NSƯT Cồ Huy Hùng, trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin, nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm - giảng viên của khoa - đã qua đời hồi 18h15' ngày 6.8.2023, hưởng dương 40 tuổi.
Thông tin này khiến giới nghệ thuật bàng hoàng. Nghệ sĩ đàn nguyệt Trung Lương viết: "Anh em mình có rất nhiều kỉ niệm, lần nào gặp nhau, anh cũng tâm sự với em về lớp học đàn nhị ươm mầm nhiều tài năng của anh, rồi có lúc lại nói về cuộc sống. Em hay gọi trêu anh là bí thư, vì lúc nào anh cũng sơ mi đóng thùng.
Có lần anh mời em diễn bên Thái, em bảo để em sắp xếp, nếu đi được thì anh em mình chơi bài Faded luôn vì em biết anh rất thích bài này. Giờ nghĩ lại cũng tiếc anh nhỉ, nếu như đợt đó đi được có khi anh em lại có thêm một kỉ niệm đẹp. Nhưng hôm nay, anh em mình vẫn song tấu bản nhạc này để gửi tặng cho những khán giả, những người yêu quý mến anh nhé. Chúc anh bình an tại cõi trời. Hình ảnh anh và chiếc đàn nhị kéo véo von hành tẩu khắp đất trời sẽ mãi nằm trong tim mọi người anh nhé".
Không chỉ Trung Lương, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc thương đối với Trần Văn Xâm như: NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoàng Anh, NSƯT Lê Giang, ca sĩ - nhà sản xuất Khánh...
Trần Văn Xâm được xem là nghệ sĩ độc tấu đàn nhị hàng đầu Việt Nam. Theo đuổi cây đàn truyền thống này từ năm 7 tuổi, Trần Văn Xâm đã có hơn 30 năm thực hành, biểu diễn, giảng dạy đàn nhị. Anh từng tham gia trình diễn trong nhiều chương trình nghi lễ cấp Nhà nước, chương trình giao lưu quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.
Lễ viếng nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm tổ chức ngày 7.8 tại quê nhà Tứ Kỳ, Hải Dương. Lễ truy điệu và tiễn đưa diễn ra ngày 8.8.