Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h45, đám cháy bắt đầu từ nhà máy nhựa rồi nhanh chóng lan sang chợ Gạo (phường An Tảo, TP Hưng Yên) khiến nhiều người sinh sống xung quanh khu vực hoảng hốt.
23h40, sau gần 3 tiếng phát hoả dữ dội, khu chợ lớn bậc nhất TP Hưng Yên gần như bị sập. Từ hiện trường, ông Doãn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch TP. Hưng Yên nói với PV Báo Lao Động: “Thời điểm này đám cháy cơ bản đã được không chế. Thiệt hại ban đầu chưa thể ước tính được”.
Có mặt tại hiện trường vào rạng sáng 26.7, theo ghi nhận, phía đầu đoạn đường Nguyễn Văn Linh (phường An Tảo, TP Hưng Yên) đã bị phong toả, để chặn người dân vào khu vực nguy hiểm.
Mùi hắc từ nhà máy nhựa bốc ra vô cùng khó chịu, nhiều đốm lửa sáng vẫn cháy âm ỉ trong đống tro vụn. Khoảng 1h20 phút sáng, một ngọn lửa bùng phát trở lại nhưng sau 15 phút thì được dập tắt hoàn toàn.
Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường An Tảo (TP Hưng Yên) cho biết: "Bước đầu xác định chưa có thiệt hại về người, còn tài sản bị cháy cũng chưa thống kê được. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung dập tắt hoàn toàn đám cháy và sau đó sẽ thống kê thiệt hại".
Hình ảnh lực lượng chức năng xuyên đêm chữa cháy: