Cách đây 36 năm, vào ngày 14.3.1988, tại vùng biển Gạc Ma, tỉnh Khánh Hoà, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sự hy sinh của các chiến sĩ Gạc Ma mãi ghi khắc trong triệu trái tim người Việt Nam và hơn hết là niềm tự hào đối với những người ở lại. Tại TP Đà Nẵng có 9 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi tuổi đời mới 19, đôi mươi. Vì vậy, cứ đến ngày này, đồng đội và người thân của các liệt sĩ lại tổ chức giỗ chung, thắp hương tưởng niệm.
Tại đình làng Nại Nam (quận Hải Châu, Đà Nẵng) – nơi có bia đá ghi tên 64 liệt sĩ Gạc Ma, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng trong sáng 14.3 đã tổ chức lễ cầu siêu, thắp hương tưởng niệm 64 liệt sĩ.
Nhắc về những người đồng đội đã ngã xuống, ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng chia sẻ: “Ngày 14.3 có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Hoạt động thắp hương, tổ chức giỗ ngoài tưởng nhớ những người lính Gạc Ma còn là cơ hội để nhắc nhớ thế hệ trẻ về những người lính sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển đảo”.
Tham gia lễ tưởng niệm, Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng đã trao 10 suất quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma đang sinh sống tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh công binh hải quân TP Đà Nẵng cũng tổ chức lễ tưởng niệm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa.
Thiếu tá Nguyễn Thị Bích Lạc - Quân y về hưu thuộc Lữ đoàn Công binh 83 - người có mặt thường niên trong lễ tưởng niệm, ngày giỗ chung của các liệt sĩ - chia sẻ, dù đã 36 năm nhưng cứ đến ngày này, cảm xúc trong bà vẫn rưng rung khi nhìn danh sách tên của các liệt sĩ.
Sự xúc động đó còn đến từ việc, ngày càng có nhiều người nhắc nhớ về sự kiện Gạc Ma, Trường Sa, dành những tình cảm tưởng nhớ cho 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh ở đảo Gạc Ma năm 1988.
Đã từng đến thăm Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa, bà Lạc rất xúc động khi thấy những đoàn đến viếng thăm, tìm hiểu về sự kiện. Gia đình các liệt sĩ ở nhiều địa phương những năm qua cũng được nhà nước, các tổ chức quan tâm, động viên, thăm hỏi.
“Ngày 14.3, người thân và người dân Việt Nam đều nhắc nhớ nhau về các liệt sĩ. Những đồng đội cùng các anh tham gia xây dựng đảo Gạc Ma năm đó nay đã là cựu chiến binh. Nhiều người tham gia vào Ban liên lạc Hội cựu chiến binh công binh hải quân TP Đà Nẵng để cứ đến ngày này, mọi người lại tập trung lại làm giỗ chung, gặp gỡ người thân của các liệt sĩ như cách nhắc nhớ không bao giờ quên về vòng tròn bất tử năm đó” - bà Lạc chia sẻ.