Cắt tóc đổi nụ cười cho đồng bào Cor đón Tết

ĐỖ VẠN |

Những ngày cuối năm, ai cũng tất bật sửa soạn nhà cửa để đón Tết. Ấy vậy, anh Trà vẫn đi khắp ngõ ngách của các thôn bản của đồng bào dân tộc Cor ở xã Tam Trà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) để cắt tóc cho bà con.

“Hôm qua, tôi đã đi hai thôn Tứ Mỹ và Xuân để hớt tóc cho đồng bào Cor. Ngày nay, tôi qua tiếp thôn Thuận Tân để cắt tóc tiếp. Sát Tết rồi, tranh thủ dành thời gian một buổi ngày cuối để giúp bà con. Việc này tôi cũng chỉ mới nghĩ thoáng qua rồi đi luôn chứ chưa kịp thông báo để bà con biết tin mà tới các điểm tập trung cắt tóc…” - anh Nguyễn Văn Trà, Công an viên thôn Trường Cửu, xã Tam Trà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) - tâm sự.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị đứt quãng khi hết cậu bé chừng 4-5 tuổi thì lại tới lượt anh thanh niên hay cụ già,.... tới để cắt tóc. Tuy vậy, anh Trà vẫn tâm sự, đây là ngày cắt tóc miễn phí thứ hai của anh cho bà con.

Sau khi thu xếp ổn thoải mọi việc, anh sắm ngay đầy đủ bộ đồ nghề và lên đường cắt tóc cho đồng bào người Cor ở 3 thôn Thuận Tân, Xuân Thọ và Tứ Mỹ (xã Tam Trà). Đợt cắt tóc miễn phí này sẽ kéo dài trong 2 ngày: 28 và 29 Tết.

Anh Trà lang thang khắp các thôn bản chỉ để cắt tóc cho trẻ em, thanh niên và người già. Ảnh: Đ.V
Anh Trà lang thang khắp các thôn bản chỉ để cắt tóc cho trẻ em, thanh niên và người già. Ảnh: Đ.V

“Cái nghề cắt tóc này tôi học được ở những ngày được rèn luyện trong quân ngũ. Chính người đồng đội đã chỉ bảo nhau để cắt tóc. Chúng tôi từ dân mà ra, giờ những ngày giáp Tết, tôi tranh thủ đi cắt tóc chứ bà con người Cor ở đây nghèo lắm…” – anh Trà tâm sự.

Những cụ ông vui vẻ khi mái tóc dài quá đã được cắt bỏ, thay vào đó mái tóc gọn gàng. Những cậu nhóc với gương mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu dần hiện ra sau từng lớp tóc bù xù. Những tiếng cười khúc khích khi ngắm nhìn diện mạo mới của mình qua gương,… là những điều khiến anh Trà cảm thấy hạnh phúc nhất.

“Mấy cu cậu này không dễ tính đâu, giờ phải hớt tóc đẹp như diễn viên, ca sĩ mới chịu, xấu không ưng bụng mô…" - câu nói đùa của anh Trà sau khi xong “quả đầu” cho cậu bé trai và tiền công cậu trả cho anh là nụ cười bẽn lẽn rồi theo chân mẹ ra về.

“Đồng bào vùng cao ngày Tết còn nhiều khó khăn lắm. Đưa trẻ đi cắt tóc mới để ăn Tết mấy ngày nay rất khổ. Vừa phải đi xa cả cây số, vừa phải ngồi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ vì quán cắt tóc mùa này đông lắm. Cắt tóc cho mấy đứa trẻ này, họ có mặn mà gì đâu mấy chục nghìn đồng.

Vả lại, gia đình miền núi thường đông con, dẫn bầy con đi cắt tóc thì tốn cả bạc trăm. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng bỏ chút công sức giúp bà con. Năm sau, tôi thông báo rộng rãi, sớm hơn nữa để giúp bà con. Có khi vận động thêm anh em để đi…." - anh Trà cười.

Tiền công của anh là nụ cười của các “thượng đế” đặc biệt. Ảnh: Đ.V
Tiền công của anh là nụ cười của các “thượng đế” đặc biệt. Ảnh: Đ.V

Với trẻ em, người già ở thôn Tứ Mỹ, Thuận Tân, Xuân Thọ của xã Tam Trà, cái Tết năm nay thấy ấm áp hơn khi có mái tóc mới đi chơi cùng ông bà, cha mẹ. Không phải vì được cắt tóc miễn phí, mà là cái tình của anh Trà dành tặng cho bà con người Cor ở đây.

"Nhờ được cắt tóc miễn phí, mỗi nhà ít nhất đỡ được vài chục nghìn đồng. Nhưng cái chính là ai nấy vui trong lòng" – cụ ông Hồ Văn Quýt (73 tuổi, thôn Tứ Mỹ) nói.

Tết về. Giữa cái nắng đang hanh hao của những ngày tháng Chạp. Những mái tóc dài đã được cắt bỏ. Những nụ cười ngộ nghĩnh cũng dần xuất hiện. Nhánh lan rừng, cành mai đã kịp nở.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai 8x hớt tóc miễn phí cho người nghèo ở phố Hội An

Nguyễn Tri |

Từng trải qua thời gian lăn lội kiếm từng đồng nơi đất khách, rồi cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Sau khi nghề nghiệp ổn định, đồng thời có một ít vốn, chàng trai nghèo năm nào đã quyết định về quê mở salon tóc và treo tấm bảng cắt tóc miễn phí cho người nghèo, khó khăn như một cách để trả ơn cho cuộc đời.

Đặc sắc Tết A Da của đồng bào thiểu số trên dãy Trường Sơn

HƯNG THƠ – KHÁNH HƯNG |

Nếu người đồng bằng có Tết Nguyên đán vào mùa xuân thì người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị có Tết A Da, hay còn gọi là lễ mừng lúa mới khi hoàn tất mùa vụ. Với nhiều hoạt động cộng đồng đặc sắc, mừng lúa mới là dịp để bà con tạ ơn trời đất, cầu cho một vụ mùa bội thu, lúa ngô đầy kho, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cắt tóc miễn phí cho trẻ em, người già khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Văn An |

Sáng 14.5, tại nhà văn hóa thôn Tái định cư, xã Phú Mỹ đã diễn ra hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, người già khuyết tật và học sinh. Rất nhiều người đã hưởng ứng hoạt động này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chàng trai 8x hớt tóc miễn phí cho người nghèo ở phố Hội An

Nguyễn Tri |

Từng trải qua thời gian lăn lội kiếm từng đồng nơi đất khách, rồi cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Sau khi nghề nghiệp ổn định, đồng thời có một ít vốn, chàng trai nghèo năm nào đã quyết định về quê mở salon tóc và treo tấm bảng cắt tóc miễn phí cho người nghèo, khó khăn như một cách để trả ơn cho cuộc đời.

Đặc sắc Tết A Da của đồng bào thiểu số trên dãy Trường Sơn

HƯNG THƠ – KHÁNH HƯNG |

Nếu người đồng bằng có Tết Nguyên đán vào mùa xuân thì người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị có Tết A Da, hay còn gọi là lễ mừng lúa mới khi hoàn tất mùa vụ. Với nhiều hoạt động cộng đồng đặc sắc, mừng lúa mới là dịp để bà con tạ ơn trời đất, cầu cho một vụ mùa bội thu, lúa ngô đầy kho, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cắt tóc miễn phí cho trẻ em, người già khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Văn An |

Sáng 14.5, tại nhà văn hóa thôn Tái định cư, xã Phú Mỹ đã diễn ra hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, người già khuyết tật và học sinh. Rất nhiều người đã hưởng ứng hoạt động này.