Từng gây ấn tượng “Harry Potter and the Goblet of Fire” (2005)
Năm 2005, Robert Pattinson mới 18 tuổi, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với bom tấn sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo khắp toàn cầu - “Harry Potter and the Goblet of Fire”. Trong phim, Pattinson vào vai Cedric Diggory - chàng phù thủy điển trai, có gương mặt sáng láng cùng nụ cười tỏa nắng.
Trước khi trở thành phù thủy của Howards, Pattinson từng xuất hiện chớp nhoáng trong phim điện ảnh “Vanity Fair”. Không may, chỉ đến khi tham dự buổi ra mắt phim, chàng trai trẻ 18 tuổi lần đầu chạm ngõ điện ảnh mới biết cảnh quay của mình bị cắt và cảm thấy hụt hẫng nuối tiếc. Giám đốc casting của “Vanity Fair” luôn cảm thấy có lỗi với Robert, nên cũng vì thế đã cho anh nhiều lợi thế và đặc cách trong buổi tuyển chọn diễn viên của “Harry Potter and the Goblet of Fire” và “Twilight” (Chạng Vạng) sau này.


Một bước thành sao hạng A nhờ thương hiệu phim Chạng Vạng (2008 - 2012)
Dù không được đánh giá cao về nội dung, nhưng loạt phim “Twilight” gồm “Twilight” (Chạng Vạng, 2008), “The Twilight Saga: New Moon” (Trăng Non, 2009), “The Twilight Saga: Eclipse” (Nhật Thực, 2010); “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1” (Hừng Đông - Phần 1, 2011) và “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2” (Hừng Đông - Phần 2, 2012) cũng có lượng fan hùng hậu từ bộ tiểu thuyết ăn khách.
Loạt phim xoay quanh chuyện tình của cô gái tuổi teen Bella Swan và chàng ma cà rồng 107 tuổi Edward Cullen. Hai người cùng nhau vượt qua nhiều thử thách để có được cái kết trọn vẹn đầy viên mãn.
Vào vai chàng ma cà rồng có vẻ đẹp như Á thần Hy Lạp với mọi đường nét và góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo, Robert Pattinson lập tức trở thành nam thần đốn tim hàng triệu thiếu nữ khắp toàn cầu.
Chuỗi phim “Chạng Vạng” thành công về doanh thu nhưng thất bại về chất lượng để lại một “vết đen” trong hồ sơ của Robert Pattinson. Cộng thêm tiếng xấu về diễn xuất “vô cảm” không được lòng cả khán giả lẫn giới chuyên môn.
Robert quyết tâm dấn thân vào phim nghệ thuật với cát -xê thấp. Nhưng đây lại là nơi chỉ những diễn viên thực lực mới có chỗ đứng, và cũng là cơ hội được giới phê bình để mắt tới.
“Tenet” (2020) -bom tấn đầu tiên sau gần một thập kỷ nỗ lực
Thực lực của chàng ma cà rồng một thời cuối cùng cũng được khán giả công nhận khi anh được quái kiệt điện ảnh Christopher Nolan chọn mặt gửi vàng trong bom tấn “Tenet” ra mắt năm 2020.
Vào vai Neil - nam phụ, cộng sự của diễn viên chính, Robert Pattinson chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ với ngoại hình điển trai, gương mặt đẹp góc cạnh, khả năng đua xe thành thần và pha “gỡ bom” gánh team.
“Tenet” cũng đánh dấu sự trở lại của anh với dòng phim bom tấn kinh phí lớn sau nhiều năm trau dồi kỹ năng diễn xuất không ngừng nghỉ.

Bom tấn siêu anh hùng đầu tiên trong sự nghiệp - “The Batman” (2022)
Và trong năm 2022 này, Robert Pattinson sẽ vào vai Batman (Người Dơi) - một trong những tượng đài siêu anh hùng đình đám nhất thế giới.
Anh từng chia sẻ mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Batman và ước mơ được khoác lên bộ áo choàng đen của Người Dơi từ rất lâu rồi.
Thế nên khi có tin Matt Reeves sẽ đạo diễn bộ phim mới về "Kỵ sĩ Bóng đêm" của Gotham, Pattinson đã nhiều lần xin được gặp mặt và thể hiện sự quyết tâm cũng như khả năng của bản thân mình. Cuối cùng, nam diễn viên cũng đánh bại nhiều đối thủ tên tuổi và chính thức vào vai nam chính của bộ phim siêu anh hùng “The Batman” – đang khởi chiếu tại rạp.
Ngay khi phim được công chiếu, hàng loạt các nhà phê bình cũng như fan hâm mộ của Batman đã dành cho Robert Pattinson những lời khen về diễn xuất. Anh mang tới một Batman hoàn toàn mới lạ, một thám tử đang truy lùng tội phạm.