Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Những giọt nước mắt chiều cuối năm

Thùy Linh- Đức Mạnh |

30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.

"Mẹ ơi, mẹ cố lên nhé"

"Mẹ ơi, mẹ cố lên nhé. Hai vợ chồng con đang ở đây với mẹ"- ông Nguyễn Tuấn Hải (ở Bách Khoa - Hà Nội) thì thầm ghé vào tai người mẹ già 84 tuổi, đang nằm trên giường cấp cứu. Từ ngày hôm qua (29 Tết), cụ bị đau bụng, nôn nhưng đến trưa hôm nay (30 Tết) thì cơn đau tăng lên, đau quặn đến mức không chịu được, ông Hải lập tức đưa mẹ đi cấp cứu.

Nhìn người mẹ già tóc bạc phơ phải nằm trên giường cấp cứu, ông Hải buồn và lo đắng lòng. Tết nhất chuẩn bị bao ngày qua, giờ cũng bỏ cả đó để lo cho cụ, vì chẳng ai còn tâm trí đón Tết nữa.

Hai mắt ông Hải đỏ hoe, lo lắng cho mẹ già 84 tuổi. Ảnh: Thùy Linh
Ông Hải lo lắng cho mẹ già 84 tuổi. Ảnh: Đức Mạnh

"Vào được đến Trung tâm Cấp cứu A9 Bạch Mai là tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng mà thương mẹ quá. 30 Tết lẽ ra sum vầy, vui vẻ cùng con cháu thì mẹ tôi lại phải nhập viện, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm để biết nguyên nhân. Tôi chỉ mong mẹ không phải mổ xẻ gì, sớm khỏi về nhà ăn Tết cùng các con cháu"- ông Hải nức nở, đôi mắt người con trai 61 tuổi ầng ậng nước.

Ông cứ liên tục ghé vào tai mẹ hỏi han, trò chuyện, sợ mẹ lả đi. Bà cụ mệt lắm, hai mắt nhắm nghiền nhưng nghe thấy tiếng con trai cũng gật đầu nhè nhẹ.

Ông Hải chăm chú dõi theo mẹ, thỉnh thoảng lại ghé vào tai mẹ thì thầm. Ảnh: Thùy Linh
Ông Hải chăm chú dõi theo mẹ, thỉnh thoảng lại ghé vào tai mẹ thì thầm. Ảnh: Thùy Linh

Cụ ông 86 tuổi (ở Nam Định) đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh từ ngày 29 Tết, sau đó chuyển tuyến lên Trung tâm Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 30 Tết, trong tình trạng thiếu bạch cầu, tiểu cầu. Tại đây, các bác sĩ đang tiến hành xét nghiệm tìm nguyên nhân, trong lúc đó bệnh nhân được truyền máu liên tục.

Ngồi bên giường bệnh, con gái cụ chỉ biết khóc thương bố. "Chúng tôi lo quá. Biết là bố ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng các con vẫn sốc khi bố bị ốm, nhất là những ngày Tết như thế này, cảm giác lo lắng, buồn cứ kéo đến. Nhà nhà đón năm mới, bố thì phải nằm trên giường bệnh, thương ông vô cùng. Chỉ mong sao, ông nhanh khỏi để được về đón Tết cùng con cháu" - người con gái rớt nước mắt tâm sự.

A
Người nhà bệnh nhân 86 tuổi chỉ biết khóc, khi cụ nằm trên giường cấp cứu, trong một buổi chiều cuối năm giá lạnh. Ảnh: Đức Mạnh

Nhân viên y tế cũng... khóc

Ở một giường cấp cứu khác, bên cạnh tiếng máy chạy tít tít liên hồi, anh Đỗ Văn Sơn (Văn Lâm- Hưng Yên) đang lặng lẽ ngồi theo dõi người bố đang phải cấp cứu vì ho nhiều, khó thở do bệnh viêm phổi. Từng cơn ho sặc sụa của ông khiến anh Sơn xót xa.

"Cả nhà đang chuẩn bị đón Giao thừa thì bố tôi khó thở quá nên phải đưa ông đi cấp cứu ngay vì ở nhà thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ở đây có đội ngũ y bác sĩ chăm sóc, nên gia đình tôi cũng yên tâm. Chỉ mong bố nhanh khỏe, kịp về đón Giao thừa. Ở nhà các con cháu chuẩn bị đầy đủ, lo toan Tết nhất, nhưng chỉ còn thiếu bố, thiếu ông. Cả nhà ai cũng lo lắng, gọi điện liên tục"- anh Sơn tâm sự.

Đằng xa, các y bác sĩ chỉ biết động viên: "Anh Sơn xác định bố đón Giao thừa ở bệnh viện nhé, tình trạng của ông không nhẹ, nên không kịp về đón Giao thừa ở nhà đâu". Anh Sơn lặng người, lo lắng nhìn người bố đang ôm ngực chống chịu những cơn ho.

Anh Sơn lo lắng, đứng ngồi không yên vì bố ho và khó thở. Ảnh: Thùy Linh
Anh Sơn lo lắng, đứng ngồi không yên vì bố ho và khó thở. Ảnh: Thùy Linh

Trong những ngày này, các y bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai có chung một cảm xúc, chung mong muốn không có bệnh nhân, mong ca trực nhanh hết giờ để được về nhà đoàn tụ bên gia đình trong bữa cơm tất niên chiều cuối năm.

Điều dưỡng Thúy sắp hết ca trực. Chị rất mong chờ, dù sắp phải vượt qua cái lạnh 20 độ C, đi hơn 20 km để về nhà ở Thanh Oai (Hà Nội). Cả gia đình đang đợi chị về ăn bữa cơm chiều 30 Tết. Khi tâm sự với chúng tôi, chị Thúy không kìm được xúc động, hai mắt đỏ hoe, đẫm lệ.

Điều dưỡng Thúy xúc động khóc khi thấy các bệnh nhân không được về nhà đón Giao thừa bên người thân. Ảnh: Đức Mạnh
Điều dưỡng Thúy xúc động khóc khi thấy các bệnh nhân không được về nhà đón Giao thừa bên người thân. Ảnh: Đức Mạnh

"Từ sáng đến giờ, hầu như người nhà bệnh nhân nào cũng hỏi: "chị ơi, bao giờ người nhà em được về ăn Tết?", tôi chẳng biết trả lời thế nào, chỉ biết động viên họ thôi Tết này đành ăn Tết ở bệnh viện với chúng tôi. Bên dưới giường cấp cứu, tôi thấy cả bánh chưng người nhà mang theo. Nhìn thấy mà không kìm lòng được" - chị Thúy chia sẻ.

Những giọt nước mắt chiều cuối năm của người nhà các bệnh nhân và cả nhân viên y tế khiến chúng tôi trở nên tâm trạng hơn bao giờ hết. Chúng tôi - thấy ở đó, tình yêu thương giữa những người trong gia đình. Thấy ở đó, sự lo lắng của những đứa con với các bậc cha mẹ.

Thấy ở đó, sự sẻ chia, sự cảm thông và giúp đỡ; thấy lòng trắc ẩn của những cán bộ, nhân viên y tế. Dù là 30 Tết- một buổi chiều cuối năm lạnh giá, nhưng họ không chỉ nghĩ về bản thân mình. Họ đã sưởi ấm lòng bệnh nhân và gia đình họ, bằng tất cả cái tâm của người thầy thuốc.

Đó là buổi chiều 30 Tết, ở Trung tâm Cấp cứu A9 nổi tiếng.

Nhân viên y tế chăm sóc cho các bệnh nhân nặng. Ảnh: Thùy Linh
Nhân viên y tế chăm sóc cho các bệnh nhân nặng. Ảnh: Thùy Linh
Sự lo lắng thường trực trên gương mặt những người nhà bệnh nhân. Ảnh: Thùy Linh
Sự lo lắng thường trực trên gương mặt những người nhà bệnh nhân. Ảnh: Thùy Linh
Một bệnh nhân nặng đang được cấp cứu. Ảnh: Thùy Linh
Một bệnh nhân nặng đang được cấp cứu. Ảnh: Thùy Linh
Các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai hối hả làm việc trong ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thùy Linh
Các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai hối hả làm việc trong ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thùy Linh
Thùy Linh- Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết của gần 200 viện

Thảo Nguyên |

Tính đến ngày 18.1.2023, kho máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương dự trữ gần 12.000 đơn vị máu, đảm bảo sẵn sàng cung cấp cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết của gần 200 bệnh viện khu vực phía Bắc.

Ngộ độc rượu mức độ nặng, bệnh nhân ngừng tim phổi khi vào cấp cứu

Thùy Linh |

Những ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao do nhiều nơi tổ chức liên hoan, tất niên..., ngộ độc rượu có xu hướng tăng, không ít bệnh nhân phải cấp cứu vì rượu, thậm chí có bệnh nhân đã ngừng tim phổi khi vào bệnh viện.

1 tháng, bệnh viện Việt Đức cấp cứu đến 5 ca vỡ vật hang do quan hệ sai tư thế

Hương Giang |

Ngày 8.1.2023, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 50 tuổi ở Hà Nội vào viện trong tình trạng sưng nề bầm tím gốc dương vật, dương vật đau.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết của gần 200 viện

Thảo Nguyên |

Tính đến ngày 18.1.2023, kho máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương dự trữ gần 12.000 đơn vị máu, đảm bảo sẵn sàng cung cấp cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết của gần 200 bệnh viện khu vực phía Bắc.

Ngộ độc rượu mức độ nặng, bệnh nhân ngừng tim phổi khi vào cấp cứu

Thùy Linh |

Những ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao do nhiều nơi tổ chức liên hoan, tất niên..., ngộ độc rượu có xu hướng tăng, không ít bệnh nhân phải cấp cứu vì rượu, thậm chí có bệnh nhân đã ngừng tim phổi khi vào bệnh viện.

1 tháng, bệnh viện Việt Đức cấp cứu đến 5 ca vỡ vật hang do quan hệ sai tư thế

Hương Giang |

Ngày 8.1.2023, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 50 tuổi ở Hà Nội vào viện trong tình trạng sưng nề bầm tím gốc dương vật, dương vật đau.