Vụ kỷ luật, tạm giữ bức tranh “Biển chết”: Họa sĩ Nguyễn Nhân sẽ nhận tranh và trả lại tiền

Đặng Chung |

Sau những tranh cãi trái chiều trên công luận về việc bức tranh "Biển chết" của họa sĩ Nguyễn Nhân bị Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Trà Vinh xử lý “thu giữ làm tang vật”, Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh đã quyết định trả lại bức tranh cho tác giả.

Sáng 17.7, chia sẻ với Lao Động, ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh – xác nhận, Hội đã gửi thư mời họa sĩ Nguyễn Nhân đến nhận lại bức tranh “Biển chết” và đề nghị họa sĩ trả lại tiền giải thưởng, kinh phí hỗ trợ sáng tác mỹ thuật năm 2016 đã nhận trước đó.

Ông Dũng cũng nói thêm, dù được nhận lại tranh, song họa sĩ Nguyễn Nhân vẫn phải nhận hình thức kỷ luật “cảnh cáo, thời gian thử thách là 1 năm”, bị hủy kết quả và thu hồi giải thưởng, bao gồm giấy chứng nhận và số tiền 2 triệu đồng, thu hồi kinh phí hỗ trợ sáng tác mỹ thuật năm 2016 là 1,2 triệu đồng.  Trong thời gian thử thách, họa sĩ Nguyễn Nhân không được tham gia các cuộc thi mỹ thuật do Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh tổ chức.

Về lý do đưa ra quyết định kỷ luật họa sĩ Nguyễn Nhân, trong đó có nội dung thu giữ làm tang vật với bức tranh, tại sao bây giờ lại mời tác giả đến nhận lại tranh, ông Trần Văn Dũng cho biết: Việc Hội VHNT tỉnh Trà Vinh tạm giữ bức tranh “Biển chết” của họa sĩ Nguyễn Nhân trước đó là nhằm đảm bảo nội dung không bị làm sai lệnh trong quá trình xử lý. Hiện nay đã xử lý xong nên Hội quyết định trả lại bức tranh.

Cũng theo ông Dũng, quyết định kỷ luật đối với họa sĩ Nguyễn Nhân là hoàn toàn đúng quy trình, hợp tình, hợp lý. Bản thân họa sĩ cũng đã có bản tường trình, thừa nhận hành vi vi phạm bản quyền của mình.

Tuy nhiên, hiện nay họa sĩ Nguyễn Nhân vẫn chưa đến Hội VHNT tỉnh Trà Vinh để nhận tranh và trả lại tiền, cũng như giải thưởng.

Theo ông Dũng, ngày 17.7, phía họa sĩ Nguyễn Nhân có ủy quyền cho một người đến nhận tranh. Hiện phía Hội đang kiểm tra thông tin, giấy tờ ủy quyền.

Trước đó, vào tháng 7.2016, Hội VHTN Trà Vinh đã tổ chức Cuộc thi Sáng tác Mỹ thuật năm 2016. Tổng kết cuộc thi vào ngày 5.7.2016, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi đã thống nhất trao giải Ba cho tác phẩm “Biển chết” của họa sĩ Nguyễn Nhân.

Tuy nhiên, gần đây nhà báo Thành Quang (bút danh khác là PVT) đã thông tin đến Ban Tổ chức cuộc thi rằng, bức tranh “Biển chết” của họa sĩ Nguyễn Nhân có dấu hiệu sao chép lại tác phẩm nhiếp ảnh “Điêu đứng vì biển chết” của ông từng được đăng trên báo Thanh Niên.

Họa sĩ Nguyễn Nhân cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình: “Dù đã vẽ lại bằng bút pháp mỹ thuật nhưng tôi đã một phần nào đó sao chép “bản quyền”. Tôi xin thành thật nhận lỗi với tác giả ảnh".

Theo họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, việc Hội VHNT Trà Vinh trả lại tranh cho họa sĩ Nguyễn Nhân là cần thiết. Trước đó, ông không đồng tình với quyết định kỷ luật, trong đó có nội dung “tạm giữ làm tang vật” bức tranh Biển chết. Lý do được ông Chương đưa ra là: “Tranh là tác phẩm, tài sản cá nhân của tác giả, chỉ có cơ quan quyền lực, theo luật định có quyền thu giữ như: Công an, viện kiểm soát, tòa án hay thanh tra. Chi hội chỉ có thể chụp ảnh lưu lại, chứ không có quyền thu hồi, hay tạm giữ bức tranh”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Vụ sao chép bức tranh “Biển chết”: Tác phẩm vi phạm vẫn đoạt giải

TRẦN LƯU |

Trả lời câu hỏi: “Liệu công tác tổ chức và chấm giải có những bất cập, yếu kém khi để một tác phẩm vi phạm đạt giải?”, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh cho biết: “Trong thông báo tổ chức giải, chúng tôi có ghi rõ, tác giả phải chịu trách nhiệm chính về bản quyền tác phẩm của mình. Ban tổ chức, giám khảo không thể lường hết được”…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vụ sao chép bức tranh “Biển chết”: Tác phẩm vi phạm vẫn đoạt giải

TRẦN LƯU |

Trả lời câu hỏi: “Liệu công tác tổ chức và chấm giải có những bất cập, yếu kém khi để một tác phẩm vi phạm đạt giải?”, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh cho biết: “Trong thông báo tổ chức giải, chúng tôi có ghi rõ, tác giả phải chịu trách nhiệm chính về bản quyền tác phẩm của mình. Ban tổ chức, giám khảo không thể lường hết được”…