Cái tên Trùng Khánh với Trùng trong trùng phùng và Khánh trong khánh hạnh (vui mừng) có nghĩa là “hạnh phúc nhân đôi”. Trùng Khánh được dân du lịch đặt nhiều biệt danh độc đáo như thành phố núi, thành phố nhiều tầng, thành phố trong sương... Không chỉ nổi tiếng là thành phố giàu có bậc nhất Trung Quốc, nơi này còn đặc biệt thu hút du khách nhờ hệ thống giao thông, kiến trúc và nét ẩm thực đậm đà hiếm có.
Thành phố như mê cung khổng lồ
Lần đầu đặt chân đến Trùng Khánh vào một ngày giữa tháng 4, khoảng thời gian có tiết trời dễ chịu trước khi Trung Quốc bước vào mùa hè nóng bức. Xe chở đoàn khách du lịch đưa chúng tôi vào thành phố trong tiết trời mát mẻ nhẹ nhàng nhưng xung quanh là hàng dài xe cộ đổ về sau một kỳ nghỉ trong nước.
Ấn tượng đầu tiên của tôi đúng như lời hướng dẫn viên “cảnh báo”, hệ thống giao thông nơi này chằng chịt, đa chiều như mê cung. Nếu không có người dẫn đường chắc chắn sẽ lạc lối giữa những giao lộ với hằng hà sa số xe cộ qua lại mà không biết điểm dừng ở đâu.
Chưa cần vào tới trung tâm, tôi đã thấy trước mắt mình là vô số tuyến đường cao tốc nằm chồng lên nhau, những dãy nhà chọc trời san sát nhấp nhô tựa theo sườn núi cao, bao bọc kín hai bên bờ sông Trường Giang và Gia Lăng. Thực chưa ở đâu tôi thấy nhiều khối nhà cao tầng xếp lớp, nhiều cung đường không nhận ra điểm đầu cuối và hàng loạt cây cầu khổng lồ đến thế.
Chính sự kết hợp của kiến trúc và giao thông mà du khách sẽ gặp từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bạn có thể thấy người dân chạy xe, đi bộ ngoài cửa sổ dù bạn đang đứng ở tầng 10, các bãi đỗ xe nằm ở tầng 5, 6 là chuyện rất bình thường, hay đang rảo bước trên phố nhưng chốc chốc lại ngước thấy tàu điện chạy vùn vụt trên đầu. Và khách du lịch đến Trùng Khánh ít ai bỏ qua cơ hội ngắm nhìn “đặc sản” đường sắt đi xuyên các tòa chung cư cao tầng.
Chưa đi Hồng Nhai Động chưa biết Trùng Khánh
Nằm trong khu trung tâm thương mại ở thành phố Trùng Khánh, Hồng Nhai Động ở vị trí bờ sông giao nhau của hai dòng Trường Giang và Gia Linh. Đây là cảnh quan kết hợp giữa thương mại đô thị và kiến trúc truyền thống nhà sàn treo men theo vách núi bên sông.
Có lịch sử hơn 2.300 năm, Hồng Nhai Động vốn là pháo đài quân sự xây dựng từ thời cổ đại vào triều nhà Minh và nhà Thanh. Ngày nay, nơi này là quần thể nhà sàn xây trên vách đá dựng đứng mang phong cách truyền thống Bayu - nền văn hóa đặc sắc của người dân thượng nguồn sông Trường Giang. Tòa nhà 11 tầng cao 75m này nằm dọc theo bờ sông Gia Lăng có diện tích 46.000m2 tích hợp từ chỗ ăn uống, mua sắm cho tới giải trí, nghỉ dưỡng, trở thành điểm đến hấp dẫn làm du khách đi không biết chán.
Bước vào Hồng Nhai Động có thể bị lạc ngay tức thì vì đây là một tổ hợp mua bán sầm uất bậc nhất của Trùng Khánh. Nhìn từ trên xuống, từ dưới lên, từ trái qua phải và phải qua trái, không một kẽ hở nào không có hàng hóa và người mua kẻ bán. Đồ thủ công mỹ nghệ, đồ ăn, thức uống, gia vị, quần áo, phụ kiện thời trang, đồ chơi... được bày bán miên man bất tận.
Hồng Nhai Động có thể nói là địa điểm “chưa đi chưa biết Trùng Khánh”. Dành gần một ngày hòa vào dòng người khám phá các ngóc ngách của khu tổ hợp nhưng tôi vẫn thấy mình chưa tận hưởng hết thiên đường này.
Ở đây bạn có thể mua về hoặc thử ngay tại chỗ các loại kẹo bánh hoa quả tẩm ớt, những xiên rau củ thịt phủ bột ớt đỏ đậm cho tới từng chồng cốt lẩu đậm đặc ớt, nhiều gia vị và thảo mộc. Ngoài cuốn theo hương vị cay nồng của ớt, tôi còn hoa mắt vì nhìn những đầu bếp biểu diễn kéo mì sợi bằng tay thoăn thoắt.
Nếu ban ngày Hồng Nhai Động nhìn vừa đồ sộ, cổ kính, vừa nhộn nhịp khách ra vào ăn uống, mua sắm thì đêm xuống nơi này biến thành một xứ sở thần tiên. Đèn chăng khắp các mái nhà, thắp sáng từng đường nét khu tổ hợp tạo vẻ huyền ảo lung linh như bối cảnh "Spirited Away" - bộ phim hoạt hình Nhật Bản ra mắt năm 2001.
Đêm cuối trước khi rời Trùng Khánh, chúng tôi được thư giãn trên du thuyền chạy dọc bờ sông Gia Linh, đi giữa không gian của hiện đại và cổ kính ngàn năm, ngắm nhìn Hồng Nhai Động lên đèn sáng bừng cả một góc thành phố.
Đợi khi có cơ hội trở lại tôi sẽ tới Trùng Khánh lần nữa để được lạc lối trên những cung đường như mê cung, ngắm nhìn và lang thang ở Hồng Nhai Động chờ thành phố bừng sáng hai bên cầu Triều Thiên Môn.