Tối 17.9, trong đêm nhạc “Nghe Hùng kể chuyện”, Đông Hùng đã tâm sự về những biến cố lớn anh đã trải với người thân, bạn bè và khán giả.
Đêm nhạc như kể lại quãng thời gian khi anh mới bước vào nghề, trải qua nhiều khó khăn, những biến cố lớn cho tới thời điểm hiện tại nhưng niềm đam mê của anh với âm nhạc chưa khi nào phai nhạt.
“I dreamed a dream” là chủ đề và cũng là ca khúc mở đầu đêm nhạc của Đông Hùng. Nam ca sĩ tâm sự: “Sau khi giành giải ca sĩ triển vọng ở Sao Mai Điểm Hẹn, tôi thực sự mắc bệnh sống ảo. Cứ nghĩ mình giỏi, người ta phải tìm đến và nhờ mình.
Trong suốt 1 năm, tôi không làm được gì, không ra sản phẩm mới, không xác định được con đường làm nghề, chỉ đi hát kiếm tiền rồi tiêu hết”.
Và khi Đông Hùng nhận ra thì những biến cố đã ập tới...
Sóng gió của gia đình khiến Đông Hùng phải rời xa Hà Nội – nơi anh sinh ra và lớn lên. Những ngày mới vào Sài Gòn, anh không dám đi hát vì sợ chủ nợ nhận ra và đòi tiền. Nhưng sau đó, Đông Hùng quyết định đối mặt với khó khăn bằng cách đi thi “Vietnam Idol”. Đêm nhạc đầu tiên sau cuộc thi, một nửa số khán giả là chủ nợ.
Đêm nhạc “Nghe Hùng kể chuyện” đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của bố và bạn gái của Đông Hùng cùng 3 em nhỏ được anh giúp đỡ. Mặc dù vẫn phải sống trong cảnh “nợ chồng nợ” của gia đình nhưng Đông Hùng vẫn nhận giúp đỡ các em nhỏ ở Phú Thọ bằng cách đóng tiền học phí cho các em trong vòng 1 năm.
Đông hùng tâm sự: “Nhiều người nói tôi lo cho thân mình đi đã. Tôi cho rằng cơ hội trả nợ thì nhiều lắm nhưng để tôi có thêm ba đứa em thì chỉ có một thôi. Nếu tôi có thể trao cơ hội đến trường thêm cho những em nhỏ khác, tôi vẫn tiếp tục làm!”.