Giết người yêu cũ, phân xác phi tang: Chia tay cũng cần có kỹ năng

Thiên Bình |

Chúng ta vẫn luôn cho rằng yêu là bản năng của con người mà không hề biết rằng yêu cũng cần có kỹ năng, cần phải được trau dồi. 

Mới đây, vụ một nam thanh niên nhẫn tâm sát hại người yêu cũ rồi chặt xác phi tang ở quận Gò Vấp, TPHCM một lần nữa khiến cho dư luận bàng hoàng trước cách hành xử của giới trẻ khi tình yêu đổ vỡ. Điều đáng nói là tại cơ quan công an, nghi phạm tên Hiếu bình tĩnh khai báo hành vi siết cổ giết bạn gái cũ, ôm ngủ 8 tiếng rồi dùng dao phay phân xác nạn nhân bỏ tủ lạnh cho khỏi bốc mùi.

Đây không phải là vụ việc thương tâm đầu tiên được ghi nhận mà trước đó, vụ thầy giáo dạy Toán đâm chết người yêu bằng nhiều nhát dao vì bị hủy hôn ở TPHCM cũng cho thấy sự mù quáng, bất chấp và thiếu kỹ năng trong tình yêu của giới trẻ hiện nay.

Bình luận về sự việc, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất – nguyên giảng viên khoa Tâm Lý trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, chuyện ghen tuông không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã tồn tại từ lâu trong đời sống của chúng ta. Ở các nước khác trên thế giới, người ta công khai với nhau, nói cho nhau, chia sẻ và đồng cảm với nhau để có những xử lý văn minh không gây tổn hại đến nhau nếu như có vấn đề gì xảy ra.

Còn đối với giới trẻ Việt Nam, chia tay trở thành một cái gì đó nặng nề, bởi lẽ chúng ta không thẳng thắn với nhau, không cởi mở với nhau mà thay vào đó là hằn học, trách móc, đổ lỗi cho nhau. Việc nam thanh niên ra tay tàn độc với người mình đã từng thương yêu là một chấn động chứ không còn là chuyện đơn giản. Yêu nhau không ai trách nhưng cái cách chia tay như thế nào mới là điều đáng quan tâm, dừng lại như thế nào, tâm sự ra sao, rồi chia tay có văn hóa như thế nào là cả một vấn đề đáng bàn.

“Ở đây cho thấy kỹ năng hành xử trong tình yêu của giới trẻ hiện nay quá thiếu, dẫn đến việc “phát điên nhất thời” và gây nên những hành động phạm tội” - ông Chất phân tích.

Tạo hóa ban cho con người một đặc điểm, đến độ tuổi nào đó rất muốn được người khác giới quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, kể cả các loài động vật cũng vậy. Nhưng con người khác ở chỗ khi yêu cần cả bộ não chứ không dừng lại ở bản năng. Yêu rất cần kỹ năng, tuy nhiên hiện nay dường như không có ai dạy cho thế hệ trẻ điều này mà hầu như để trẻ hành động tự phát.

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, yêu cần một kỹ năng vô cùng quan trọng vì nó quyết định đến cả cuộc sống của một đời người, đến những mối quan hệ gia đình, xã hội. Thậm chí cách ghen ra sao cũng cần phải học. Tuy nhiên, đây là những điều mà xã hội đang thiếu hụt rất nhiều, dẫn đến những hành động đánh ghen, gây nên những đau đớn cho nhiều cuộc đời còn lại.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Nghi can giết bạn gái, phi tang xác: Giết người như thời trung cổ, tội chồng tội

Cường Ngô |

Luật sư cho rằng, nếu nghi phạm đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất: tử hình.

Nghi phạm giết người yêu cũ trong lúc đang ngủ, rồi chặt xác phi tang

C.N |

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đã bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, tạm trú đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Mẹ nạn nhân bị chặt xác phi tang: "Kẻ sát nhân là người tôi từng cưu mang"

Cường Ngô |

Bà G (mẹ của nạn nhân N) cho biết, thời điểm con gái bà và Hiếu yêu nhau, Hiếu thường xuyên xuống nhà bà chơi. Bà G còn giúp đỡ y mua xe máy, mở cửa hàng. Bà không ngờ người mà bà từng cưu mang lại sát hại con gái đẻ của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghi can giết bạn gái, phi tang xác: Giết người như thời trung cổ, tội chồng tội

Cường Ngô |

Luật sư cho rằng, nếu nghi phạm đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất: tử hình.

Nghi phạm giết người yêu cũ trong lúc đang ngủ, rồi chặt xác phi tang

C.N |

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đã bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, tạm trú đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, TPHCM) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Mẹ nạn nhân bị chặt xác phi tang: "Kẻ sát nhân là người tôi từng cưu mang"

Cường Ngô |

Bà G (mẹ của nạn nhân N) cho biết, thời điểm con gái bà và Hiếu yêu nhau, Hiếu thường xuyên xuống nhà bà chơi. Bà G còn giúp đỡ y mua xe máy, mở cửa hàng. Bà không ngờ người mà bà từng cưu mang lại sát hại con gái đẻ của mình.