Vào ngày mùng 1 Tết, đông đảo nhân dân thường đến các chùa, đền để cầu một năm an vui, hạnh phúc. Đối với nhiều người dân Việt Nam, dịp năm mới, một trong những phần việc quan trọng nhất định phải làm là đi lễ chùa cầu may, sức khỏe và bình an.
Không chỉ cầu nguyện cho bản thân, những người đi dâng hương còn thành tâm khẩn cầu cho cả gia đình, cầu mong 1 năm bình an, may mắn.
Đối với người xã Long Xuyên (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), giao thừa là khoảnh khắc linh thiêng nhất trong năm. Khi kim đồng hồ điểm mốc 0h, bầu trời không chỉ rực sáng bởi pháo hoa mà hàng nghìn ngôi nhà đều đồng loạt thắp điện sáng trưng. Khi đền và chùa Ngư Uyên điểm chuông giao thừa, không gian lúc này không chỉ ấm áp mà còn đậm chất văn hóa tâm linh.
Theo sử sách ghi chép lại, đền Ngư Uyên được xây dựng vào thế kỷ 15, thờ 7 vị danh tướng (có 1 người là nữ) cùng là anh em ruột của gia đình họ Phạm đã có công giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh.
Với những công trạng hiển hách, khi 7 anh em họ Phạm mất, vua Lê Thái Tổ đã ban sắc phong cho 7 vị danh tướng và cấp tiền xây dựng đền thờ ở thôn Ngư Uyên. Từ đó đến nay, từ ngày 16 đến 18 tháng giêng hằng năm, dân làng lại mở hội để tưởng nhớ công lao của 7 vị danh tướng.
Theo ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng ban quản lý đền Ngư Uyên, năm nay đền được tu tạo và sửa chữa nên rất khang trang. Khuôn viên cơ sở vật chất để dịp tới tổ chức tốt hơn đã giúp cho đông đảo người dân cùng đến đây không chỉ lễ bái mà còn du xuân cùng gia đình.