Bạn bè, người thân thương tiếc tiễn đưa nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

ĐB |

Lễ viếng nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo diễn ra vào trưa nay (9.1.2019) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Những cơn mưa phùn trong ngày đông giá lạnh không ngăn được dòng người đến viếng ông, nhạc sĩ - nhà thơ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo.

Dù biết trước bệnh tình và sự ra đi của ông, nhiều người vẫn không giấu được sự bàng hoàng, đau xót.

Không ai nghĩ, con người phóng túng, thích lãng du, tự do ấy lại có lúc sớm dừng bước chân rong ruổi với cuộc đời.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã dành những lời xúc động trong cuốn sổ tang: "Anh em, nhạc sĩ, nghệ sĩ vô cùng thương tiếc anh, một nhạc sĩ, nhà thơ có tài có tâm. Anh ra đi nhưng còn lại với dương gian những giai điệu, lời ca, bài thơ, sống mãi với thời gian".

 
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trước linh cữu nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam tiết lộ thông tin, đơn vị này vừa xuất bản thêm 2 cuốn sách tập hợp những bài thơ tình và lục bát của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Điều đó như một sự tri ân đối với những đóng góp lớn lao của ông đối với nền thi ca, văn học của đất nước.

Nói về sự ra đi của tác giả 'Khúc hát sông quê', nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định: 'Nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã nằm xuống đất mẹ nhưng những giai điệu trong ca khúc, những ca từ trong bài thơ của ông thì vẫn sống mãi, vẫn vang vọng trong đời sống hôm nay và mai sau. Chính điều đó sẽ khiến chúng ta nhớ đến ông nhiều hơn và khẳng định giá trị của những tác phẩm nghệ thuật đích thực".

Tang lễ của nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo Nhà nước như Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam,... cùng với những người bạn vong niên, đồng nghiệp, bạn bè, học trò của ông.

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang tại tang lễ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: Zing.vn

Sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 ngày 7.1 tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Sự ra đi của ông đã để lại niềm thương tiếc sâu sắc đối với gia đình, bạn bè, giới văn nghệ sĩ và công chúng.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ông là nhà thơ, họa sĩ, nhà báo tài năng. Nguyễn Trọng Tạo từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003 đến 2004.

Ông thành công ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong âm nhạc và thơ ca. Những ca khúc ông viết mang đậm chất dân gian như "Khúc hát sông quê", "Làng quan họ quê tôi", "Con mắt đò ngang",... đã trở thành những tác phẩm được công chúng yêu thích và say mê.

Đối với thơ ca, ông có những bài thơ tình tuyệt đẹp và nhiều tác phẩm thấm đẫm chất triết lý sâu cay về cuộc đời như "Đồng dao cho người lớn", "Nương thân", "Thế giới không còn trăng", "Con đường của những vì sao",...

Cùng với tài năng về nghệ thuật, lối sống phóng khoáng, ưa xê dịch, nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo mang đến cho cuộc đời của ông nhiều người bạn lớn.

ĐB
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Anh Thơ và duyên nợ với bài hát ‘Khúc hát sông quê’

Đào Bích |

16 năm trước, ca sĩ Anh Thơ được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo mời thể hiện bài hát “Bài hát sông quê”. Kể từ đó, bài hát và tên tuổi của những người sáng tác, người thể hiện cùng “bén duyên” tha thiết với nhau trong âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã về với khúc hát sông quê mát lành

ĐB |

Người viết “Khúc hát sông quê”, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vừa mới trút hơi thở cuối cùng nhưng bài hát của ông thì vẫn mãi như một dòng sông chảy trong lòng cuộc đời này.

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã qua đời

ĐB |

Tác giả ‘Khúc hát sông quê”, nhạc sĩ – nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vừa mới trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ca sĩ Anh Thơ và duyên nợ với bài hát ‘Khúc hát sông quê’

Đào Bích |

16 năm trước, ca sĩ Anh Thơ được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo mời thể hiện bài hát “Bài hát sông quê”. Kể từ đó, bài hát và tên tuổi của những người sáng tác, người thể hiện cùng “bén duyên” tha thiết với nhau trong âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã về với khúc hát sông quê mát lành

ĐB |

Người viết “Khúc hát sông quê”, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vừa mới trút hơi thở cuối cùng nhưng bài hát của ông thì vẫn mãi như một dòng sông chảy trong lòng cuộc đời này.

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã qua đời

ĐB |

Tác giả ‘Khúc hát sông quê”, nhạc sĩ – nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vừa mới trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội.