Theo nguồn tin Lao Động, vào chiều qua (12.9), có ba cháu rủ nhau đi tắm sông tại cống khu Trung Linh (xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) thì một cháu bị mất tích.
"Đến khoảng 18h chiều qua, tôi nhận được cuộc gọi cứu hộ gấp của người dân ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường nên ngay lập tức đã cùng các thành viên của đội di chuyển qua khu vực cống khu Trung Linh (thuộc xã Xuân Trung) để tiến hành tìm kiếm thi thể cháu trai bị mất tích" - anh Nhâm Quang Văn, Đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình, cho hay.
Thông tin ban đầu, đến khoảng 21h15, thi thể nạn nhân là em Trần Quang H (sinh năm 2006; ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) được tìm thấy và đưa lên bờ.
Thế nhưng ngay sau đó khoảng 10 phút, do có nhiều người tập trung quanh khu vực cống để cùng đội cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân H thì có một bé trai 5 tuổi đứng trên thành cống cùng mẹ, bị ngã xuống dòng nước đang chảy xiết ra phía sông Ninh Cơ.
Trong đoạn video được lan tỏa trên mạng xã hội, anh Văn và đồng nghiệp là anh Trần Bá Phúc đã không đắn đo, suy nghĩ và tìm cách tiếp cận, nhảy xuống sông để cứu cháu bé 5 tuổi.
"Tối qua, chúng tôi rất may mắn khi cứu sống được bé trai 5 tuổi ở Nam Định. Lúc tôi và đồng nghiệp đưa được cháu lên bờ, tôi thật sự không nghĩ mình đã làm được. Tôi còn sợ bản thân chưa chắc đã sống sót khi làm vậy vì lúc đó khu vực cống đang xả nước trực tiếp ra sông Ninh Cơ nên nước chảy rất mạnh" - anh Văn chia sẻ.