Tôn vinh người nghệ sĩ có nhiều đóng góp
Nhạc sĩ tài danh Phú Quang đã qua đời ở tuổi 72 sáng 8.12, tại Hà Nội. Trong hình ảnh trước công chúng, cho đến tận khi qua đời, Phú Quang mãi là một người đàn ông không tuổi. Từ năm bốn mươi trở đi, ông luôn là một người đàn ông trung niên, một người tình Hà Nội của nhiều thế hệ nghe nhạc. Sự ra đi của ông có thể xem như khép lại một giai đoạn âm nhạc về đề tài Hà Nội.
Đó là những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Trương Quý về vị nhạc sĩ tài ba, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ những người Hà Nội. Vị nhạc sĩ ấy cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn tới văn hoá, nghệ thuật của Hà Nội.
Theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, “Em ơi Hà Nội phố" (thơ Phan Vũ, năm 1987) là cột mốc quan trọng cho sự nghiệp âm nhạc của Phú Quang. Nhưng sức làm việc của Phú Quang mới là điều đáng nói khi ông vô cùng mát tay phổ thơ và làm cho những bài thơ được tưới ánh đèn mê hoặc của sân khấu, dưới vầng sáng sang trọng của một đời sống Hà thành.
Phú Quang tạo ra một hệ sinh thái âm nhạc của riêng ông và góp vào âm quyển Hà Nội một vùng nhạc đặc trưng. Có thể không tìm được ở đấy những đột phá mạnh bạo, thậm chí ngược lại là quá đỗi mượt mà, bình ổn, nhưng chắc chắn là tìm thấy một hình ảnh, một diễn ngôn về Hà Nội lãng mạn và yên lành.
Ở phương diện tìm hiểu những giá trị văn hóa đô thị, Phú Quang là một ví dụ cho việc cần thiết tạo dựng những không gian đô thị hài hòa giữa vẻ đẹp của khối tích kiến trúc, của góc độ tạo hình với tiếng nói của những cộng đồng sáng tạo văn hóa.
“Nhạc sĩ Phú Quang đã tạo ra hàng trăm con đường trong âm nhạc thì việc có con đường thực tế ở ngoài mang tên ông ấy cũng là chuyện bình thường. Đó cũng là một sự ghi nhận với một người có sự đóng góp, có sức ảnh hưởng với âm nhạc, văn hoá Hà Nội” - nhà văn Nguyễn Trương Quý chia sẻ.
Tuy nhiên, cũng theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, việc đặt tên một con đường cũng cần có độ lùi của thời gian, được nghiên cứu, đánh giá và đặt ở nơi phù hợp để xứng tầm với sự đóng góp của nhạc sĩ tài danh có nhiều đóng góp cho Hà Nội này.
Nói thêm về hoạt động tôn vinh nhạc sĩ Phú Quang, nhà văn Nguyễn Trương Quý cho rằng, những bài hát, những sản phẩm âm nhạc được trân trọng, được lan toả đó chính là một sự tôn vinh với người nghệ sĩ. Cùng với đó, có thể có một cơ chế có tính chất hành chính để tôn vinh là điều rất nên làm. Có thể có những khu lưu niệm hoặc là những giá trị bằng hiện vật sáng tạo của các nghệ sĩ…
Dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ
Theo TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), nhạc sĩ Phú Quang qua đời là một mất mát lớn với âm nhạc Việt Nam nói chung và âm nhạc Hà Nội nói riêng.
Nhạc sĩ Phú Quang là người nổi tiếng với những bài hát về Hà Nội. Trong các tác phẩm của mình, vị nhạc sĩ tài danh ấy luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Hà Nội. Và chính vì vậy, những tác phẩm của ông để lại trong lòng bạn đọc những ấn tượng sâu sắc. Những bài hát của ông sẽ đi cùng với năm tháng, không bao giờ phai mờ.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, suy cho cùng, một người nghệ sĩ sống trong lòng khán giả, sống trong lòng người yêu âm nhạc đó chính là một cuộc đời trọn vẹn. Đó là một người nghệ sĩ chân chính, một người nghệ sĩ say đắm với nghề và được để lại dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ.
Trả lời trước ý kiến có nên có một tuyến phố mang tên nhạc sĩ Phú Quang ở Hà Nội, TS Nguyễn Viết Chức cho rằng, nhạc sĩ Phú Quang mới qua đời đó là một sự thương tiếc. Và cần có một độ lùi thời gian nhất định để các cơ quan chức năng xem xét về việc đặt tên ông gắn với một tuyến phố phù hợp.
“Đó là một ý kiến hay. Tôi cho rằng, những nhà quản lý chắc chắn sẽ cân nhắc việc đó. Vị nhạc sĩ tài danh ấy xứng đáng được đặt tên ở một con đường, tuyến phố để ghi nhận sự đóng góp của ông” - TS Nguyễn Viết Chức nói.