Dù là ngày nghỉ lễ nhưng từ tờ mờ sáng, ông N.V.T (54 tuổi) đã thức dậy, bắt đầu sửa đoạn đồ đạc và đi xe vượt quãng đường hơn 15km từ huyện Phú Bình để đến khu "chợ người" ở TP Thái Nguyên kiếm việc.
"Chợ người" này được hình thành hơn 10 năm, nằm dọc trục đường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên). Những người lao động tại đây đến từ các huyện ở Thái Nguyên, họ tập trung thành từng nhóm, đứng cả ngày để chờ người thuê làm công việc tay chân.
Gắn bó nhiều năm với "chợ người", ông T. chia sẻ, những người ở đây đa số đã ngoài 50 tuổi. Vì là lao động tự do nên họ không có tiền lương, thưởng, làm ngày nào biết ngày đó, bởi vậy mà họ chưa từng mảy may có suy nghĩ nghỉ ngơi.
"Ngoài làm ruộng ở quê, tôi còn tranh thủ đến đây để kiếm việc, họ thuê gì làm đó, chủ yếu là mấy việc tay chân như bốc vác, đào đất, xách vữa... rất vất vả. Mỗi lần như vậy được trả công khoảng 200.000 đồng.
Công việc bấp bênh, hôm có, hôm không. Tôi giờ vẫn còn sức khoẻ nên phải tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó, chắt bóp để trang trải, lo cho gia đình, không dám nghĩ tới chuyện nghỉ lễ" - ông T. chia sẻ.
Cũng làm lao động tự do tại "chợ người", chị Đ.T.H.N (55 tuổi, trú huyện Phú Bình, Thái Nguyên) cho biết, do cuộc sống gia đình khó khăn nên hơn 5 năm nay, để có tiền trang trải, bất kể nắng mưa, ngày lễ... chị vẫn đều đặn, chăm chỉ đi xe lên thành phố kiếm việc để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Mỗi tháng, công việc tại "chợ người" giúp chị kiếm được khoảng 4 - 5 triệu đồng, song những tháng có ít người đến thuê đi làm thì chỉ được khoảng 3 - 4 triệu đồng. Dù số tiền không nhiều, công việc bấp bênh, vất vả nhưng chị vẫn chấp nhận vì cuộc sống mưu sinh, lo toan cho gia đình.
Nhìn dòng người tấp nập đi chơi ngày lễ, giọng chị N. trầm ngâm: "Với những người lao động tự do như chúng tôi làm gì có ngày nghỉ, những ngày lễ cũng như ngày thường, chỉ mong ngày nào sẽ có nhiều người đến thuê chúng tôi đi làm.
Đôi khi nhìn mọi người, gia đình họ đi chơi những dịp như này cùng nhau tôi không khỏi chạnh lòng, tủi thân. Những lúc như vậy, tôi lại cố dặn lòng, tự an ủi, động viên bản thân còn phải lo cho gia đình nên cần chăm chỉ làm việc kiếm tiền".
Vào dịp nghỉ lễ, những người lao động đều có ước mong giản dị được trở về sum vầy bên gia đình, tuy nhiên vì gánh nặng kinh tế, nhiều người lao động, nhất là lao động tự do phải chấp nhận ở lại, miệt mài làm việc mưu sinh giữa cuộc sống bộn bề gian khó.
Một số hình ảnh PV ghi nhận: