Ngày 20.8, sau 17 ngày xảy ra trận lũ tại bản Sa Ná, PV Báo Lao Động có mặt tại hiện trường nơi xảy ra trận lũ, quang cảnh tại đây khác xa so với những ngày đầu khi cơn lũ quét qua và bản bị cô lập.
Tai đây, số gỗ ngổn ngang trước đây đã được dọn đi, thay vào đó, một cây cầu tạm được bắc qua sông Luồng để vào bản Sa Ná. Người dân bản, lực lượng chức năng đang dọn dẹp, thu gom những phế thải sau trận lũ. Các đoàn cứu trợ từ khắp nơi trên cả nước vẫn ngày ngày tìm đến với Sa Ná.
Ông Vũ Văn Đạt – Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 người đang còn mất tích và khẩn trương thu gom, xử lý phế thải (nhà cửa, gỗ và các vật dụng) sau trận lũ.
Ngoài ra, trong những ngày vừa qua, do có nhiều đoàn thiện nguyện về cứu trợ tại bản Sa Ná, nên lực lượng chức năng phải hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn khi tới địa phương.
"Đặc biệt, huyện đang khẩn trương thực hiện việc san lấp mặt bằng tái định cư cho người dân bản Sa Ná, để người dân mất nhà cửa, sớm có nơi ở mới” – ông Vũ Văn Đạt nói.
Như Báo Lao Động đã thông tin trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, vào sáng ngày 3.8, tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra trận lũ kinh hoàng.
Hậu quả, hơn 20 ngôi nhà dân cùng 14 người trong bản bị cuốn trôi, 4 người sau đó được cứu, 10 người khác bị mất tích. Đến nay, 4 người được xác định đã tử vong, 6 người khác vẫn đang còn mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính trên 120 tỉ đồng.
Một số hình ảnh bản Sa Ná sau hơn nửa tháng xảy ra trận lụt kinh hoàng.