Hoa hậu Thu Thủy biết đến yoga từ những năm đầu 2000, khi đó rất ít người tập yoga ở Việt Nam. Chị dành mỗi ngày ít nhất hai tiếng để tập yoga, dù bận rộn, đi công tác, ốm hay mệt mỏi. Đến nay, hoa hậu đã gần như tập luyện thuần thục các động tác từ khó đến dễ.
“Lúc đó, tôi nghĩ yoga là một bộ môn gì đó rất thần bí từ Ấn Độ, được du nhập qua phương Tây và trở thành mốt. Bởi khi tập, những người bạn của tôi thường nhẩm những câu nói thần bí, mà sau này tôi biết được là những câu mantra”, Hoa hậu Việt Nam 1994 nhớ lại.
Sau khi đăng quang được gần 2 năm, Thu Thủy đã quyết định ngừng việc học để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh.
Không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư của mình nhưng người đẹp cho biết trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây cô đã có được sự an nhiên ở tuổi 40.
Hoa hậu Việt Nam năm 1994 chia sẻ: "Ngày xưa tôi sống gấp gáp, lúc nào cũng như chạy đua với thời gian, luôn vội vàng. Bây giờ tôi cố gắng sống chậm hơn, dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và hưởng thụ cuộc sống hơn. Thế là tôi đã tìm đến yoga vì bộ môn này giúp tôi cân bằng lại cuộc sống, cơ thể tôi dẻo dai, linh hoạt hơn, và giữ được nhan sắc mặn mà như hiện nay".
Ở tuổi 40, Thu Thủy vẫn giữ được nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.