Có gì mới lạ trong 49 tác phẩm phụ nữ khỏa thân?

Việt Văn |

Khai mạc vào đúng ngày nói dối (9h sáng ngày 1.4), triển lãm “The Nude 1” của nhóm “The Nude” kéo dài đến hết ngày 7.4 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội). 49 tác phẩm hội họa thuộc nhiều chất liệu khác nhau của 10 họa sĩ đem đến những góc nhìn thú vị về người phụ nữ khỏa thân.
Tranh của họa sĩ Tuấn Đạt
Tranh của họa sĩ Tuấn Đạt
Tranh của họa sĩ Nguyễn Trường Linh.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Trường Linh.
Tranh của họa sĩ Lương Thu Hà.
Tranh của họa sĩ Lương Thu Hà.
Tranh của họa sĩ Dương Tuấn.
Tranh của họa sĩ Dương Tuấn.

Nhóm “The Nude” được thành lập với tôn chỉ hướng tới, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa. Nhóm gồm 10 họa sĩ, trong đó có 2 nữ họa sĩ là Mai Huy Dũng, Dương Tuấn, Nguyễn Minh (Minh phố), Nguyễn Minh Đông, Tuấn Đạt, Nguyễn Trường Linh, Bùi Anh Hùng, Phạm Ngọc Mỵ, Lương Thu Hà, Phùng Huy.

Tranh của họa sĩ Bùi Hùng Anh.
Tranh của họa sĩ Bùi Hùng Anh.

Như họa sĩ Mai Huy Dũng bộc bạch: “Phụ nữ là nguồn cảm hứng bất tận để các Họa sĩ tìm kiếm sự tự do trong tư tưởng”, các tác phẩm Sơn mài, Sơn dầu, Lụa, và giấy Dó được biểu đạt theo nhiều điểm nhìn theo quan niệm nghệ thuật riêng của các tác giả.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố).
Tranh của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố).

Đó không chỉ thuần túy là vẻ đẹp của đường và nét, hình và nền hay sự đa dạng của các bảng màu. Các tác giả không chỉ chú trọng biểu đạt vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ mà hơn thế muốn khám phá chiều sâu tâm hồn, những bí ẩn nội tâm. Kể cả những thăng trầm ái- ố- hỷ-nộ trong cuộc sống của họ.

Vẻ đẹp thiên phú của người phụ nữ độ tuổi Xuân thì được thi sĩ Nguyễn Du ví như một tòa thiên nhiên. Phụ nữ lúc nào cũng đẹp. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, người phụ nữ đều có những nét đẹp riêng và đặc biệt” -Họa sĩ Lương Thu Hà.

Người con gái Á Đông dù trong hoàn cảnh hay môi trường nào cũng có sự e dè và kín đáo. Đây cũng là cái “ duyên” tạo nên sự hấp dẫn của họ. Khi quan sát và thể hiện hình ảnh người thiếu nữ trong sự êm dịu của bóng tối trên tranh họ không chỉ đẹp mà còn gợi cảm bội phần”-Họa sĩ Nguyễn Minh Đông.

Tôi muốn qua từng gam màu, từng nét bút mang đến cho người thưởng thức một thông điệp nho nhỏ: Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào hãy là trân trọng và yêu quí chính mình bởi vẻ đẹp hình thể được trân trọng thì sắc đẹp trí tuệ sẽ rạng ngời”-Họa sĩ Phạm Ngọc Mỵ.

Tôi yêu những vẻ đẹp tự nhiên. Những khoảng lưng trần mềm mại. Những mái tóc đen dài buông lả lơi. Những đường cong trên cơ thể người phụ nữ luôn hiện lên trong những sáng tác, luôn là nguồn cảm hứng bất tận của tôi” -Họa sĩ Nguyễn Trường Linh

Nude – Một đề tài không hề mới, nhưng lại là chất xúc tác để gắn mười nhân tố lại với nhau. Cùng tìm cái mới trên đề tài cũ, cùng tìm chính gương mặt mình với đề tài quen thuộc mặc dù đề tài ấy đôi khi chưa bao giờ là thế mạnh của mình. Nhưng chúng tôi dám làm! Cá nhân tôi đến với The Nude 1 với bộ tranh gồm 5 tác phẩm “Cô gái Phương Đông” chất liệu sơn dầu. Hình ảnh chính được thể hiện là chân dung của các cô gái Việt được đan xen giữa cũ và mới, hiện đại và truyền thống, Sự biểu thị về nội tâm bí ẩn được lồng ghép với cách biểu đạt trữ tình và lãng mạn” -Họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố).

Trong lời đề từ cho triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam có viết: “…Những người vẽ trẻ bây giờ giữa muôn nẻo rẽ khúc quanh đang tìm mọi cách hóa thạch vẻ đẹp xưa và nét đẹp mới của đàn bà Việt trong cuộc sống đương đại. Đương nhiên là phải khác để không thể khác khi vẽ khác nơi bức họa…”

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng - Quảng Nam khai mạc triển lãm tranh "Hội ngộ"

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sau rất nhiều năm, giới mỹ thuật của hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam mới có một cuộc triển lãm chung tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

36 tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng gặp nhau ở triển lãm “Hội ngộ”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2022), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Hội ngộ” với sự tham gia cả 36 học sĩ, nhà điêu khắc tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đà Nẵng - Quảng Nam khai mạc triển lãm tranh "Hội ngộ"

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sau rất nhiều năm, giới mỹ thuật của hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam mới có một cuộc triển lãm chung tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

36 tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng gặp nhau ở triển lãm “Hội ngộ”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2022), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Hội ngộ” với sự tham gia cả 36 học sĩ, nhà điêu khắc tại Đà Nẵng, Quảng Nam.