Theo như những gì mà hình ảnh này ghi lại, có xe tải chỉ có 1 học sinh bám vào, nhưng cũng có những hình ảnh 4 em học sinh bám vào sau xe tải để về nhà, khiến người đi đường được phen khiếp vía.
Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, PV Báo Lao Động đã liên hệ với anh Dương Hoàng Khôi (SN 1997, quê ở TP Bắc Giang), là chủ nhân của những bức ảnh này thì được biết, những hình ảnh này được ghi lại ở đèo Khau Chỉa (đường từ huyện Phục Hòa lên Cao Bằng). Tuy nhiên, những tài xế lái xe tải mà các em học sinh bám vào thì không hề hay biết, chỉ có xe đi đằng sau thì mới có thể thấy.
“Do lúc tan học, các em học sinh không có xe về, đường đèo thì chỉ đi được xe máy hoặc xe đạp điện thôi chứ xe đạp đi lại rất khó khăn. Đoạn đường này rất đông xe tải chạy, lại đi qua trường học, hay phải leo đèo nên các xe đi rất chậm, thành ra các cháu đã bám vào để đi nhờ về nhà. Một số tài xế cũng muốn giúp cho lên xe đi nhờ nhưng sợ người khác hiểu lầm là bắt cóc nên lại không dám” – anh Khôi thông tin.
Theo anh Khôi, nhiều đoạn đường có đến 6-7 em học sinh bám vào cùng một xe tải. Các em chỉ bám bằng 1 tay, còn lại 1 tay thì để trêu bạn bè khiến những lái xe đi ngay sau rất hoảng sợ. Những lúc lên đèo, xe đi vào đoạn cua hay đường xóc thì sợ các em tuột tay rơi xuống, còn khi xuống đèo xe đi nhanh hơn mà về gần đến nhà nhảy xuống sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của các em và cả những người đi đường khác.
Cũng theo chủ nhân của những bức ảnh này, khi thấy xe trước có học sinh bám vào thì những xe sau sẽ tìm cách vượt lên để nhắc cho tài xế đi đều ga, đảm bảo an toàn cho các em và tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
“Tôi thường đi qua đây và thấy tình trạng này rất phổ biến, khi đang chạy thì cũng không xe nào dám dừng lại để đuổi các em xuống vì rất dễ xảy ra tai nạn với xe sau. Các xe đành phải đi chậm để nếu có ai bám vào xe mà không biết thì vẫn an toàn. Theo tôi, nhà trường và chính quyền địa phương nên trang bị thêm xe bus chạy qua đèo để các em học sinh đi học cho an toàn” – anh Khôi nói.