Đẩy lùi tà đạo
Hơn 3 tháng qua, gia đình bà Chảo Cấu Mấy - người dân tộc Dao tại xã Sủng Máng (huyện Mèo Vạc) - đã có cuộc sống mới không chỉ về kinh tế mà cả đời sống tinh thần được nâng lên. Tất cả nhờ từ bỏ được tà đạo “San Sư Khẻ Tọ”.
Bà Mấy cho biết, gia đình đã đi theo đạo lạ "San Sư Khẻ Tọ" được hơn 20 năm. Cũng vì theo tà đạo mà không không chịu làm ăn, cuộc sống gia đình quanh năm đói nghèo, rồi bỏ cả việc thờ cúng gia tiên.
"Cuối tháng 4 vừa rồi, tôi bị ốm nặng lắm nhưng không có tiền mua thuốc và đi viện nên cứ nằm nhà. Công an xã và chính quyền đến nhà hỏi thăm thấy vậy thì đưa đi viện, hỗ trợ nhiều lắm nhờ thế mà khỏi bệnh. Tôi cũng hiểu ra tà đạo không giúp gì được mình, chỉ có chăm chỉ làm ăn mới có cuộc sống no ấm thôi", bà Mấy nhớ lại.
Theo Công an huyện Mèo Vạc, đạo lạ “San sư khẻ tọ” xuất hiện trên địa bàn huyện Mèo Vạc từ năm 1990. Tham gia đạo này, đồng bào bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ xóa bỏ phong tục, tập quán của dân tộc, dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, chỉ ở nhà cầu nguyện, không chăm chỉ làm ăn và xa lánh cộng đồng.
Công an huyện Mèo Vạc đã tăng cường vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu được âm mưu, phương thức hoạt động của các đối tượng xấu để quay lại phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc.
Trao đổi với PV, Trung tá Giàng Xuân Thắng - Trưởng Công an huyện Mèo vạc cho biết, từ năm 2023 đến nay, sau nhiều đợt triển khai cao điểm, toàn huyện đã vận động thành công 340 hộ dân với 1.562 nhân khẩu tự nguyện từ bỏ tà đạo và đã xóa trắng thành công tà đạo tại 9/13 xã.
Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an
Đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhắc tới việc suýt bị dòng nước lũ cuốn trôi vào ngày 10.6.2024, chị Vừ Thị Thò cùng gia đình tại xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Lúc đó nước lũ chảy ào ào từ núi xuống, tôi bị cuốn đi vài mét rồi, may có chiến sĩ Công an lao xuống giữ lại rồi kéo vào bờ. Nghĩ lại vẫn sợ lắm", chị Thò cho hay.
Chiến sĩ Công an được nhắc tới là Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Đội cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Mèo Vạc). Chiều ngày 10.6 khi đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường đi các xã biên giới Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng úy Tường đã không ngần ngại lao mình xuống dòng lũ cứu người.
Chia sẻ với PV, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cho biết, thời điểm đó nước lũ chảy xiết rất khó đứng vững. Bản thân cũng không có áo phao hay thiết bị hỗ trợ nhưng thấy người đang chới với giữa dòng nước thì vẫn cứ lao xuống cứu.
“Lúc đấy tôi cũng chỉ biết cứu người thôi, không suy nghĩ gì thêm, không lo sợ gì cả", Thượng úy Tường nhớ lại.
Hành động dũng cảm cứu người của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã được Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi. Công an tỉnh Hà Giang cũng đã kịp thời động viên, khen thưởng xứng đáng.
Cũng trong đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua tại Hà Giang, trên các tuyến đường các huyện biên giới Mèo Vạc, Đồng Văn nhiều điểm ngập sâu, lũ chảy xiết chia cắt. Lực lượng Công an đã kịp thời có mặt đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và giúp đỡ người dân, du khách.
Ở những những vùng biên giới còn nhiều gian khó như Hà Giang, cùng với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Công an đặc biệt là tại cơ sở vẫn đang âm thầm bám làng, bám bản giữ bình yên cho cuộc, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc.