Những hình ảnh đẹp xinh ở Hồ Tây không dành cho người dậy muộn

Tuấn Anh |

Một sớm Hồ Tây, những dòng xe cộ đi lại nườm nượp. Thời tiết mùa thu Hà Nội se lạnh, không khí trong lành và dễ chịu. 

Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Vấn vương một mùa sen Hồ Tây

Hoàng Huế |

Sắp tới đầu thu, cũng là lúc sen bắt đầu tàn sau bao ngày tỏa hương khoe sắc dưới nắng hè. Đó cũng là lúc bao người nhớ thương sen, thầm tiếc vì chưa kịp ngắm sen, chưa kịp đắm mình trong hương sắc tinh khôi của sen. 

Hoàng hôn hồ Tây đẹp nao lòng, hàng ngàn du khách đổ về săn ảnh độc

Thế Anh |

Những ngày đầu hạ, nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, “lá phổi xanh” của Thủ đô trở thành nơi lí tưởng, không chỉ cho du khách vãng cảnh mà còn là địa điểm để những người yêu thích chụp ảnh giao lưu.

Người dân đứng kín đặc xem hội đua thuyền rồng ở Hồ Tây

Ngô Phong - Thùy Linh |

Sáng 24.2 (mùng 9 Tết), UBND TP.Hà Nội tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng người dân khắp nơi vẫn đổ về xem hội đua thuyền lần đầu tiên diễn ra ở Hồ Tây (Hà Nội). 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vấn vương một mùa sen Hồ Tây

Hoàng Huế |

Sắp tới đầu thu, cũng là lúc sen bắt đầu tàn sau bao ngày tỏa hương khoe sắc dưới nắng hè. Đó cũng là lúc bao người nhớ thương sen, thầm tiếc vì chưa kịp ngắm sen, chưa kịp đắm mình trong hương sắc tinh khôi của sen. 

Hoàng hôn hồ Tây đẹp nao lòng, hàng ngàn du khách đổ về săn ảnh độc

Thế Anh |

Những ngày đầu hạ, nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, “lá phổi xanh” của Thủ đô trở thành nơi lí tưởng, không chỉ cho du khách vãng cảnh mà còn là địa điểm để những người yêu thích chụp ảnh giao lưu.

Người dân đứng kín đặc xem hội đua thuyền rồng ở Hồ Tây

Ngô Phong - Thùy Linh |

Sáng 24.2 (mùng 9 Tết), UBND TP.Hà Nội tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng người dân khắp nơi vẫn đổ về xem hội đua thuyền lần đầu tiên diễn ra ở Hồ Tây (Hà Nội).