Những câu chuyện dung dị, đời thường bằng ảnh

L.C |

Triển lãm ảnh với những góc chụp đã mô tả những cuộc sống đời thường, dung dị rất tự nhiên, không sắp đặt mà vô cùng gần gũi.

Sáng 17.4, tại triển lãm 12 Hòa Mã, Hà Nội đã mở phòng trưng bày loạt ảnh với chủ đề "Những câu chuyện bằng ảnh" của 4 nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Trưng bày đã giới thiệu loạt ảnh của nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến, nhà báo Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng Ban Biên tập ảnh TTXVN, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh; nhà báo chuyên phóng sự Nguyễn Như Phong và nhà báo Nguyễn Phong Doanh, nguyên Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Hoa học trò.

Bốn nghệ sĩ với 4 phong cách ảnh khác nhau đã khiến người xem đắm chìm trong khung cảnh nghệ thuật. Những bức tranh thể hiện nghệ thuật không phải là điều gì cao siêu mà đôi khi chỉ là những khoảnh khắc dung dị, đời thường.

Tranh của nhà báo Nguyễn Phong Doanh.
Tranh của nhà báo Nguyễn Phong Doanh.

Nhà báo Nguyễn Phong Doanh trưng bày một số bức ảnh với phong cách giản dị, đời thường về cuộc sống thôn quê Bắc Bộ Việt Nam. Những căn nhà lá, những khoảnh khắc bên người thân... được thể hiện dung dị qua ống kính của nhà báo Nguyễn Phong Doanh.

Nhà báo Phạm Tiến Dũng
Nhà báo Phạm Tiến Dũng kể những câu chuyện về những nơi đã đi qua.

Trong khi đó, nhà báo Phạm Tiến Dũng lại kể những câu chuyện về những nơi mình đã đi qua những bức ảnh. Có những người dân tộc độc đáo Maasai, những người sống nguyên thủy trên thảo nguyên Kenya và Tanzania. Còn nhà báo Nguyễn Như Phong lại trưng bày những bức ảnh về những người lao động dầu khí.

Khai thác những số phận người lao động bình thường, nhà báo Vũ Huyến chia sẻ những hình ảnh chụp theo khoảnh khắc tự nhiên, không sắp đặt và vô cùng gần gũi.

Tranh của nghệ sĩ Vũ Huyến.
Tranh của nghệ sĩ Vũ Huyến.

"Quan niệm về nghệ thuật, quan niệm về sự thật khác nhau, không phải lúc nào cũng trùng khớp. Sự thật của nghệ thuật nhiều khi không phải là cái nhìn thấy. Nghệ thuật nhìn phải bộc lộ qua một hình thức nhìn. Trong nhiếp ảnh có nghệ thuật sắp đặt là ảnh tĩnh vật. Tĩnh vật mà không sắp đặt thì không dùng được, ảnh nude mà cứ chụp thì trông bậy bạ lắm. Sắp đặt nhưng tùy từng thể loại khác nhau", nhà báo Vũ Huyến nói.

Phòng trưng bày "Những câu chuyện bằng ảnh" diễn ra trong 2 ngày 17.4 - 18.4 tại số 12 Hòa Mã, Hà Nội.

L.C
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2018: Những hình ảnh đầy sức mạnh, mang thông điệp

VIỆT VĂN |

Sau 15 năm vắng bóng, triển lãm ảnh báo chí thế giới đã trở lại Việt Nam, mở cửa rộng rãi cho công chúng vào xem từ ngày 16.6 đến 6.7 tại trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội (42 Yết Kiêu, HN).

Triển lãm ảnh khoả thân chính thống đầu tiên dán nhãn 18+

Phi Yến |

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xác nhận, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lich (VHTT&DL) vừa giao cho đơn vị này tổ chức triển lãm ảnh khoả thân từ ngày 23-30.7 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (số 29 Hàng Bài, Hà Nội).

Hà Lan mang Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới trở lại Việt Nam sau 15 năm

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Hà Lan kết hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới 2018 tại Hà Nội, nhân kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2018: Những hình ảnh đầy sức mạnh, mang thông điệp

VIỆT VĂN |

Sau 15 năm vắng bóng, triển lãm ảnh báo chí thế giới đã trở lại Việt Nam, mở cửa rộng rãi cho công chúng vào xem từ ngày 16.6 đến 6.7 tại trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội (42 Yết Kiêu, HN).

Triển lãm ảnh khoả thân chính thống đầu tiên dán nhãn 18+

Phi Yến |

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xác nhận, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lich (VHTT&DL) vừa giao cho đơn vị này tổ chức triển lãm ảnh khoả thân từ ngày 23-30.7 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (số 29 Hàng Bài, Hà Nội).

Hà Lan mang Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới trở lại Việt Nam sau 15 năm

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Hà Lan kết hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới 2018 tại Hà Nội, nhân kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan.