Bên trong ngôi làng “5 không” trên đỉnh Cheng Leng có gì đặc biệt?

Hoàng Tỷ |

Không điện, không đường, không trường, không trạm, không giấy chứng minh, hộ khẩu là những gì diễn ra gần 20 năm qua tại ngôi làng trên đỉnh Cheng Leng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Làng Heg thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Muốn đến được làng Heg, phải leo qua núi Cheng Leng với độ cao khoảng 1.000m. Làng Heg có chừng 20 nóc nhà với khoảng 80 nhân khẩu. Nhà ở lâu nhất khoảng 20 năm. Hằng ngày, bố mẹ đi làm rẫy, những đứa trẻ chỉ quẩn quanh chơi trong làng. 

Ông Đinh Jăi, trưởng làng Heg cho biết: “Làng Heg là nơi chôn nhau, cắt rốn của người dân. Trước đây, năm 2000 - khi tỉnh Gia Lai có chủ trương xây dựng hồ thủy lợi Ayun Hạ - thì làng Heg có nguy cơ ngập cao nên tỉnh đã tiến hành di dời toàn bộ làng theo diện tái định cư”.

“Sau khi hồ thủy lợi Ayun Hạ hoàn thành, tôi cùng một số bà con quay lại làng cũ thấy ngôi làng không hề bị ngập. Cộng thêm việc không đủ đất sản xuất ở làng mới nên mọi người đã quyết định quay lại khu vực cũ và sinh sống cho đến bây giờ”, ông Đinh Jăi nói thêm.

 
Người dân ở ngôi làng "5 không" vẫn còn rất khó khăn và nhiều thiếu thốn. 

Cũng theo trưởng làng Đinh Jăi, “khoảng cách giữa làng Heg ra xã Chư A Thai phải đến cả trăm cây số, nếu muốn đi tắt qua xã Ayun (huyện Chư Sê) thì băng qua cánh rừng khộp gần 50km. Vì vậy, mọi thứ ở đây đều không: Không điện, không đường, không trường, không trạm…”.

Chính quyền xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết, trước đây có 8 hộ dân sinh sống ở làng Plei Trớ, thuộc xã Chư A Thai, sau đó bỏ làng lên núi Cheng Leng sống, nay thuộc địa phận xã H'Bông, huyện Chư Sê. Do sống biệt lập nên lâu nay, bà con không được hưởng bất cứ một chế độ chính sách nào của Đảng, Nhà nước.

 
Cuộc sống cơ cực của người dân ở làng "nhiều không" trên đỉnh Cheng Leng.

Ông Phùng Trung Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai cho biết, sau khi nhận được phản ánh, các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến các điểm làng trên núi rà soát số hộ, nhân khẩu, qua đó có phương án giải quyết tình trạng trên.

 
Cuộc sống ngôi làng bị cô lập, bao quanh là những dãy núi lớn. 

Hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo huyện Phú Thiện và xã Chư A Thai tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng trên theo hướng vận động nhân dân trở về làng tái định cư. Xã Chư A Thai cũng đã rà soát và dành quỹ đất riêng để cấp cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp trong trường hợp thiếu đất sản xuất.

“Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi tập tục của đồng bào dân tộc thiểu số là sinh sống tại các khu vực đồi núi đã quen. Tuy nhiên, chính quyền xã cũng quyết tâm để vận động bà con trở về, để người dân, đặc biệt là trẻ em ở hai ngôi làng này được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách xã hội”, ông Toàn nói thêm.

Hoàng Tỷ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.