“Mask Girl” kể về Kim Mo Mi - một nhân viên văn phòng có ngoại hình bình thường, làm công việc BJ (người phát sóng trực tiếp) trên internet.
Để che giấu danh tính, Mo Mi đeo mặt nạ, song vì những điệu nhảy gợi cảm, cô trở nên nổi tiếng. Từ đó, cô vô tình bị cuốn vào một sự cố ngoài ý muốn, đến mức phải phẫu thuật thẩm mỹ, đổi danh tính.
Theo Osen, vì “Mask Girl” là tác phẩm OTT (Over the top - dịch vụ phát trực tuyến) đầu tiên của Go Hyun Jung nên người xem đã đặt nhiều kỳ vọng vào hình ảnh mới và sự lột xác trong diễn xuất của cô ngay từ thời điểm dự án mới được công bố.
Phần khác, các tác phẩm trước đó của cô như “Hình bóng của tôi” đóng cùng Shin Hyun Bin, “Vị luật sư kì quặc” đóng cùng Park Shin Yang... đều không nhận tạo được hiệu ứng tốt từ truyền thông lẫn tỉ suất người xem cao.
Vậy nên ngay khi phim chính thức ra mắt vào ngày 18.8, khán giả đã dành sự quan tâm. Đáng chú ý, sau 5 ngày chiếu, phim mới của Á hậu Hàn Quốc 1989 nhận được nhiều phản hồi tích cực. Osen đánh giá, nữ diễn viên đã khắc họa hoàn hảo cao trào của câu chuyện bằng kỹ năng diễn xuất chắc tay.
Cụ thể, trong số 3 nữ diễn viên đóng vai Kim Mo Mi, Go Hyun Jung là người xuất hiện cuối cùng. Giai đoạn của nhân vật do nữ diễn viên thủ vai là khi Mo Mi phải vào tù do là thủ phạm của vụ án giết người hàng loạt gây chấn động cả nước.
Xuất hiện trong bộ đồng phục tù nhân với số 1047, nữ diễn viên cho thấy sự lột xác về ngoại hình khi để tóc ngắn, gương mặt nhợt nhạt và luôn trong trạng thái không cảm xúc.
Ngoài sự thay đổi về hình ảnh, Go Hyun Jung thu hút người xem vào tác phẩm khi thể hiện những cảm xúc phức tạp của nhân vật trong các tình huống khác nhau, thông qua diễn xuất bằng ánh mắt.
Là ánh mắt trống rỗng và vô vọng của tù nhân Kim Mo Mi khi ngày qua ngày làm những công việc giống nhau. Là sự kiên quyết, cử chỉ thô bạo với quyết tâm trốn tù để cứu con gái Mi Mo thoát khỏi nguy hiểm. Là sự tuyệt vọng trong cuộc chiến với Kim Kyung Ja (Yeom Hye Ran)...
Dù chỉ xuất hiện trong 2 tập cuối, song số đông khán giả đánh giá, Go Hyun Jung để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem khi đã hoàn thành chương cuối cuộc đời đầy biến cố của Kim Mo Mi, cũng như mang đến tình tiết cao trào với câu chuyện về tình mẫu tử trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Với kịch bản kịch tính, diễn xuất ấn tượng, “Mask Girl” nhanh chóng có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Cụ thể, theo trang web xếp hạng nền tảng OTT toàn cầu Flix Patrol vào ngày 22.8, phim xếp thứ 4 trong “Top 10 Netflix trên thế giới” (tính đến ngày 21.8).
Trước đó, tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng ở 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản.
Ngoài ra, “Mask Girl” cũng đứng đầu hạng mục phim truyền hình mang tính thời sự tích hợp TV-OTT tại Hàn Quốc. Good Data Corporation xác nhận, vào ngày 21.8 “Mask Girl” đã vượt “Moving” (Đội thiếu niên siêu đẳng) để vươn lên vị trí đầu tiên.
Trong hạng mục của VON về khảo sát các bài đăng và bình luận của cư dân mạng, “Mask Girl" cũng đứng ở vị trí đầu tiên.