Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ: Quá tàn nhẫn

Thùy Linh |

Lúc vào viện, bé sơ sinh bị bỏ rơi tại hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội có thể tự thở nhưng tái nhợt, phù nề toàn thân, rất nhiều dòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn. Xét nghiệm có tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu và được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh.

Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Xanh Pôn chiều 9.6, bé trai bị bỏ rơi ở hố ga được người dân xã Thanh Mỹ (Thị xã Sơn Tây- Hà Nội) phát hiện, đang được điều trị tại Khoa Sơ sinh (tầng 2, nhà E). Hiện tại cháu bé vẫn được chăm sóc đặc biệt, không có người thân bên cạnh, công tác điều trị, chăm sóc phụ thuộc hoàn toàn vào các y bác sĩ.

Ngay khi mới nhập viện (tối 8.6), các bác sĩ đã tiến hành xử lý các vết thương. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, may mắn cháu tự thở được không cần các dụng cụ hỗ trợ. Khi vào viện, một số bộ phận trên cơ thể bé vẫn còn dòi ở trong.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Vũ Việt Hùng - Phụ trách Phòng Công tác xã hội- Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết bệnh viện tiếp nhận cháu bé vào khoảng 17h ngày 8.6.

Theo báo cáo tóm tắt về tình trạng của cháu bé, cháu tên Nguyễn Văn An (theo giấy chuyển viện từ BVĐK Sơn Tây), khi vào viện trẻ tự thở, tái nhợt, phù nề toàn thân, rất nhiều dòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn.

Xét nghiệm có tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu và được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh. Ngay sau đó, nhân viên y tế đã vệ sinh da, làm sạch dòi vùng miệng, rốn, quanh ổ mắt, làm sạch dòi ở ống tai tại Khoa Tai- Mũi- Họng, theo dõi và điều trị. Hiện tại trẻ tỉnh, tự thở, không suy hô hấp, thân nhiệt ổn định.

Các bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng mắt (cần kiểm tra toàn bộ), siêu âm qua thóp, điều trị tình trạng nhiễm trùng, tình trạng viêm ruột, bệnh nhi chưa ăn được, phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.

“Với trường hợp bỏ rơi như thế này việc người thân đến nhận lại là rất khó. Chúng tôi cũng phải chia sẻ rằng, bệnh viện chỉ có chức năng điều trị, không có quyền cho nhận cháu bé cho bất kể ai làm con nuôi, nên mong mọi người đừng gọi điện đến xin cháu bé làm con nuôi, hãy để chúng tôi tập trung cứu chữa cho cháu. Sau khi tiến hành điều trị xong, chúng tôi sẽ bàn giao bé cho cơ quan chức năng”, ông Hùng chia sẻ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8.6, người dân xã Thanh Mỹ đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga bỏ hoang còn nguyên dây rốn, trong tình trạng yếu ớt, không mảnh vải che thân.

Đáng sợ hơn, cháu bé còn bị kiến, dòi bọ bu kín người, đặc biệt ở hốc mắt, tai, mũi, miệng và rốn. Sự việc đã gây bức xúc trong dư luận và người dân khi một em bé "đỏ hỏn" bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn như vậy.

"Nếu không nuôi được con, thì đem bỏ cổng chùa hoặc để trước cổng nhà dân, thì bé sẽ hạn chế tối đa gặp nguy hiểm. Đằng này, người bỏ bé muốn cho bé chết. Thật quá tàn nhẫn"- chị H.T.T, một người dân xã Thanh Mỹ lên tiếng.

Sự việc đang được tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống bé trai bị bỏ quên 2 giờ trong xe ôtô ở Vĩnh Phúc

THÙY LINH- THANH BÌNH |

Bé trai 19 tháng tuổi (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê do gia đình vô tình để quên bé 2 tiếng đồng hồ trong xe ôtô giữa trời nắng gắt 40 độ C. 

Hà Nội: Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga trong nắng nóng 40 độ C

Thùy Linh |

Khoảng 15h ngày 8.6, người dân khu vực xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã phát hiện một cháu bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi dưới một hố ga bỏ hoang.

Bé sơ sinh bị chôn sống được cứu thoát tại Ấn Độ

Lê Thanh Hà |

Một em bé sơ sinh bị chôn sống dưới đất đã tình cờ được dân làng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cứu thoát vào tuần trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cứu sống bé trai bị bỏ quên 2 giờ trong xe ôtô ở Vĩnh Phúc

THÙY LINH- THANH BÌNH |

Bé trai 19 tháng tuổi (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê do gia đình vô tình để quên bé 2 tiếng đồng hồ trong xe ôtô giữa trời nắng gắt 40 độ C. 

Hà Nội: Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga trong nắng nóng 40 độ C

Thùy Linh |

Khoảng 15h ngày 8.6, người dân khu vực xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã phát hiện một cháu bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi dưới một hố ga bỏ hoang.

Bé sơ sinh bị chôn sống được cứu thoát tại Ấn Độ

Lê Thanh Hà |

Một em bé sơ sinh bị chôn sống dưới đất đã tình cờ được dân làng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cứu thoát vào tuần trước.