Những chiếc xe máy được trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy chuyên nghiệp là ý tưởng sáng tạo của Cảnh sát PCCC Hà Nội nhằm giải cứu các đám cháy trong ngõ nhỏ.
Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nghiên cứu, áp dụng chữa cháy bằng xe máy, phương tiện này đang phát huy hiệu quả.
Trang bị trên các xe máy chữa cháy gồm: Búa, kìm cộng lực, bộ thủy lực, bình chữa cháy khí nén sử dụng nước, bột chữa cháy, máy bơm chữa cháy.
Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 1, sáng tạo này được đơn vị đưa ra từ chính quá trình thực tế chữa cháy. Do đặc điểm một số phường trên địa bàn 2 quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng có nhiều ngõ rất sâu, có ngõ lên tới hàng kilômét, xe cộ đi vào rất khó nên phải tìm ra phương tiện nhỏ gọn để có thể tiếp cận được sớm nhất.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Thủ đô liên tiếp xảy ra các vụ cháy. Chỉ trong vòng 1 tuần đã có 2 vụ cháy lớn xảy ra. Dù các vụ cháy không gây hậu quả về người nhưng thiệt hại lớn đến vật chất.
Thấy đám cháy bùng lên dữ dội, ông Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi – đối diện căn nhà số 161/106/1C đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TPHCM) liền hô hoán, dùng vòi nước xịt lên rồi chung sức với hàng xóm đạp cửa để cứu những người đang bị kẹt bên trong nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn khiến mọi người đành bất lực nhìn 3 mẹ con ra đi.
Đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về vụ cháy khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương tại xưởng bánh kẹo ở thôn chiến, xã Đức Thượng, huyện ủy Hoài Đức, Hà Nội. Theo đó, nguyên nhân cháy là do hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Thủ đô liên tiếp xảy ra các vụ cháy. Chỉ trong vòng 1 tuần đã có 2 vụ cháy lớn xảy ra. Dù các vụ cháy không gây hậu quả về người nhưng thiệt hại lớn đến vật chất.
Thấy đám cháy bùng lên dữ dội, ông Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi – đối diện căn nhà số 161/106/1C đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TPHCM) liền hô hoán, dùng vòi nước xịt lên rồi chung sức với hàng xóm đạp cửa để cứu những người đang bị kẹt bên trong nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn khiến mọi người đành bất lực nhìn 3 mẹ con ra đi.
Đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về vụ cháy khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương tại xưởng bánh kẹo ở thôn chiến, xã Đức Thượng, huyện ủy Hoài Đức, Hà Nội. Theo đó, nguyên nhân cháy là do hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.