Phim Cô gái từ quá khứ - Ranh giới tội lỗi và khát khao hạnh phúc

Ngọc Dủ |

Sau 1 tuần công chiếu, phim “Cô gái từ quá khứ” thu về hơn 37 tỉ đồng. Bộ phim do Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn đóng chính khai thác đề tài khá mới lạ so với điện ảnh trong nước. Nơi đó có những người phụ nữ nghị lực vươn lên, không đầu hàng số phận. Nhưng để có được điều đó, họ phải đánh đổi nhiều thứ...

Diễn xuất tròn vai, nội dung khá thú vị

Tác phẩm do Bảo Nhân, Nam Cito - bộ đôi đạo diễn loạt phim Gái già lắm chiêu - thực hiện. Khi mới bắt đầu, phim đã xây dựng không khí kịch tính từ những giây đầu tiên. Tác phẩm có lối kể đan xen giữa hiện tại và quá khứ, mở màn với bối cảnh Bảo Lộc năm 2007 - thời niên thiếu nghèo đói của vai nữ chính Hoàng Quyên (Lan Ngọc). Một án mạng diễn ra ở biệt thự cổ làm đảo lộn số phận nhân vật.

15 năm sau, khi Hoàng Quyên đã trở thành MC thành đạt, bước chân vào giới thượng lưu, ám ảnh về tội ác vẫn âm thầm đeo bám cô. Khi chuẩn bị kết hôn với bạn trai Jack (Lê Xuân Tiền), cô tình cờ gặp lại Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn) và Bách (Lãnh Thanh) - hai người liên can đến án mạng ngày xưa. Cô lo ngại quá khứ một thời bị lột trần.

Trong phim, Hoàng Quyên và Quỳnh Yên vốn là chị em thân thiết nhưng phải rời xa nhau sau một biến cố. Ngày gặp lại trong hoàn cảnh khác xưa, mối quan hệ trở nên nghi kỵ, ngờ vực. Kịch bản được xây dựng theo đường dây tâm lý gợi tò mò cho khán giả, rằng ai thực sự là người đứng sau để giật dây.

Theo nhà sản xuất,”Cô gái từ quá khứ” chủ yếu khai thác góc khuất, tâm lý bất ổn của phụ nữ thời 4.0. Đạo diễn phim nhấn mạnh nhân vật chủ chốt là nữ. Khúc mắc và bi kịch của họ kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Bí mật được che đậy bằng sự im lặng, mâu thuẫn khiến cả hai từ bạn thành thù. Họ sẵn sàng chống lại nhau, thậm chí thủ tiêu đối phương hòng che đậy và tẩy trắng dĩ vãng tội lỗi.

Khi đóng bộ phim này, rõ ràng Lan Ngọc đã hết mình với vai diễn. Cô không ngại thay đổi ngoại hình: cắt tóc, tăng cân, thậm chí tự làm xấu bản thân. Cô tự thực hiện những cảnh nguy hiểm, bầm dập tay chân mà không cần diễn viên đóng thế...

Ở chiều ngược lại, Kaity Nguyễn lần đầu thử nghiệm vai phản diện, “lột xác” từ cô bé lem luốc đến thiếu nữ xinh đẹp, về sau thành kẻ tâm thần, hắc hóa.

Rõ ràng ở phim, khán giả thấy nội dung không chỉ khai thác bi kịch của Quyên hay Yên mà trở thành còn mô tả những phận người phụ nữ khác nhau  trong xã hội. Từ một Hoàng uyên vô danh, yếu thế, không nơi nương tựa, cô bị cha dượng lạm dụng tình dục, bị đánh đánh đập nhưng ở Quyên, cô chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống...

Còn hạn chế

Rõ ràng, phim đã làm tốt ở khoảng thời gian đầu khi tạo được sự kịch tính nhất định, nhưng về cuối phim bị đuối. Biên kịch chọn cách giải quyết vấn đề tương đối dễ dàng, an toàn với twist (tình tiết bất ngờ), khi tiết lộ một nhân vật mắc vấn đề về tâm lý (cụ thể Quyên bị tâm thần phân liệt).

Mô -típ này giúp câu chuyện dễ giải thích những khúc mắc bày ra trước đó, nhưng lại tạo ra nhiều lỗ hổng về logic. Cụ thể, người xem khó hình dung liệu câu chuyện tội lỗi quá khứ là diễn ra thật sự hay chỉ là sự tưởng tượng của Quyên. Từ đó, tạo nên một mớ tơ vò rối rắm.

Thông điệp phim từ đó thiếu sự nhất quán. Đầu tác phẩm, kịch bản xoáy sâu vào những mối quan hệ bạn - thù, kết lại bằng chủ đề xoay quanh những bệnh nhân tâm lý. Vài nhân vật trong phim không đóng vai trò rõ rệt. Một số phân cảnh dùng kỹ xảo như biệt thự cháy xử lý còn kém, lộ cảnh không chân thật.

Giá trị nhân văn của phim được cài cắm khá nhiều, từ đó dẫn đến các ý không được triển khai rốt ráo. Điểm trừ của tác phẩm là sở hữu nhiều lời thoại, hình tượng ẩn ý, nhưng không gỡ hết được nút thắt khi phim kết thúc, dễ tạo hụt hẫng cho người xem.

Tuy vậy, xét cho cùng “Cô gái từ quá khứ” vẫn là một bộ phim đáng xem của màn ảnh Việt. Trong thời điểm nhiều phim Việt bị chê bai, tác phẩm này được xem là điểm sáng hiếm hoi. Hiện sau khoảng 1 tuần công chiếu, phim thu về hơn 37 tỉ đồng.

Ngọc Dủ
TIN LIÊN QUAN

Siêu phẩm đáng xem mùa Halloween và gợi ý cho nhà làm phim Việt

Việt Văn |

Có chăng bất ngờ khi siêu phẩm mở đầu cho mùa phim Halloween năm 2022 mang tên “Cười” (tựa gốc “Smile” đã ra mắt tại Việt Nam từ 7.10.2022 đang làm mưa làm gió trên thị trường thế giới. Bộ phim đến từ hãng phim Paramount Pictures sau tuần công chiếu thứ hai, tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, và trên toàn cầu, bộ phim đã thu về gần 90 triệu USD, cao hơn 4 lần kinh phí sản xuất (khoảng 17 triệu USD). Và phim được dự đoán sẽ vượt “The Black Phone” và trở thành phim kinh dị bội thu nhất năm 2022. Vì sao?

Kinh doanh phim Việt: “Có nhiều tiền, chưa chắc đã biết cách tiêu hết”

Hiền Hương (thực hiện) |

Bàn về những vấn đề tồn đọng trong chiến lược công nghiệp hóa văn hóa từ 2016 đến 2030, tầm nhìn đến 2045 tại Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh - Tiến sĩ Ngô Phương Lan đã có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động.

Loạt phim Việt thua lỗ nặng nề năm 2022

Huyền Chi |

Phim Việt thua lỗ nặng nề trong năm 2022 trong khi phim ngoại ăn nên làm ra ở thị trường Việt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Siêu phẩm đáng xem mùa Halloween và gợi ý cho nhà làm phim Việt

Việt Văn |

Có chăng bất ngờ khi siêu phẩm mở đầu cho mùa phim Halloween năm 2022 mang tên “Cười” (tựa gốc “Smile” đã ra mắt tại Việt Nam từ 7.10.2022 đang làm mưa làm gió trên thị trường thế giới. Bộ phim đến từ hãng phim Paramount Pictures sau tuần công chiếu thứ hai, tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, và trên toàn cầu, bộ phim đã thu về gần 90 triệu USD, cao hơn 4 lần kinh phí sản xuất (khoảng 17 triệu USD). Và phim được dự đoán sẽ vượt “The Black Phone” và trở thành phim kinh dị bội thu nhất năm 2022. Vì sao?

Kinh doanh phim Việt: “Có nhiều tiền, chưa chắc đã biết cách tiêu hết”

Hiền Hương (thực hiện) |

Bàn về những vấn đề tồn đọng trong chiến lược công nghiệp hóa văn hóa từ 2016 đến 2030, tầm nhìn đến 2045 tại Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh - Tiến sĩ Ngô Phương Lan đã có cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động.

Loạt phim Việt thua lỗ nặng nề năm 2022

Huyền Chi |

Phim Việt thua lỗ nặng nề trong năm 2022 trong khi phim ngoại ăn nên làm ra ở thị trường Việt.