hình phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới thuộc xã Phúc Sơn" và tặng 1 bộ máy tính, 1 tivi cho cán bộ chiến sĩ công an xã Phúc Sơn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lục Tùng |

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN đến An Giang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt

Quế Chi |

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), ngày 15.7, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Long Quang |

Chiều 13.7, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã tới xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Giá trị của việc cấm biểu diễn đối với Đàm Vĩnh Hưng

Anh Trang |

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, việc Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt cấm biểu diễn, cấm phát hành sản phẩm trong 9 tháng là kịp thời.

Chủ thầu đã trả một nửa lương cho cặp vợ chồng đi bộ về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng bị quỵt lương ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê, chủ thầu đã gửi trả một nửa lương và giấy tờ tùy thân.

Hà Giang chia sẻ lý do 5 năm liền đứng cuối về điểm thi tốt nghiệp

Nguyễn Tùng |

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang, điểm thi THPT Quốc gia năm 2024 và các năm trước đã phản ánh đúng thực trạng giáo dục tại địa phương.

Dày công phẫu thuật, nhổ bỏ ngà voi bị hư của con voi 8 tuổi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Quá trình phẫu thuật lấy 2 chiếc ngà bị thương của voi Gold 8 tuổi rất vất vả và mất rất nhiều thời gian.

Bộ đội biên phòng Quảng Nam chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo

Hoàng Bin |

Nhiều năm qua, những đứa trẻ khó khăn, mồ côi ở vùng biên Quảng Nam đã được Bộ đội biên phòng nhận nuôi, chắp cánh cho các em trên hành trình đến với ước mơ của mình.