Có một thời “thuốc phiện được bán như bán rau giữa ban ngày”
"Xóm Bụi" nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Yết Kiêu, phường Hồng Hà - phía sau chợ Yên Bái, khu chợ quen thuộc của người dân thành phố.
Ông Nguyễn Văn Hùng (65 tuổi, trú tại đường Yết Kiêu, phường Hồng Hà) đã sống gần khu vực "xóm Bụi" mấy chục năm kể: "Ngày đó thuốc phiện được bán như người ta bán rau giữa ban ngày, bơm kim tiêm chích thuốc dính máu vứt như rác thường trên đường xóm. Do tập trung chủ yếu ở "xóm Bụi" nên có những gia đình 3-4 người nghiện ma tuý hoặc phải vào tù vì các tội danh liên quan đến ma tuý".
Một số người dân ngụ cư khác thì mưu sinh bằng các công việc chân tay như cửu vạn hoặc bán hàng rong phía ngoài chợ Yên Bái.
"Vào những năm cuối thế kỷ trước, bên trong con ngõ có chiều ngang đường đi chưa đầy 2m này là những căn nhà vô cùng xộc xệch, tạm bợ tạo nên khung cảnh u uất, tối tăm. Đó là một cộng đồng dân cư tứ xứ, bám lấy chợ để sinh sống và tồn tại. Họ sống trôi nổi, nhiều người không có hộ khẩu, nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên vẫn không có giấy khai sinh. Cái tên "xóm Bụi" có lẽ cũng hình thành từ đó", ông Hùng kể.
Ông Đặng Hoàng Nam (73 tuổi, cùng trú tại đường Yết Kiêu, phường Hồng Hà) cũng cho biết, ngày trước cái tên "xóm Bụi" là nỗi ám ảnh của người dân địa phương.
Theo ông Nam, ngày trước nơi này từng có nhiều thành phần bất hảo sinh sống, từ người bán ma túy, con nghiện đến chủ cho vay nặng lãi, cầm đồ.
Ông Nam cho biết - để triệt phá các băng nhóm tội phạm ma túy, lực lượng công an thành lập nhiều chuyên án tại khu vực này. Điển hình như năm 2012, công an đã bắt giữ “nữ quái” Phan Thị Hồng Nga (sinh năm 1969) cầm đầu một đường dây ma túy liên tỉnh.
Bình yên "xóm Bụi"
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Toàn Thắng, Trưởng Công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết, khu vực "xóm Bụi" có địa chỉ tại ngõ 47, đường Yết Kiêu khoảng chục năm về trước là nơi có nhiều điểm bán lẻ ma tuý.
Không chỉ là nơi buôn bán, tại đây còn có nhiều người nghiện ma tuý sinh sống biến con ngõ nhỏ này thành vùng đất nguy hiểm, u ám.
Trong những năm qua, Công an tỉnh Yên Bái, thành phố, phường đã nỗ lực, triệt phá thành công nhiều điểm bán lẻ ma tuý cũng như đưa những đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực này ra ánh sáng.
Nhờ sự kiên trì và quyết liệt của chính quyền địa phương, chục năm nay tụ điểm ma túy tại "xóm Bụi" đã bị xóa bỏ triệt để. Bây giờ, người ta không còn thấy những con nghiện vật vờ, những băng nhóm đi đòi nợ thuê hay cảnh đâm chém, xô xát nữa…
Tuy nhiên theo Trưởng Công an phường Hồng Hà, "xóm Bụi" vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vấn nạn ma tuý bởi nhiều đối tượng nghiện, buôn bán trái phép chất ma tuý sau khi hết án tù thì lại quay về khu vực này sinh sống.
Do vậy, lực lượng công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tạo công ăn việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về, người cai nghiện để đảm bảo an sinh xã hội.
Ông Phạm Ngọc Trang, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết - cái tên "xóm Bụi" do người dân tự đặt để phản ánh cuộc sống của bà con phía sau chợ Yên Bái chứ không phải là tên chính thức được cơ quan chức năng công nhận.