Gặp nông dân "trộm" tiền vợ để chế tạo máy sấy lúa "3 trong 1"

HOÀNG LỘC |

Một nông dân ở tỉnh Trà Vinh đã “trộm” tiền vợ để kết hợp, cải tiến các thiết bị nông nghiệp nhằm giảm công sức lao động trong giai đoạn thiếu hụt lao động nông thôn. Trong đó, thiết bị máy sấy lúa 3 trong 1 là đạt hiệu quả nhất.

"Trộm" tiền vợ để chế tạo máy

Tìm đến xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, chúng tôi được một nông dân gần 40 năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để sản xuất nông nghiệp nhiệt tình tiếp chuyện. Đó là ông Trần Văn Chung (sinh năm 1964).

Ông Chung cho biết, sau nhiều năm suy nghĩ, tìm tòi học hỏi ở nhiều nơi, đến cuối năm 2017, ông đã lén vợ mua các thiết bị cải tiến máy giê lúa 2 tầng và máy máy sấy lúa "3 trong 1" để giảm từ 40 - 70% công sức lao động cho người sử dụng, đặc biệt trong lúc đang thiếu hụt lao động tại địa phương.

“Thời gian đầu cải tiến máy giê lúa, máy sấy lúa gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là về chi phí, thứ 2 là chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí nên đã thất bại rất nhiều lần. Những lúc đó vợ bất bình, buồn giận rất nhiều, tôi phải lén “trộm” tiền để mua tiếp các thiết bị chế tạo máy”, ông Chung cho biết thêm.

Theo ông Chung, đến cuối năm 2018, máy giê lúa và máy sấy lúa "3 trong 1" đã thành công. Riêng máy sấy lúa được kết hợp sấy - trang - giê là thành quả ông tâm đắc nhất vì giúp tiết kiệm trên 1 triệu đồng tiền thuê người lao động ở 1 lần sấy 15 tấn.

Ông Trần Văn Chung bày tỏ mừng vui khi có nhiều thiết bị được áp dụng giúp giảm bớt sức lao động. Video: Hoàng Lộc

Cũng trong năm 2018, ông Chung cải tiến máy cấy lúa cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khoảng cách giữa những cây lúa của địa phương.

“Kỹ sư sáng chế ra máy cấy lúa có khoảng cách với nhau là 25cm do sử dụng với giống lúa có thời gian dài trên 120 ngày. Còn đối với địa phương chỉ cấy với khoảng cách 20cm do giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 90 ngày”, ông Chung cho biết thêm.

Cười tươi bên cuộc trò chuyện, bà Trần Thị Mùi (sinh năm 1966), vợ ông Chung cho biết, lúc đầu cũng giận nhưng vì chồng có ý tốt muốn tạo ra những loại máy có thể giảm nhân công lao động nên cũng chấp nhận cho qua. “Đáng giận nhất là lúc đó chồng tôi lén lấy tiền mua các thiết bị để tạo ra những loại máy như hiện nay”, bà Mùi cho biết thêm.

Sẽ tiếp tục tìm tòi, sáng tạo

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - cho biết, nông dân Trần Văn Chung là điển hình trong việc cải tiến các thiết bị trong sản xuất nông nghiệp thành một loại máy có tính năng vượt trội.

Ảnh: Hoàng Lộc
Ông Trần Văn Chung là nông dân đã có nhiều thiết bị máy móc giúp ít cho việc sản xuất lúa của người dân địa phương. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông Dũng, thời gian qua, ông Chung được Hội Nông dân mời tham gia nhiều lớp tập huấn về kiến thức nông nghiệp để áp dụng trong sản xuất. Đây là điều kiện để ông phát huy ý tưởng cải tiến của mình.

Hội Nông dân tỉnh cũng tạo điều kiện để ông Chung tiếp cận các nguồn vốn vay để có thêm kinh phí cải tiến các thiết bị máy mới, phục vụ công tác sản xuất nông nghiệp.

“Ông Chung đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trong đó đáng ghi nhận là Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng cho 100 nông dân xuất sắc năm 2022”, ông Dũng cho biết thêm.

Cuối buổi trò chuyện, ông Chung vui vẻ cho biết thêm, bản thân đang trong quá trình nghiên cứu kết hợp các loại máy để chế tạo thêm cả hệ thống phun thuốc tự động, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của nông dân.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Giá lúa nhảy múa, nông dân vừa vui vừa lo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trên 50.000ha lúa hè thu tại Bạc Liêu chuẩn bị thu hoạch trong niềm vui trúng giá. Tuy vậy, nhiều nông dân thót tim vì giá lúa lên xuống liên tục.

Đổ xô nuôi hàu tự phát gây áp lực lên tuyến giao thông thuỷ ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Chưa được quy hoạch vùng nuôi an toàn, nhưng có gần 80 hộ dân ở Thị xã Duyên Hải, (Trà Vinh) đổ xô nuôi hàu, ảnh hưởng dòng chảy và phương tiện tham gia giao thông đường thủy trên tuyến sông từ Long Toàn đến Vàm Láng Nước dài hơn 20km.

Lênh đênh sóng nước ra chòi đóng đáy hàng khơi ở Trà Vinh

Nguyễn Khánh Vũ Khoa |

Chúng tôi lên tàu vào một đêm trời lặng gió, sóng êm. Cả đám khá buồn ngủ sau ngày dài chạy xe máy một mạch từ TP Trà Vinh về xã Đông Hải, Trà Vinh.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Bí thư Cần Thơ: Không vì hai chữ khó khăn mà phải bỏ dạy, bỏ học

Tạ Quang |

Cần Thơ – Liên quan đến đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, cố gắng để họ không vì hai chữ khó khăn mà bỏ dạy, bỏ học.

Nghịch lý giá dầu thế giới giảm, giá xăng trong nước tăng 5 lần liên tiếp

Anh Tuấn |

Việc giá dầu thế giới giảm trong những ngày gần đây nhưng giá xăng dầu trong nước vừa tiếp tục tăng khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc.

Lãi còn vài tỉ, đại gia xăng dầu Thanh Lễ nhận thêm "án phạt"

Lam Duy |

Trong khi lợi nhuận lao dốc mạnh, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, chuyên kinh doanh xăng dầu, lại vừa bị xử phạt do không công bố thông tin đúng quy định.

Chạy thử cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam

Bảo Nguyên |

Từ 15h ngày 22.8, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đưa vào vận hành thử nghiệm cầu Móng Sến - cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam .

Giá lúa nhảy múa, nông dân vừa vui vừa lo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trên 50.000ha lúa hè thu tại Bạc Liêu chuẩn bị thu hoạch trong niềm vui trúng giá. Tuy vậy, nhiều nông dân thót tim vì giá lúa lên xuống liên tục.

Đổ xô nuôi hàu tự phát gây áp lực lên tuyến giao thông thuỷ ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Chưa được quy hoạch vùng nuôi an toàn, nhưng có gần 80 hộ dân ở Thị xã Duyên Hải, (Trà Vinh) đổ xô nuôi hàu, ảnh hưởng dòng chảy và phương tiện tham gia giao thông đường thủy trên tuyến sông từ Long Toàn đến Vàm Láng Nước dài hơn 20km.

Lênh đênh sóng nước ra chòi đóng đáy hàng khơi ở Trà Vinh

Nguyễn Khánh Vũ Khoa |

Chúng tôi lên tàu vào một đêm trời lặng gió, sóng êm. Cả đám khá buồn ngủ sau ngày dài chạy xe máy một mạch từ TP Trà Vinh về xã Đông Hải, Trà Vinh.