Cô làm kinh doanh, có lần nam giới gặp bắt tay rõ chặt, còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay, bèn hỏi: Anh có thấy tay em nhiều vết chai không? Anh chàng ngơ ngác, cô cười: thì gặp nhiều anh gãi quá nên thành thế. Mà anh với em chỉ nên là đối tác làm ăn, đi xa hơn có khi thất vọng não nề!
Bạn nhớ lại những cái bắt tay của mọi người, đúng là mỗi người một khác. Có người bắt như vồ lấy tay bạn siết chặt từng ngón khiến bạn phải kêu đau. Có người bắt tay này, tay kia vỗ thêm vào ấm áp, thân tình. Có người quen chìa tay buông thõng xuống khiến người khác như phải nâng lên vuốt ve. Có người thích bắt hai tay như sợ bắt một tay chưa đủ độ tin cậy. Có người bắt tay nhanh đến nỗi bạn chưa cảm giác thì tay họ đã rụt về. Có những cái bắt tay ở cự ly rất gần lại có những cái bắt tay với ở xa...
Bắt tay để tạo sự gắn kết, sự tin tưởng, sự hợp tác, sự tôn trọng và nhiều khi truyền đi một thông điệp. Thường là người lớn tuổi chìa tay cho người nhỏ tuổi trước, cấp trên chủ động bắt tay cấp dưới, nữ chủ động bắt tay nam... và đều không nên giữ tay nhau quá lâu nhất là với phái yếu kẻo bị hiểu nhầm... nhưng “lý thuyết màu xám còn cây đời mãi xanh tươi” nên không hiếm trường hợp là ngược lại.
Nhưng vô duyên nhất là khi mình chìa tay ra mà đối phương lặng lẽ đi ngang qua thờ ơ. Một số huấn luyện viên bóng đá sau trận đấu đã tránh không bắt tay huấn luyện viên đối thủ. Vì có thể đội mình thua mà không phục vì đối thủ chơi trò “dựng xe bus” phản bóng đá, có thể vì trọng tài xử ép hay lỗi VAR. Và nếu là người nổi tiếng dĩ nhiên trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông xâu xé.
Bạn nhớ lại anh bạn người Hàn họ Kim ở Seoul, cúi gập người xuống và như dành trọn tình cảm vào cái bắt tay. Lúc đó, thời gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Và bạn muốn kéo dài giây phút của sự kết nối đó.