Ai cũng phải trưởng thành
Giữa tháng 6.2021, bạn Nguyễn Thị Khánh (SN 2000) quê Thái Nguyên – Sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã ở lại Hà Nội sau khi kết thúc học kỳ cuối cùng để chờ kết nạp Đảng. Vì thế, ngay khi Hà Nội ra Chỉ thị 16, Khánh không thể trở về quê mà bị “mắc kẹt” tại đây.
Trong phòng trọ hơn 20m2 với giá thuê 2,5 triệu đồng/tháng, nằm trên địa phận quận Đống Đa, Khánh và chị họ phải tập làm quen với cuộc sống trong 4 bức tường. “Ban đầu chưa quen lắm vì em phải học tính tự giác. Ví dụ bình thường đi học, đi làm em sẽ có động lực dậy đúng giờ. Bây giờ em dậy muộn hơn ngày thường khoảng 30 phút đến 1 tiếng”.
Được biết, Khánh làm quản lý cho một sàn thương mại điện tử. Việc này có thể làm online tại nhà cũng không gò bó thời gian nên cuộc sống của cô sinh viên năm cuối không bị ảnh hưởng quá nhiều.
“Ngày nào em cũng gọi điện về cho bố mẹ để bố mẹ yên tâm. Em nghĩ đây là quãng thời gian thử thách về sự tự lập, sẵn sàng bước vào cuộc sống của người trưởng thành mà ai cũng phải vượt qua. Cứ ngoan ngoãn ở nhà học tập và làm việc sẽ sớm được đi làm, đi chơi”, Khánh cười .
Vừa nhập học ở Hà Nội chưa được bao lâu, bạn Nguyễn Đức Cường (SN 2002) quê Hải Dương – Sinh viên năm nhất Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phải ở liền tù tì trong phòng nhiều ngày nay.
Xa rời vòng tay cha mẹ, dần phải thích nghi với cuộc sống một mình giữa vùng đất xa lạ, có lẽ đây là quãng thời gian đặc biệt nhất của cậu tân sinh viên này.
“Em chọn ở lại không về quê vì em nghĩ là để bảo vệ bản thân và gia đình. Ở đây, bác chủ nhà đã cho em 100.000 đồng tháng vừa rồi. Bác cũng hỗ trợ hết sức bằng việc tặng đồ ăn, nhận tiếp tế từ những đoàn từ thiện phát cho từng phòng. Ở quê em được chiều chuộng nên không phải làm gì. Đây sẽ là lúc em có thể học cách tự lập và trưởng thành hơn”, Cường nói.
Hà Nội sẽ “khỏe” lại sớm thôi
Có điều kiện khá hơn các bạn sinh viên khác, bạn Trần Khánh Linh (SN 1999) trú tại phường Thái Thịnh, quận Đống Đa. Khi PV liên lệ, Linh trả lời “Chị có thể đợi em đến 6h tối được không ạ? Em còn ca học online đến 5h mới xong”.
Linh học muộn 1 năm nên hiện tại đang là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì sinh ra, lớn lên ở Hà Nội nên Linh không phải lo về tiền nhà trọ, tiền điện nước hay chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, muốn có tiền sinh hoạt thêm và trải nghiệm cuộc sống, Linh đã xin đi làm thêm bằng việc đi bán trà sữa, bán quần áo hoặc dùng chuyên ngành học để dịch phim, dịch video YouTube online...
Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, Linh phải xin nghỉ tất cả công việc trên và chỉ ở nhà học online những môn cuối cùng để ra trường. Việc học online khiến Linh này gặp nhiều bất tiện nhưng cũng để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong quãng thời gian cuối cùng còn được làm sinh viên.
Linh chia sẻ: “Hàng ngày, ngoài việc học online em còn giúp bố mẹ làm việc nhà; ăn, uống, ngủ nghỉ điều độ để tốt cho sức khỏe của bản thân. Em may mắn hơn các bạn khác vì có gia đình lo toan mọi thứ. Trường đại học của em đã có các chương trình hỗ trợ các bạn sinh viên ở lại Hà Nội. Về vật chất thiếu có thể được hỗ trợ nhưng về tinh thần thì bản thân mỗi sinh viên phải tự vượt qua. Em chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên còn ở lại Hà Nội là hãy giữ bình tĩnh, Hà Nội sẽ “khỏe” lại sớm thôi”.