Hai học sinh chết đuối, thầy giáo dạy bơi đau đớn

Trần Tuấn |

Trước cái chết của 2 học sinh Trường THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khi đi tắm biển, không chỉ người thân đau đớn, xót xa mà người thầy giáo hơn 10 năm dạy bơi cho hàng ngàn học sinh của trường cũng đau đớn bởi các em đã học bơi và bơi rất giỏi.

Đúng ngày 20.11, khi hầu hết giáo viên trong cả nước đang vui với lễ tri ân kỉ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam thì thầy Lê Văn Tùng (40 tuổi) - giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Cẩm Trung - lại đón xe từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình sau khi nhận được tin ngư dân địa phương vừa vớt được một thi thể nam giới với nhận định nhiều khả năng là em Hồ Văn Phong - học sinh lớp 8.4, Trường THCS Cẩm Trung.

Sau khi tiếp cận thi thể, sáng 21.11, thầy Tùng cho biết, qua nhận dạng bên ngoài, người thân đã xác nhận nạn nhân chính là em Phong. Tuy nhiên, theo quy định thì vẫn phải chờ kết quả giám định ADN của cơ quan chức năng thì mới đủ thủ tục về pháp lý.

Trước đó, chiều 13.11, một nhóm học sinh lớp 8.4 Trường THCS Cẩm Trung rủ nhau đi tắm biển Thiên Cầm. Trong lúc tắm, em Trần Đình Đàn (13 tuổi) bị sóng cuốn nên Phong và em Nguyễn Tông Dũng (13 tuổi) cố bơi ra để cứu. Do sóng mạnh, cả Phong và Dũng cùng bị sóng cuốn trôi. Em Đàn sau đó được người dân địa phương cứu kịp thời nên vẫn sống sót.

Mặc dù chính quyền cùng người thân nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến trưa hôm sau mới thấy thi thể em Dũng dạt vào bờ biển xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) cách hiện trường bị sóng cuốn khoảng 3km, còn em Phong thì vẫn mất tích dù đã nỗ lực tìm kiếm nhiều ngày liền.

 
 Thầy Tùng rất buồn khi 2 học sinh của mình bị chết đuối. Ảnh: Trần Tuấn
 
Lớp dạy bơi miễn phí của thầy Tùng. 

"Từ hôm xảy ra sự việc đau lòng, trường chúng tôi không tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao gì dịp 20.11. Nhiều ngày trước đó, tôi cùng với người thân đã xuống biển nghe ngóng, tìm kiếm, nhưng em Phong vẫn mãi vô vọng khiến tôi đã rơi nước mắt rất nhiều. Cuối cùng thì cũng đã tìm được em. Đây là sự an ủi để người thân vơi bớt đau buồn" - thầy Tùng xót xa, kể.

Thầy Tùng buồn bã chia sẻ, Dũng và Phong bị đuối nước đều đã được thầy dạy bơi và bơi rất giỏi, nhưng thật buồn khi các em không thoát được con sóng mạnh.

Một cái "tết" buồn dịp kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cũng vừa trôi qua với thầy cô giáo Trường THCS Cẩm Trung nói chung và với thầy Tùng nói riêng. Nỗi mất mát, đau buồn sau mỗi vụ đuối nước càng cho chúng ta thấy được ý nghĩa to lớn của người thầy hơn 10 năm lặng thầm dạy bơi miễn phí cho học sinh. Bởi chính thầy đã góp phần lớn giảm thiểu số vụ đuối nước, số trẻ chết đuối trên địa bàn trong nhiều năm qua.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.