Lee Chung Ah chia sẻ, thời gian qua, cô khá bận rộn khi vừa hoàn thành việc quay phim “Hide” (tạm dịch: Chạy trốn) cùng Lee Bo Young, Lee Moo Saeng và Lee Min Jae cách đây không lâu.
Ngoài ra, cô và đoàn phim “Người yêu dấu” (My Dearest) vẫn đang quay những cảnh cuối cùng cho mùa 2.
Trong mùa 1, Lee Chung Ah xuất hiện với danh tính là nữ thợ săn nô lệ bí ẩn. Ban đầu, khán giả dự đoán màn cameo (khách mời) của cô sẽ “vụt qua màn ảnh”, tuy nhiên, thực tế, đây là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong mùa 2.
Khi mùa 2 lên sóng, danh tính thật sự của nữ thợ săn dần được tiết lộ. Cô thực chất là công chúa Giác Hòa - người sở hữu quyền lực và được vua nhà Thanh hết mực cưng chiều.
Trên màn ảnh, nhân vật của Lee Chung Ah bị khán giả ghét nhiều hơn thương khi luôn tự cao tự đại, có phần hiếu thắng, tàn độc.
Để chiếm được tình cảm của Jang Hyun (Nam Goong Min) cũng như buộc anh phải chủ động tìm đến mình, Giác Hòa lên kế hoạch chia rẽ anh và Gil Chae (Ahn Eun Jin).
Ở diễn biến gần nhất, cô tiếp tục lấy Gil Chae ra để uy hiếp Jang Hyun, nhưng lần này, anh thậm chí tiến đến bóp cổ và dọa sẽ giết cô nếu Gil Chae gặp chuyện.
Trong cuộc trò chuyện ngắn với tạp chí Esquire, Lee Chung Ah tiết lộ, sau khi tham gia dự án, cô nhận được nhiều tin nhắn từ người hâm mộ cũng như bạn bè của mình.
“Thời gian qua, “Người yêu dấu” là bộ phim nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Sau khi sự xuất hiện của tôi trong phim được công bố, tôi đã nhận được tin nhắn liên tiếp từ 3 người bạn thân cùng một lúc.
Đó là một người chị thân thiết, một người bạn đại học và một người là bạn cấp 2. Họ liên tục hỏi tôi về câu chuyện liên quan đến bộ phim. Ngoài việc đăng một bức ảnh thay cho lời xin lỗi, tôi thật không biết làm gì hơn”.
Theo nữ diễn viên, để giải thích ngắn gọn về mùa 2 của phim “Người yêu dấu”, với cô đó là “một củ khoai tây thú vị, nóng hổi và hấp dẫn”. “Tôi đang quay bộ phim với hi vọng sẽ có cái kết viên mãn cho các nhân vật” - Lee Chung Ah nói.