Câu chuyện bán gió, trăng làm giàu nền kinh tế

An Thượng |

Hiện nay, tăng trưởng xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái thiên nhiên. Và quan trọng hơn là đã thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử của con người đối với môi trường tự nhiên.

Tiềm năng từ tự nhiên

Năm 2023, hàng loạt các địa phương khu vực Bắc Trung bộ đã nhận được hàng trăm tỉ đồng từ việc bán tín chỉ carbon từ rừng. Như vậy, việc "bán không khí" đã hiện thực hóa và mỗi năm các tỉnh có thêm nguồn thu khá lớn để tái đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, tái sinh rừng tự nhiên.

Tuy vậy, không khí, thực chất cũng không phải là "kho vô tận" của tự nhiên. Con người phải bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị của rừng thì mới bán được. Hàng trăm năm trước, tác giả Nguyễn Công Trứ đã viết "Của trời trăng gió kho vô tận" hay Hàn Mặc Tử có câu "Trời hỡi! Nhờ ai cho khỏi đói/ Gió trăng có sẵn làm sao ăn?..." Tưởng chừng đó chỉ là những câu thơ lãng mạn, mơ tưởng ở một cảnh giới khác. Đâu ngờ, bây giờ con người có thể bán cả gió, trăng để làm giàu cho cả nền kinh tế.

Chưa bao giờ ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch lại phát triển thần tốc như hiện nay. Riêng tại Việt Nam, hầu hết các tỉnh Tây Nguyên từ Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và nhiều tỉnh thành ven biển miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển mạnh mẽ các dự án điện gió, điện mặt trời. Trong vài năm tới, việc "gom nắng, gió" này sẽ đóng góp phần quan trọng cho nền kinh tế các địa phương và cho cả quốc gia.

Tại Phú Yên, từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã đưa hoạt động chào cờ đầu năm mới và đón khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh, Mũi Điện - Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất liền Việt Nam vào chương trình hoạt động quan trọng của ngành du lịch. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đơn vị kết nối du lịch Phú Yên cùng đông đảo ngư dân và du khách.

Bán cả gió trăng...

Tại Hội An, chính quyền đang nghiên cứu các điểm ngắm trăng trên đảo Cù Lao Chàm, để tạo ra một sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch. Du lịch thân thiện với môi trường, du lịch có trách nhiệm với cộng đồng đã trở thành xu thế mới. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, xu thế này đã phát triển rất mạnh mẽ.

Hiện các địa phương đang xây dựng công nghệ xanh, bao gồm các nguồn năng lượng mới và tái sinh, năng lượng có hàm lượng carbon thấp, quản lý nước công nghệ cao, ứng dụng công nghệ LED, hệ thống giao thông tiết kiệm năng lượng và thành phố xanh công nghệ cao. Công nghiệp công nghệ cao tập trung vào các lĩnh vực như kết hợp viễn thông, công nghệ thông tin, ứng dụng robot, vật liệu mới và công nghệ nano, dược phẩm sinh học, y học công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm có giá trị gia tăng cao... đang được ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Vì vậy, việc gom gió, bán ánh trăng, tia nắng, không chỉ là câu thơ mơ mộng nữa, mà đã trở thành hiện thực sinh động, góp phần phát triển kinh tế, đồng thời giúp cộng đồng thay đổi hành vi ứng xử với môi trường. Góp phần cho thành công chiến lược phát triển xanh, bền vững mà Chính phủ đã đặt ra.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục ha rừng phòng hộ ngập mặn bị chết rụi tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hàng chục ha rừng phòng hộ ngập mặn ở xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) chết rụi đã gần 2 năm, chính quyền địa phương đang rất mong chờ cấp trên sớm có kế hoạch triển khai trồng rừng thay thế.

Tết ấm áp nhờ quà Xuân, nhà mới cho người dân miền núi Quảng Nam

Hoàng Bin |

Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao Nhà tình nghĩa tổng trị giá hơn 500 triệu đồng đã mang niềm vui Tết sớm đến với người dân khó khăn tại huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trong sáng 21.1.

Trao tận tay phần quà cho nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Phần quà dù nhỏ nhưng ý nghĩa động viên những cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng trong những ngày giáp Tết.

Giữ màu xanh cho những cánh rừng trên đảo ngọc Phú Quốc

Nguyên Anh |

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu, TP Phú Quốc còn chủ động phối hợp cùng các lực lượng, chính quyền và nhân dân bảo vệ và trồng mới hàng chục ngàn hecta rừng mỗi năm góp phần phủ xanh, nới rộng diện tích rừng trên đảo ngọc Phú Quốc.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Những lưu ý khi người dân trở lại Hà Nội làm việc sau Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dự báo, trong các ngày mùng 4-5 Tết Nguyên đán (ngày 13-14.2), đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại thành phố bắt đầu làm việc, học tập.

Xả súng tại ga tàu điện ngầm ở New York, Mỹ

Thanh Hà |

1 người chết, 5 người bị thương trong vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm thành phố New York, Mỹ tối 12.2.

Khám phá phái võ từng tôi luyện để bảo vệ vua triều Nguyễn (Phần I)

NHÓM PV |

HUẾ - Là phái võ gia truyền hình thành từ thời nhà Nguyễn, thuộc dòng võ Kinh, hệ Hắc Hổ với nhiều cao thủ võ nghệ lưu truyền qua nhiều đời, Võ Kinh Vạn An phái đã và đang gìn giữ, phát huy giá trị của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đến nay Võ Kinh Vạn An là một phái võ có tầm ảnh hưởng không những trong nước mà còn rất được mến mộ ở nước ngoài.

Hàng chục ha rừng phòng hộ ngập mặn bị chết rụi tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hàng chục ha rừng phòng hộ ngập mặn ở xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) chết rụi đã gần 2 năm, chính quyền địa phương đang rất mong chờ cấp trên sớm có kế hoạch triển khai trồng rừng thay thế.

Tết ấm áp nhờ quà Xuân, nhà mới cho người dân miền núi Quảng Nam

Hoàng Bin |

Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao Nhà tình nghĩa tổng trị giá hơn 500 triệu đồng đã mang niềm vui Tết sớm đến với người dân khó khăn tại huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trong sáng 21.1.

Trao tận tay phần quà cho nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Phần quà dù nhỏ nhưng ý nghĩa động viên những cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng trong những ngày giáp Tết.

Giữ màu xanh cho những cánh rừng trên đảo ngọc Phú Quốc

Nguyên Anh |

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu, TP Phú Quốc còn chủ động phối hợp cùng các lực lượng, chính quyền và nhân dân bảo vệ và trồng mới hàng chục ngàn hecta rừng mỗi năm góp phần phủ xanh, nới rộng diện tích rừng trên đảo ngọc Phú Quốc.