Học và làm nghề ở Lao Động

Lan Nhi |

Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi mẩu tin đầu tiên được đăng tải trên Báo Lao Động ngày 28.3.2019. Mẩu tin có 400 chữ nhưng được anh Phạm Đông (hiện tại là phóng viên Ban Thời sự - Báo Lao Động) nhọc công cắt gọt, sửa chữa và không quên nhắc nhở rằng: "Nếu muốn học nghề
này thì em phải chủ động học hỏi đấy".

Từ cộng tác viên, trải qua các hợp đồng đào tạo rồi trở thành phóng viên chính thức của Báo Lao Động, tôi thấy mình lãi nhất là trải nghiệm. Nhiều sự cố hỏa hoạn, dịch bệnh bất ngờ bùng phát, sự kiện nổi bật đã đọc và nghe nhiều trên các phương tiện thông tin nhưng nghề báo đã cho tôi một cơ hội được tự mình chứng kiến.

Ở Lao Động, khi có sự kiện nóng xảy ra, tôi được học cách phối hợp công việc với đồng nghiệp để liên tục cập nhập liên tục thông tin, nhanh chóng đẩy tin bài ban đầu, khai thác nhân chứng, làm chùm ảnh cận cảnh vụ việc, chỉ đạo của các cấp chính quyền, khai thác những câu chuyện gây ấn tượng... nhằm nhanh chóng truyền tải tin tức, phục vụ độc giả. Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của Lao Động, tôi mới hiểu được tinh thần, trách nhiệm của những người làm thông tin.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Những người thợ cống hiến cả thanh xuân để in Báo Lao Động

Việt Anh - Hoàng Xuyến |

Ở xưởng in của Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam có những người thợ in đã cống hiến cả thanh xuân, gắn bó với những số báo in của Báo Lao Động.

Người trẻ tìm về cội nguồn, nơi khởi đầu của Báo Lao Động

Minh Ánh |

Xuất phát từ lời giới thiệu của các bậc tiền bối trong tòa soạn, tôi tìm hiểu về lịch sử của tờ báo 95 tuổi - nơi tôi đang làm việc. Càng đào sâu vào dòng chảy lịch sử, tôi càng thêm tự hào khi là phóng viên của tờ báo mang tên Lao Động - tiếng nói của giai cấp công nhân.

Báo Lao Động là người bạn thân thiết của tôi

Nguyễn Quốc Toản |

Tôi biết đến tờ Báo Lao Động từ khi còn nhỏ. Đó là vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Khi đó cha tôi là Thư ký Công đoàn tỉnh Sơn Tây.

Công an tỉnh Thái Bình có Giám đốc mới

TRUNG DU |

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tồn kho của doanh nghiệp ngành thép giảm nhưng vẫn ở mức cao

Lục Giang |

Trước khi giá thép diễn biến bất lợi, thị trường đã phục hồi nhẹ, các doanh nghiệp ngành thép đã thu hẹp đáng kể quy mô hàng tồn kho sau quý 2 vừa qua.

Nạn nhân bị sát hại gần 4 năm vẫn chưa có ai đến nhận dạng

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo tìm người nhận dạng nạn nhân bị sát hại ở sông Sêrêpốk để phục vụ cho công tác điều tra.

Chi phí chơi môn thể thao đang "gây sốt" Pickleball

Lam Thanh |

Với ưu điểm dễ chơi, tính mới lạ, Pickleball đang nhanh chóng trở thành một trào lưu, thu hút đông đảo mọi người tham gia.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024: Không còn thời gian để chậm trễ

Vũ Long |

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 của cả nước đến hết tháng 7 đạt 32,22% tổng kế hoạch, đạt 34,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Để đạt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân tại những bộ, ngành, địa phương đang “lúng túng”.

Những người thợ cống hiến cả thanh xuân để in Báo Lao Động

Việt Anh - Hoàng Xuyến |

Ở xưởng in của Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam có những người thợ in đã cống hiến cả thanh xuân, gắn bó với những số báo in của Báo Lao Động.

Người trẻ tìm về cội nguồn, nơi khởi đầu của Báo Lao Động

Minh Ánh |

Xuất phát từ lời giới thiệu của các bậc tiền bối trong tòa soạn, tôi tìm hiểu về lịch sử của tờ báo 95 tuổi - nơi tôi đang làm việc. Càng đào sâu vào dòng chảy lịch sử, tôi càng thêm tự hào khi là phóng viên của tờ báo mang tên Lao Động - tiếng nói của giai cấp công nhân.

Báo Lao Động là người bạn thân thiết của tôi

Nguyễn Quốc Toản |

Tôi biết đến tờ Báo Lao Động từ khi còn nhỏ. Đó là vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Khi đó cha tôi là Thư ký Công đoàn tỉnh Sơn Tây.