Bố nợ tiền đóng góp, con bị Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ

QUANG ĐẠI |

Do bố còn nợ khoảng 7 triệu đồng tiền đóng góp, một thanh niên tại xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nộp hồ sơ đề nghị xác nhận dân sự, bị Trưởng Công an xã này phê: “Chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”. Do vậy, người này không thể đi xuất khẩu lao động, dù tiền cọc đã đóng.

Tại “Đơn xin xác nhận dân sự” ghi ngày 15.11.2016, anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1993), trú xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến (Nam Đàn) đề nghị xác nhận bản thân luôn chấp hành tốt các quy định của nhà nước, địa phương, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, ông Trần Xuân Quyết - Trưởng Công an xã Hùng Tiến - đã phê như trên. Ngày 29.8.2017, Bắc tiếp tục làm đơn và bị phê tương tự. Em trai Bắc là Nguyễn Đình Trung, cũng bị Trưởng Công an xã phê vào hồ sơ: “Gia đình chưa chấp hành tốt nghĩa vụ của địa phương”, vào ngày 3.5.2017.

Nguyên nhân, do bố anh Bắc là Nguyễn Văn Hùng còn nợ các khoản đóng góp theo quy định của địa phương, với số tiền hơn 7,4 triệu đồng, gồm các khoản quỹ, phí như xây kênh mương, thủy lợi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, đóng góp xây dựng trạm y tế xã…

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến - cho biết, việc ông Hùng nợ, không phải hoàn cảnh khó khăn, mà do không chấp nhận các khoản đóng góp. Ông Nguyễn Văn Kỳ cho biết, không phải xã từ chối giao dịch đối với hồ sơ vay vốn ngân hàng của ông Hùng, mà do ông này tự mang lên nhờ xác nhận. “Nếu ông Hùng nộp lại cho tổ vay vốn, họ đưa lên làm theo đợt, thì chúng tôi sẽ xác nhận”. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hường - Tổ trưởng tổ vay vốn thôn Bình Sơn-cho biết, đã đưa hồ sơ vay vốn của ông Hùng lên UBND xã, nhưng bị từ chối.

Anh Nguyễn Đình Trung - con trai ông Hùng - cũng bị Đảng ủy xã từ chối xác nhận vào hồ sơ kết nạp đảng, vì lý do ông Hùng còn nợ các khoản đóng góp. Hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội của ông Hùng cũng bị xã từ chối xác nhận với lý do tương tự. Hộ ông Hùng hiện nay thuộc diện cận nghèo.

Ông Nguyễn Đình Việt - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến - cho biết: Khi ông Hùng mang hồ sơ lên nhờ xác nhận, Phó Bí thư Lê Anh Dũng đề nghị ông Hùng nộp một phần số tiền còn thiếu, thì sẽ xác nhận hồ sơ, hoặc liên lạc với đơn vị đề nghị gửi hồ sơ theo quy định, nhưng sau đó ông Hùng ra về và gửi đơn phản ánh. Theo ông Việt, việc Trưởng Công an xã xác nhận vào hồ sơ của con trai ông Hùng, lãnh đạo xã đã nhắc nhở, chấn chỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Tân, - 70 tuổi, xóm Trường Thọ, là đối tượng hưởng chính sách như thương binh - cũng phản ánh vào tháng 3.2017, con gái ông làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Nhật cũng bị xã từ chối xác nhận với lý do ông còn nợ. Ông Tân phải nộp 1,5 triệu đồng, trong đó có tiền quỹ “đền ơn đáp nghĩa” hồ sơ con ông mới được ký. Ông cho hay, đã gửi đơn từ mấy tháng nay nhưng chưa nhận được quyết định giải quyết.

Cán bộ “bút phê” gây khó cho dân

Thời gian vừa qua, một số trường hợp tại các địa phương, do dân còn vướng nợ nần, hồ sơ của con cái họ bị cán bộ xã nhận xét là “không chấp hành quy định của địa phương”, gây khó khăn cho công việc, học hành. Đây là việc làm sai trái và nhiều cán bộ sau đó đã phải bị kiểm điểm. Theo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), UBND cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".