Hai ngư dân sống sót kỳ diệu sau 10 tiếng trôi dạt trên biển dữ

Hữu Long |

“Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, trong những khoảnh khắc đối diện giữa sự sống và cái chết, mình phải luôn giữ một tinh thần lạc quan, bình tĩnh. Và, quan trọng nhất chúng tôi phải sống, sống bằng mọi cách để quay trở về với vợ con, vợ gia đình thân yêu” – ngư dân Đinh Được (SN 1982, trú tổ 74, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) mở đầu câu chuyện sau 10 tiếng trôi dạt trên biển.

6h sáng 9.10, đội tàu 10 chiếc của ngư dân Thọ Quang hối hả di chuyển từ bờ biển phường Thọ Quang vào âu thuyền trú ẩn. Trời Đà Nẵng lúc này mưa trắng xóa, trên biển gió thổi thốc từng cơn rét buốt.

Mọi người ai cũng nhắc nhở nhau khẩn trương di chuyển tàu thuyển bởi vài ngày nữa Đà Nẵng có khả năng bão chồng bão. Nếu bão vào, các tàu cá đậu ven bờ biển có nguy cơ bị đánh chìm rất cao…

Hành trình sống sót kỳ diệu

Trước giờ xuất phát, các thuyền viên trong đội tàu vội kiểm tra bộ đàm, điện thoại liên lạc. Trong đội tàu này, tàu cá của ngư dân Đinh Được xuất phát cuối cùng. Tàu ngư dân Đinh Được di chuyển được khoảng 4 hải lý thì bất ngờ sóng biển dâng cao, lật úp con tàu đồng thời, hất văng anh Được và bạn thuyền xuống biển.

Chới với giữa những cơn sóng dữ, ngư dân Đinh Được và bạn thuyền may mắn bám vào chiếc thuyền thúng từ tàu cá rơi ra.

Ngư dân Đinh Được kể lại chuyến đi bão tố vừa qua. Ảnh: Hữu Long
Ngư dân Đinh Được kể lại chuyến đi bão tố vừa qua. Ảnh: Hữu Long

Giữa biển cả bao la, chiếc thuyền thúng nhỏ bé chao lắc dữ dội sau mỗi đợt sóng dâng cao. Hai ngư dân lúc này đã phó mặt số phận bởi có lúc thuyền bị sóng kéo ra hướng biển Đông. Rồi có lúc, sóng đổi hướng đẩy thuyền thúng vào gần khu vực đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam).

Tại khu vực gần đảo Cù Lao Chàm, 2 ngư dân may mắn nhặt được một thanh tre trên biển liền tận dụng làm mái chèo.

Ngư dân Đinh Được kể lại, lúc bấy giờ trời đã đổi màu đen kịt và 2 người ai cũng đã thấm mệt vì rét và đói.

Đối diện giữa sự sống và cái chết, ngư dân Đinh Được cố gắng giữ bình tĩnh, động viên bạn thuyền bằng mọi cách phải trở về với gia đình.

Cứ thế, 2 người chèo trong vô vọng xuôi theo dòng nước dữ. Trời gần về tối, 2 người bỗng thấy bóng dáng một bức tượng trắng thấp thoáng cuối chân trời.

“Thời điểm đó tôi đoán đó là tượng phật bà ở Chùa Linh Ứng. Biết là sắp được sống trở về nên chúng tôi ra sức chèo và hô hoán để mọi người cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng tôi, phía trong bờ có các ngư dân đang bủa lưới liền ra ứng cứu. Chúng tôi vào đến đất liền là lúc 7h tối - sau gần 10 tiếng trôi dạt trên biển” – ngư dân Đinh Được kể lại.

Mặc dù sống sót kỳ diệu trở về nhưng tàu cá trị giá 250 triệu đồng của ngư dân Đinh Được đã bị đánh chìm dưới lòng biển. Anh cho biết, con tàu chính là tài sản lớn nhất và cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Vẫn còn người mất tích trên biển

Trong đội tàu cá vào âu thuyền trú ẩn vừa qua có 2 chiếc tàu bị chìm. Và không may mắn như ngư dân Đinh Được, hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích là anh Đinh Văn Thanh và anh Trần Văn Hòa (trú Nghệ An).

Anh Đinh Văn Hội – em ruột ngư dân Đinh Văn Thanh cho biết, hiện tại mọi người trong gia đình đang phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng tìm kiếm người mất tích. Theo lời kể của anh Hội, đội tàu 10 chiếc bắt đầu xuất phát 6h sáng và chỉ có 8 chiếc đến âu thuyền Thọ Quang lúc 9h tối cùng ngày.

Về tới âu thuyền, mọi người trong đội tàu mới phát hiện mất liên lạc 2 tàu cá của ngư dân Đinh Được và ngư dân Đinh Văn Thanh. Lúc này các ngư dân liền báo cáo lực lượng chức năng ứng cứu...

Người nhà ngư dân
Người nhà ngư dân Đinh Văn Thanh tập trung theo dõi thông tin tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Ảnh: Hữu Long

Hiện tại, Đồn Biên phòng Sơn Trà tiếp tục chỉ đạo các Trạm trực thuộc và các đơn vị liên quan nỗ lực tìm kiếm tàu và 2 ngư dân mất tích.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19. Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ."

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

4 tàu cá gặp nạn ở Đà Nẵng không có bảo hiểm, 2 ngư dân mất tích đã hơn 24h

THUỲ TRANG |

Trưa 10.10, Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về 4 tàu cá gặp nạn, 2 ngư dân mất tích trong sáng 9.10 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đà Nẵng: 4 tàu cá gặp nạn, 2 ngư dân mất tích trên biển

Hữu Long |

4 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng gặp nạn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Hiện tại, 6 ngư dân trên 4 tàu cá đã được cứu, 2 người còn lại đang mất tích.

Nụ cười lạc quan của ngư dân miền Trung giữa mùa bão lũ

Hữu Long |

Tận dụng quãng thời gian hiếm hoi vào bờ, ngư dân các tỉnh miền Trung lại cùng nhau sửa soạn ngư lưới cụ để bão tan, mưa tạnh, lại dong thuyền ra khơi. Giữa những cơn mưa trắng, chúng ta vẫn thấy nụ cười yêu đời, tinh thần lạc quan của đại đa số ngư dân miền Trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 tàu cá gặp nạn ở Đà Nẵng không có bảo hiểm, 2 ngư dân mất tích đã hơn 24h

THUỲ TRANG |

Trưa 10.10, Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về 4 tàu cá gặp nạn, 2 ngư dân mất tích trong sáng 9.10 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đà Nẵng: 4 tàu cá gặp nạn, 2 ngư dân mất tích trên biển

Hữu Long |

4 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng gặp nạn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Hiện tại, 6 ngư dân trên 4 tàu cá đã được cứu, 2 người còn lại đang mất tích.

Nụ cười lạc quan của ngư dân miền Trung giữa mùa bão lũ

Hữu Long |

Tận dụng quãng thời gian hiếm hoi vào bờ, ngư dân các tỉnh miền Trung lại cùng nhau sửa soạn ngư lưới cụ để bão tan, mưa tạnh, lại dong thuyền ra khơi. Giữa những cơn mưa trắng, chúng ta vẫn thấy nụ cười yêu đời, tinh thần lạc quan của đại đa số ngư dân miền Trung.