Sống với nghề làm giấy xoắn
Chị Hồ Thị Láng (trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị khuyết tật từ nhỏ nên cao chỉ 1,2m và nặng hơn 25kg. Tuy vậy, chị Láng không đầu hàng số phận mà đã vượt hơn 600km để đến Hà Nội học nghề làm giấy xoắn.
Nghệ thuật giấy xoắn (tiếng Anh là Quilling) dùng để tạo nên những sản phẩm đồ trang trí, làm quà lưu niệm, từ những đồ dùng đơn giản như móc khóa đến thiệp tay, tranh treo tường hay các đồ dùng trang trí khác. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng rất cần sự tỉ mỉ, khéo tay của những người thợ làm tranh.
Sau khi học và làm nghề tại Hà Nội, chị Láng quay trở về ngôi nhà chưa đầy 10m2 tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước để sinh sống.
Biết được nghị lực và cố gắng của "cô gái tí hon", nhiều người đã đặt hàng chị Láng làm tranh trong các dịp lễ, tết như thiệp chúc mừng sinh nhật, thiệp giáng sinh, lọ hoa lưu niệm....
Chị Láng cho biết: “Để có một bức tranh đẹp, các công đoạn tạo hình cho cuộn giấy là quan trọng nhất, cần sự tập trung, tỉ mỉ và khéo léo. Đây cũng là công đoạn rèn luyện cho mình tính kiên nhẫn trong mọi việc”.
Những tấm thiệp, tranh ảnh được chị Láng tạo hình với nhiều mẫu mã đa dạng như danh lam thắng cảnh, Cầu Rồng... rực rỡ, đẹp mắt.
Theo chị Láng, những ngày gần Tết, một mình chị phải làm từ sáng tới tối muộn mới mong đủ hàng. Mỗi bức tranh giấy xoắn của chị Láng có giá 60.000 đồng, thiệp chúc mừng có giá 50.000 đồng, hoa tai có giá 30.000 đồng… Chính nhờ nguồn thu nhập này mà mẹ con chị Láng luôn đảm bảo các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.
Biết bản thân mình không thể lao động như những người bình thường nên chị Láng vẫn cố gắng vươn lên để nuôi sống gia đình.
Trong hai năm trở lại đây, chị Láng nhận được nhiều giấy khen về ý tưởng khởi nghiệp từ chính quyền địa phương. Chính vì vậy, cơ sở làm tranh giấy xoắn thủ công của chị ngày càng phát triển và nhận được sự yêu mến từ mọi người.
Truyền động lực cho phụ nữ khuyết tật, mẹ đơn thân
Theo bà Lê Thị Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước, chị Hồ Thị Láng, là một phụ nữ khuyết tật nuôi con nhỏ. Chính bản thân chị Láng nhận thức được việc không lao động được như người bình thường nên đã tự tìm một công việc cho bản thân mình.
“Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã quan tâm hỗ trợ và kết nối với nhiều chương trình, tổ chức để hỗ trợ giúp chị Láng vươn lên trong cuộc sống. Đối với chị Láng, một phụ nữ khuyết tật có nghề, có công ăn việc làm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước cũng đã khảo sát và hỗ trợ chị Láng tham gia ý tưởng khởi nghiệp tại huyện, tham gia các hoạt động tại thành phố. Đồng thời tạo điều kiện để chị Láng tham gia các buổi tập huấn hội thảo để tự bản thân chị biết cách kinh doanh”, bà Lê Thị Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước thông tin.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước, qua hai năm hỗ trợ, nghề làm giấy xoắn của chị Láng đã phát triển và có được việc làm cùng nguồn thu nhập ổn định, lo được cho bản thân và gia đình. Ngoài sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội thì sự nỗ lực của bản thân chị Láng cũng đã tạo động lực cho các chị em phụ nữ đơn thân khác.
Trong đó, chị Láng cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 19 phụ nữ đơn thân tại địa phương.