Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời ở tuổi 87

Huyền Chi |

Thông tin nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời khiến giới văn nghệ sĩ xót xa, bàng hoàng.

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường mất ngày 24.7.

Lễ tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ được tổ chức lúc 14h ngày 30.7 đến hết ngày 31.7 tại Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, vợ ông là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời ngày 6.7, hưởng thọ 75 tuổi.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường quê gốc làng Bích Khê, xã Triệu Long (huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1978.

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra và lớn lên tại Huế nên từ nhỏ ông đã gắn bó với dòng Hương Giang. “Ngoài những giờ lên lớp, mỗi ngày tôi đều tắm sông cùng với nhóm bạn học, ngày nào không ra sông lại thấy hụt hẫng như thiếu một điều gì đó”, nhà văn kể lại.

Ông nói rằng chính sông Hương đã nuôi mạch máu văn chương trong con người ông, giúp những mạch máu ấy lan toả và sống mãi cho đến hôm nay: “Những kỷ niệm thời ấu thơ như những đêm nghe ca Huế dù đã cách nay hơn nửa thế kỷ nhưng tôi vẫn không quên. Ngày đó những đêm ca Huế không sân khấu đèn màu, không micro, người nghe ngồi bệt dưới nền đất để thưởng thức âm nhạc.

Những kỷ niệm dung dị đó đã ám ảnh suốt những năm tháng tôi xa sông Hương sau này, để bài ký đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của tôi là con sông quê hương”, nhà văn tâm sự.

“Ai đã đặt tên cho dòng sông”, “Sử thi buồn”… và rất nhiều sáng tác khác của Hoàng Phủ Ngọc Tường đều có dấu ấn của dòng sông Hương thơ mộng.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường là tác giả của các tập bút ký nổi tiếng như "Rất nhiều ánh lửa", "Ngọn núi ảo ảnh", "Rượu hồng đào chưa uống đã say", "Miền cỏ thơm", "Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu", "Ai đã đặt tên cho dòng sông"...

Trong sự nghiệp viết văn, ông từng nắm giữ nhiều chức vụ: Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Bình - Trị - Thiên, Tổng thư ký Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình TP.Huế, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình - Trị - Thiên, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Trị, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt.

Ông đã đoạt nhiều giải thưởng: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1980; Tặng thưởng Văn học Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam các năm 1999, 2008; Giải A giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô (1998 - 2003); Giải thưởng nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhà văn 30 năm sống trên núi cùng ong nói về "độ thật" của mật ong

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nhà văn Nguyễn Đức Lợi (Mường Ảng, Điện Biên) là người có gần 30 năm sống cùng ong, tìm hiểu về ong và có tình yêu đặc biệt dành cho giống loài chăm chỉ này. Ông cũng có cách phân biệt mật ong thật giả khiến nhiều người bất ngờ.

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người viết chữ bằng chân qua đời

DI PY |

TPHCM - Theo thông tin từ người thân, vào 2h ngày 28.9, nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy viết chữ bằng chân - qua đời tại TP Thủ Đức (TP.HCM), hưởng thọ 76 tuổi.

“Nhà văn chúng tôi vẫn đau đáu, day dứt với số phận người lao động”

Hiền Hương (thực hiện) |

“Hình ảnh người công nhân, nông dân hay công an, quân đội... chỉ là đề tài. Văn học phải số phận hóa, nhân cách hóa, nhân văn hóa những câu chuyện ấy” -  nhà thơ, nhà văn  Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Lao Động.

Đầu tư dự án thoát nước nghìn tỉ nhưng 90 nhà hàng, khách sạn không đấu nối

THÙY TRANG |

Một trong những nguyên nhân khiến cho nước xả ra biển Đà Nẵng vẫn bị đen là dù thành phố đã đầu tư dự án tách nước thải sinh hoạt cả nghìn tỉ đồng nhưng thực tế là còn nhiều hộ dân và các nhà hàng, khách sạn ven biển hiện chưa đấu nối vào hệ thống.

Bài toán khó khi tiếp tục đấu giá căn hộ tái định cư bỏ hoang ở TPHCM

Bảo Chương |

Trong bối cảnh hầu hết các kênh huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản đều đang tắc, muốn đấu giá thành công các căn hộ tái định cư bỏ hoang đòi hỏi phải có những phương án hiệu quả hơn.

Xác định vị trí bão Doksuri đổ bộ, Trung Quốc phát cảnh báo cấp cao nhất

Thanh Hà - Quý An |

Khi bão Doksuri tiến gần và khoanh vùng được vị trí đổ bộ, Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ - cảnh báo ở mức cao nhất - để ứng phó khẩn cấp.

Đồi hoa mặt trời hơn 10.000m2 gây thương nhớ ở Đà Lạt

Ninh Phương |

Những ngày gần đây, giới trẻ liên tục chụp ảnh ở một điểm check-in mới là đồi hoa hướng dương vàng rực rỡ tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Khán giả New Zealand xếp hàng ở Mỹ Đình để có suất xem Blackpink cho con gái

Huyền Chi |

Đêm diễn Born Pink Hà Nội không chỉ thu hút người hâm mộ Việt Nam mà còn nhận được sự ủng hộ của nhiều fan quốc tế.

Nhà văn 30 năm sống trên núi cùng ong nói về "độ thật" của mật ong

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Nhà văn Nguyễn Đức Lợi (Mường Ảng, Điện Biên) là người có gần 30 năm sống cùng ong, tìm hiểu về ong và có tình yêu đặc biệt dành cho giống loài chăm chỉ này. Ông cũng có cách phân biệt mật ong thật giả khiến nhiều người bất ngờ.

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người viết chữ bằng chân qua đời

DI PY |

TPHCM - Theo thông tin từ người thân, vào 2h ngày 28.9, nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy viết chữ bằng chân - qua đời tại TP Thủ Đức (TP.HCM), hưởng thọ 76 tuổi.

“Nhà văn chúng tôi vẫn đau đáu, day dứt với số phận người lao động”

Hiền Hương (thực hiện) |

“Hình ảnh người công nhân, nông dân hay công an, quân đội... chỉ là đề tài. Văn học phải số phận hóa, nhân cách hóa, nhân văn hóa những câu chuyện ấy” -  nhà thơ, nhà văn  Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Lao Động.