Gia cảnh khó khăn của trưởng công an xã mất khi trực lũ

Vũ Bảo - Trần Bùi |

Yên Bái - Thiếu tá Trần Đông, Trưởng Công an xã Vân Hội, ra đi để lại vợ và 2 con thơ.

Trong những ngày mưa bão, khi nhiều nơi ở xã Vân Hội bị cô lập, nước lũ tràn về cuốn theo mọi thứ, nhiều gia đình rơi vào cảnh mất của, thiếu thốn lương thực, nhu yếu phẩm.

Giữa lúc khó khăn đấy, hình ảnh chiến sĩ công an trong bộ trang phục ướt sũng vì mưa, hô hào đến khản giọng để đồng đội kịp thời vận chuyển các thùng hàng cứu trợ đến tận từng nóc nhà bị cô lập vẫn còn nóng hổi trong ký ức mỗi người dân.

Bà Nguyễn Thị Xuân (52 tuổi, Vân Hội, Trấn Yên) rưng rưng nhớ lại: "Khi nước dâng cao, nhà tôi ngập bị cô lập, gia đình không biết làm sao để cầm cự qua ngày. Đang co ro thì chú Đông cùng lực lượng cứu hộ xuất hiện. Do gần nhà, nắm được địa hình, chú Đông xung phong lội nước vào tận nơi mang cho chúng tôi những suất cơm cứu trợ ".

Hầu hết các nhu yếu phẩm gửi đến các hộ dân quanh khu vực đều qua tay Thiếu tá Đông. Trong những ngày đỉnh điểm mưa lũ - theo chia sẻ của lực lượng cứu hộ, Thiếu tá Trần Đông đã tự tay vận chuyển gần 4.000 suất ăn cho người dân, bất kể ngày đêm, bất kể thời tiết. Không chỉ lo cho người dân xã Vân Hội, Thiếu tá Trần Đông còn tham gia hỗ trợ các địa phương lân cận để giúp họ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Mưa lũ cơ bản đã tan, hàng vạn hộ dân Yên Bái trở về để cùng nhau vun vén lại tổ ấm, thì chỉ có ngôi nhà nhỏ của vị trưởng công an xã từ nay sẽ vắng đi trụ cột gia đình. Khoảng 10h sáng 15.9, trong quá trình trực lũ tại trụ sở, Thiếu tá Đông đã đột ngột qua đời.

Ảnh: Vũ Bảo
Sau lũ, đồng đội, người dân đến tiễn đưa Trưởng công an xã Vân Hội Trần Đông. Ảnh: Vũ Bảo

Có mặt tại thôn Khe Ngang, xã Hưng Khánh ngày 16.9, đám tang Thiếu tá Trần Đông diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động.

Gia đình, đồng đội và người dân địa phương tập trung đông đủ, ai nấy đều nghẹn ngào trước sự mất mát to lớn này.

Ông Lương Ngọc Tấn, Trưởng thôn Khe Ngang, xã Hưng Khánh chia sẻ: “Anh Đông được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, từ bé đã là một người con ngoan, học rất giỏi, chăm chỉ và luôn hòa đồng với mọi người. Khi nghe tin tôi rất sốc và không thể tin được vì anh Đông còn quá trẻ".

Ông Tấn cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình Thiếu tá Trần Đông rất khó khăn, vợ anh là giáo viên, 2 con nhỏ - một cháu học lớp 5 và một cháu 3 tuổi. Thiếu tá Trần Đông hiện chưa có nhà riêng, cả nhà đang ở cùng gia đình bên vợ trên đường Thanh Niên, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

"Bố của anh Đông vừa mới mất được 2 tháng, bây giờ lại đến anh ra đi", ông Tấn nghẹn ngào.

Đám tang Thiếu tá Trần Đông diễn ra tại quê nhà thông Khe Trang. Ảnh: Vũ Bảo
Đám tang Thiếu tá Trần Đông diễn ra tại quê nhà thôn Khe Trang. Ảnh: Vũ Bảo

Theo Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên Trần Ngọc Thư, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 gây ra, khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiệm vụ liên tục trong nhiều ngày.

Cùng với đó có ít thời gian nghỉ ngơi, nên dẫn đến sức khỏe Thiếu tá Trần Đông bị suy kiệt, và đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 10h ngày 15.9, để lại nỗi mất mát quá lớn cho gia đình, dòng họ và ngành công an.

Thiếu tá Trần Đông sinh năm 1986, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, tháng 7.2009, được phân công công tác tại Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái.

Đến tháng 8.2015, Thiếu tá Đông được bổ nhiệm giữ chức Đội phó thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 10.2019 đến nay, Thiếu tá Đông được Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Vũ Bảo - Trần Bùi
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trở lại trên cụm công trình quan trọng nhất của Yên Bái

Trần Bùi - Vũ Bảo |

Sau những ngày bão lũ đi qua Yên Bái, hàng trăm công nhân đã quay lại những công trường quan trọng nhất của tỉnh để tiếp tục công việc.

Đồi rung chuyển, hàng trăm người dân Yên Bái sơ tán trong đêm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Trong đêm khuya, hàng trăm người dân đã di tản khẩn cấp để tránh nguy cơ sạt lở núi.

Công an Ninh Bình căng mình hỗ trợ người dân chống lũ

Xuân Hùng |

Ninh Bình - Công an tỉnh đã và đang căng mình hỗ trợ đồng bào phòng, chống lũ.

Hàng chục nhà dân ở Hà Nội nứt toác nghi do khai thác cát

Đền Phú - Trần Tuấn |

Hàng chục ngôi nhà ở xóm Bãi, thôn Vân Hội, xã Phong Vân (Ba Vì, Hà Nội) bị nứt toác nghi do ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác cát giáp ranh tỉnh Phú Thọ.

Tạm ngừng thanh tra, kiểm toán tại các địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành tạm ngừng hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các địa phương để các địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Tuyên Quang chịu nhiều thiệt hại sau vụ vỡ đập bùn thải ở Bắc Kạn

Việt Bắc |

Vụ vỡ đập bùn thải ở huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn đã khiến lượng lớn chất thải tràn theo dòng suối về tỉnh Tuyên Quang, gây thiệt hại cho sản xuất, chăn nuôi.

Chủ tịch Yên Bái cảm ơn những “chàng hiệp sĩ” Quảng Bình

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa gửi thư cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của những “chàng hiệp sĩ” đến từ Quảng Bình.

Bảo tàng Quảng Ninh vỡ hơn 1.000m2 kính, mở cửa lại từ 1.10

Nguyễn Hùng |

Bảo tàng Quảng Ninh – “viên ngọc đen” bên bờ vịnh Hạ Long - vẫn trong quá trình khắc phục hậu quả bão số 3, dự kiến mở cửa trở lại từ 1.10.

Công nhân trở lại trên cụm công trình quan trọng nhất của Yên Bái

Trần Bùi - Vũ Bảo |

Sau những ngày bão lũ đi qua Yên Bái, hàng trăm công nhân đã quay lại những công trường quan trọng nhất của tỉnh để tiếp tục công việc.

Đồi rung chuyển, hàng trăm người dân Yên Bái sơ tán trong đêm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Trong đêm khuya, hàng trăm người dân đã di tản khẩn cấp để tránh nguy cơ sạt lở núi.

Công an Ninh Bình căng mình hỗ trợ người dân chống lũ

Xuân Hùng |

Ninh Bình - Công an tỉnh đã và đang căng mình hỗ trợ đồng bào phòng, chống lũ.