Điều đáng nói, cả 2 vụ tự tử này đều liên quan đến những người phụ nữ tuổi còn rất trẻ, khi gặp vấn đề trong cuộc sống họ đã tìm đến cái chết và kéo theo cả những đứa trẻ con vô tội đi cùng.
Trước đó, vào khoảng 3h sáng 29.8, chị T.T.P (SN 1989, trú xóm 7, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu) đã cho con trai là N.T.Q (2 tuổi) uống thuốc trừ sâu, rồi lấy giẻ nhét vào miệng khiến bé tử vong. Ngay sau đó, chị P. cũng uống thuốc trừ sâu và đưa thi thể bé Q. đến nhà ông nội.
Khi chạy được một đoạn, chị P. đã ngất xỉu, sủi bọt mép và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng do chất độc nặng, chị P. tử vong ngay sau đó.
Không lâu sau đó, vào khoảng 11h trưa 3.9, người dân xã Diễn Hoa tiếp tục chứng kiến một người mẹ mang bầu, ôm 2 con nhảy cầu Đò Đông (nơi giáp ranh với xã Diễn Ngọc) để tự vẫn.
Nạn nhân là chị C.T.V (SN 1990, trú xóm 3, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) và 2 con là V.T.V (SN 2013) và V.G.H (SN 2014).
Khi phát hiện sự việc, người dân đã tìm thấy 1 chiếc xe máy mang BKS: 37 H7-9192 và một số đôi dép để lại trên và dưới chân cầu.
Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân cũng vì chị V. buồn chuyện gia đình nên đã làm điều dại dột trên.
Hiện người thân, đã làm lễ an táng cho các nạn nhân.
Chỉ mới 6 ngày, đã xảy ra 2 vụ tự tử trên cùng một địa bàn khiến dư luận hoang mang. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân dẫn đến những cái chết trên, nhưng đây đang là lời cảnh báo cho những gia đình vốn dĩ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.