Một trong số đó là Nguyễn Huy Thạch, sinh năm 1988, quê Phan Thiết. Sau khi đi nghĩa vụ hai năm, 20 tuổi anh vào Sài Gòn học trung cấp Quân khu 7 và ở luôn đây.
Huy Thạch trước có học mỹ thuật, sau học thêm ở nhiều họa sĩ lớn tuổi. Thầy của Thạch là nghệ sĩ Thế Nhân mang nghề Airbrush từ Nga về.
Huy Thạch bảo dụng cụ của Airbrush cần là một cái bút vẽ chuyên dụng (hay còn gọi là súng vẽ) máy nén khí mini, bộ lọc ẩm, điều chỉnh hơi, dây nối, đầu nối… các loại sơn chuyên dụng. Airbrush có nét tương đồng với vẽ tranh sơn dầu truyền thống, khác chủ yếu ở cây cọ vẽ.
Airbrush có thể được thực hành trên ôtô, môtô, labtop, kính, trang trí mô hình… Huy Thạch khi vẽ chú trọng nhiều về nội dung và bố cục, thường tự sáng tác các mẫu, hoặc được đặt hàng theo sở thích của khách.
Số đông khách thích trang trí môtô. Hình vẽ trên môtô thường hơi ngầu, liên quan tới tính cách của chủ nhân như các họa tiết hình rồng, đầu lâu xương sọ… hay vẽ cao bồi trên xe. Huy Thạch sẽ chụp ảnh xe, tự thiết kế, bố cục bức vẽ trên máy, khách duyệt xong, thì hai bên thống nhất tiến hành.
Nếu vẽ trên kính cho nhà ở thì thường là hoa lá, tranh tường là những con vật vui mắt như con chuồn chuồn, con tôm…
Hỏi Huy Thạch, nghề này kiếm sống tốt không, anh bảo nếu làm chuyên nghiệp thì sống ổn. Như tấm tranh kính 30 cm x 40 cm sẽ dao động từ 2,5-5 triệu VNĐ tùy theo mẫu mã, độ khó của việc thực hiện.
Hỏi mỗi tấm vẽ bao lâu? Huy Thạch nói thời gian vẽ vài tuần nhưng thường vẽ cùng lúc nhiều mẫu khác nhau, nên cũng rất khó nói chính xác.
Lại hỏi: Nếu một bạn muốn theo nghề, Huy Thạch sẽ khuyên bạn ấy gì? Huy Thạch cười: Bạn ấy phải có năng khiếu vẽ, phải được trang bị một nền tảng cốt lõi là mỹ thuật ứng dụng…