Phim chiếu Valetine 2017: Lãng mạn điên rồ và đại dịch xác sống

VIỆT DŨNG |

Trong loạt phim ra mắt vào ngày Lễ tình nhân 14.2, có hai bộ phim khá đặc biệt. Một là phim tình yêu nhưng thuộc dòng khoa học viễn tưởng “The space between us” (tên phát hành tại Việt Nam “Khoảng cách giữa chúng ta”) và một là phần kết của loạt phim kinh dị về “Xác sống” (zombie) chuyển thể từ game thành công nhất mọi thời đại với tên gọi “Resident Evil: The Final Chapter (Vùng đất quỷ dữ - Hồi cuối).

Lãng mạn đến “điên rồ”

“The space between us” là câu chuyện của Gardner Elliot, cậu bé đầu tiên được sinh ra trên Sao Hoả theo một chương trình thử nghiệm của NASA. Elliot đã được bí mật nuôi dưỡng tại đây sau khi mẹ cậu, vốn là một phi hành gia, đã mất ngay khi cậu vừa chào đời. Khi đã trở thành một chàng trai trưởng thành, và hẹn hò trực tuyến với Tulsa - một cô gái sinh sống ở Colorado, Gardner đã quyết định sẽ thực hiện một chuyến đi dọc hệ Mặt trời để gặp gỡ người bạn của mình, dù các nhà khoa học đã cảnh cáo rằng cơ thể và nội tạng của cậu sẽ không thể thích nghi được với khí quyển của hành tinh xanh.

Cậu đã phải chạy đua với thời gian và thiên nhiên khắc nghiệt để chinh phục được trái tim của Tulsa. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa kết thân, đôi bạn trẻ này đã phải đối mặt với một vị tỉ phú bí ẩn. Vốn là người đã tài trợ kinh phí cho chương trình nghiên cứu trên Sao Hoả, giờ đây ông ta muốn có được những thông tin tuyệt mật liên quan tới người mẹ của Gardner cũng như cách mà các nhà khoa học đã giúp đỡ để cậu có thể sinh tồn trên Sao Hoả.

Cảnh phim “Khoảng cách giữa chúng ta”.

Ảnh do CGV cung cấp.

Nữ diễn viên xinh đẹp Hollywood Britt Robertson (vai cô gái Tulsa) chia sẻ: “Tulsa là một cô gái trẻ mạnh mẽ”, khi mới xuất hiện trước mắt khán giả, cô ấy chẳng hề có ai thân thiết bên cạnh. Người duy nhất mà Tulsa có thể trò chuyện chính là Garder. Hoàn cảnh đã khiến Tulsa trở thành một cô gái phải tự học cách bảo vệ bản thân mình, và không hề tin tưởng bất cứ một ai. Tuy thường mặc một chiếc áo da cá tính nhưng ở bên trong, Tulsa yếu đuối và cần được che chở nhiều hơn những gì mà mọi người vẫn nghĩ”.

Phim còn quy tụ các diễn viên tên tuổi như Gary Oldman, Carla Gugino, BD Wong và Janet Montgomery và được đạo diễn bởi Peter Chelsom.

Và xóa sổ xác sống...

15 năm trước, phần 1 của “Resident Evil” (Vùng đất quỷ dữ) ra mắt, vào năm 2002. Khi đó, Alice (Milla Jovovich) là vai một nhân viên an ninh của Tập đoàn Umbrella tại thành phố Raccoon. Tỉnh dậy trong tình trạng mất trí nhớ, Alice bị buộc phải đi theo một nhóm biệt kích xâm nhập vào phòng thí nghiệm bí mật của tập đoàn này.

Tại đây, T-virus - một loại virus cực kỳ nguy hiểm - đã thoát ra ngoài và biến toàn bộ nhân viên ở đây thành xác sống. Alice may mắn thoát chết nhưng lại bị bắt giữ và trở thành đối tượng thí nghiệm của tập đoàn này. Resident Evil đã thu về hơn 102,4 triệu USD trong khi kinh phí làm phim chỉ 35 triệu USD. Được đà, 2 năm sau phần 2 “Resident Evil: Apocalypse” ra mắt, lúc này đại dịch xác sống đã tràn ra cả TP.Raccoon. Alice tỉnh dậy trong bệnh viện giữa lúc thành phố gần như bị hủy diệt. Cô cùng với những người bạn mới quen, trong đó có Jill Valentine (Siena Guillory) phải chiến đấu để thoát khỏi địa ngục trần gian này. Alice mặc dù bị tiêm T-virus vào người nhưng không bị biến thành xác sống mà thêm sức mạnh thần kỳ. Phần 2 mang về 130 triệu USD doanh thu.

Sang phần thứ 3 mang tựa đề “Resident Evil: Extinction”, đại dịch xác sống đã lan ra toàn cầu. Những kẻ lãnh đạo của Tập đoàn Umbrella trốn trong những cơ sở ngầm dưới đất để tiếp tục nghiên cứu của mình. Alice cùng những người bạn của mình, bao gồm cả Claire Redfield (Ali Larter) chạy trốn tới hoang mạc tại Nevada để tránh những xác sống khát máu. Và cuộc đối đầu của Alice với tiến sĩ Isaacs cực kỳ hấp dẫn, góp phần mang về gần 150 triệu USD so với kinh phí bỏ ra chỉ 45 triệu.

Năm 2010, phần 4 “Resident Evil: Afterlife” ra mắt người xem, được đánh giá là có sự phát triển vượt bậc về mức độ hoành tráng cũng như tính liên kết với tựa game gốc nhờ nhân vật Chris Redfield. Doanh thu của phim lên tới 296,2 triệu USD. Và cách đây 5 năm, phần 5 “Resident Evil: Retribution” ra mắt, có thêm ngôi sao Châu Á Lý Băng Băng vào vai một nữ chiến binh có công giải thoát Alice... Và cả hai cùng tới được Washington DC, thành lũy cuối cùng của loài người, để cùng nhau đối phó cuộc tấn công của hàng triệu xác sống trước mắt. Phần 5 phim mang về 240,2 triệu US.

Và lần này, phần 6 - phần cuối của loạt phim về zombie “Resident Evil: The Final Chapter” (Vùng đất quỷ dữ - Hồi cuối) có một cái kết bất ngờ. Trận chiến ở phần phim trước hóa ra chỉ là cái bẫy. Alice sẽ phải quay trở về thành phố Racoon, nơi bắt đầu và cũng sẽ là kết thúc cho tất cả mọi thứ. Với sự trở lại đầy bí ẩn của tiến sĩ Isaacs, cuộc đấu trí và lực càng thêm cam go. Phần 6 cũng khép lại, giải thích mọi bí ẩn xuyên suốt 15 năm trên màn ảnh của Resident... Evil. Alice sẽ dùng cách gì để giải quyết được đại dịch xác sống đã tàn phá gần như toàn bộ nhân loại? Và liệu cái kết hoành tráng của phim có làm thõa mãn trí tò mò của khán giả, đem lại doanh thu “khủng” cho phim?

Năm 2016, trước thềm VCK U.19 Đông Nam Á, SVĐ Hàng Đẫy xuất hiện những vết nứt lớn tại khán đài A và Ban quản lý sân đã phải gắn biển báo “khu vực nguy hiểm cấm ngồi”. Tuy nhiên, vết nứt này nằm ở phần nối giữa khán đài cơi nới thêm, không ảnh hưởng đến kết cấu tổng thể của sân. Ban quản lý sân và Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội đã báo cáo Sở VHTT Hà Nội về tình trạng của sân để xin ý kiến và biện pháp sửa chữa.

 

VIỆT DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.