Chiều cuối năm trên biên giới Việt - Lào

Khánh Linh |

Sơn La - Khi nhà nhà đang đỏ lửa bánh chưng, chuẩn bị bữa cơm chiều tất niên, thì những người lính quân hàm xanh nơi biên cương vẫn chắc tay súng bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Ngày xuân, trên khắp các nẻo đường nơi biên cương Tây Bắc, hoa đào, hoa mai bung nỡ rực rỡ. Xen trong những màn sương mờ ảo dưới chân núi, những người lính biên phòng vẫn đang lặng thầm, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc để người dân được đón một năm mới trong không khí yên bình, an toàn và hạnh phúc.

Hơn 25 năm gắn bó với miền biên cương Tây Bắc thì có đến 16 năm đón Tết xa nhà, dù đã quen, nhưng trong không khí chiều cuối năm, với Thiếu tá Mai Thế Cảnh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Sơn La) vẫn có một cảm giác khó tả.

a
Người lính biên phòng gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Thế Cảnh

Thiếu tá Cảnh cho biết: "Vì nhiệm vụ tôi phải ở lại đồn nên công việc trong gia đình và mỗi dịp Tết do một tay vợ ở quê nhà Nam Định quán xuyến.

Rất may, bà xã và các con thấu hiểu cho công việc của chồng nên dù ở 2 miền xuôi, ngược nhưng vào thời khắc thiêng liêng đêm giao thừa, gia đình vẫn gọi điện và gửi đến nhau lời chúc mừng năm mới".

Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Tết ở đồn cũng tổ chức cho anh em chiến sĩ gói bánh chưng, có mâm ngũ quả, các hoạt động vui chơi, giải trí và ở nhà như thế nào thì ở đây như vậy.

a
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh chuẩn bị lửa trại để đốt đêm giao thừa. Ảnh: Công Tú

Ngoài ra, giúp bà con quét dọn đường xá, nhà văn hóa, có các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao thắm tình quân dân trong màn sương mù phủ trắng núi.

Với binh nhất Vừ A Khoa, năm nay là năm đầu tiên chàng chiến sĩ tuổi đôi mươi đón xuân nơi biên giới, cách nhà hơn 200 cây số.

Khoa chia sẻ: "Năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, em cũng nhớ bố mẹ và gia đình lắm. Tết ở quê em vui và rộn ràng lắm, thường có các lễ hội và trò chơi ném Pao, đánh tu lu, múa khèn, văn hoá văn nghệ vui lắm!

Những hoạt động thắm tình quân dân nơi biên giới. Ảnh: Khánh Linh
Những hoạt động thắm tình quân dân nơi biên giới. Ảnh: Khánh Linh

Nhưng ở đồn cũng vui không kém gì ở nhà, ngày 28 Tết cũng đã gói bánh chưng, dọn dẹp, trang trí đồn, tối nay sẽ cùng đón giao thừa với mọi người. Em tin đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ mà không phải ai cũng được trải qua".

Không chỉ có cán bộ, chiến sĩ ăn Tết ở đồn, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn có 5 tổ công tác phân bổ tại các bản, trong đó xa nhất cách đồn 40km, không có điện, không có sóng điện thoại.

a
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thăm hỏi, tặng quà người dân dịp Tết. Ảnh: Khánh Linh

Tại Đồn biên phòng Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp, Sơn La), không khí chiều cuối năm cũng rộn ràng hơn bao giờ hết. Mỗi nguời mỗi việc, các cán bộ, chiến sĩ cũng đang chuẩn bị bữa cơm đoàn viên theo cách của những người lính biên phòng.

Dù khó khăn, vất vả, nhưng những cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn không nề hà khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dù những thời khắc thiêng liêng không tránh khỏi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Trung tá Vì Văn Chương - Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 274km đường biên giới, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (Lào).

a
Với những người lính biên phòng, đồn là nhà, biên giới là quê hương. Ảnh: Thế Cảnh

Theo Trung tá Chương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kể hoạch trực Tết tại các tổ chốt, tổ công tác, thay nhau tuần tra, nắm địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết. Đồng thời, hỗ trợ động viện cán bộ, chiến sĩ an tâm ở lại đơn vị trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

"Với quyết tâm vui xuân không quên nhiệm vụ, các chiến sĩ biên phòng vẫn tăng cường tuần tra kiểm soát dọc tuyến, giữ vững chủ quyền an ninh khu vực biên giới" - Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phấn khởi nói.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đi chợ quê biên giới, tận hưởng không khí Tết ngày cuối năm

Thành Nhân |

Chợ quê ven biên giới ngày cuối năm, không những là nơi bà con buôn bán hàng Tết, mà còn là chốn để những người con xa quê tìm về, dạo chơi mua sắm.

Không nghỉ Tết, Bộ đội biên phòng An Giang ngày đêm tuần tra biên giới

Tạ Quang |

An Giang - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang bảo vệ gần 100 km đường biên giới Việt Nam - Campuchia, thực hiện quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Ấm áp mùa xuân nơi biên giới

Hoàng Bin |

Cận Tết, những cơn mưa phùn làm cho tiết trời ở huyện miền núi cao Nam Giang, tỉnh Quảng Nam se lạnh. Khi những món quà xuân từ đồng bằng chuyển tận tay bà con bản làng, giá rét của vùng biên cương xa xôi dường như được sưởi ấm.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trực tiếp Qatar 0-0 Jordan: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận chung kết Asian Cup 2023 giữa tuyển Qatar và Jordan.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Đi chợ quê biên giới, tận hưởng không khí Tết ngày cuối năm

Thành Nhân |

Chợ quê ven biên giới ngày cuối năm, không những là nơi bà con buôn bán hàng Tết, mà còn là chốn để những người con xa quê tìm về, dạo chơi mua sắm.

Không nghỉ Tết, Bộ đội biên phòng An Giang ngày đêm tuần tra biên giới

Tạ Quang |

An Giang - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang bảo vệ gần 100 km đường biên giới Việt Nam - Campuchia, thực hiện quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Ấm áp mùa xuân nơi biên giới

Hoàng Bin |

Cận Tết, những cơn mưa phùn làm cho tiết trời ở huyện miền núi cao Nam Giang, tỉnh Quảng Nam se lạnh. Khi những món quà xuân từ đồng bằng chuyển tận tay bà con bản làng, giá rét của vùng biên cương xa xôi dường như được sưởi ấm.