Được phát động từ tháng 7.2014 bởi VietnamWorks, dự án Quỹ Ước Mơ đã thu hút hơn 2.245 cá nhân và 750 doanh nghiệp tham gia đóng góp với khoản kinh phí là 142.000.000 đồng ủng hộ cho học trò nghèo dân tộc thiểu số. Theo đó, khoản kinh phí trên sẽ được hỗ trợ để đóng học phí đại học/cao đẳng và trang trải tiền sách vở cho 12 em nữ sinh dân tộc thiểu số trong 4 năm học. Đây được coi là một hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 12 năm VietnamWorks vào Việt Nam.
Ngay khi triển khai, dự án Quỹ Ước Mơ đã được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình. Trên Facebook, hàng nghìn lượt người đã ủng hộ dự án bằng cách like và chia sẻ thông tin về Quỹ Ước Mơ kèm theo những thông điệp ý nghĩa ủng hộ các em. Theo cam kết ban đầu, VietnamWorks đã đóng góp vào Quỹ Ước Mơ 5.000 đồng cho mỗi lượt like trên Facebook.
12 em được nhận học bổng Quỹ Ước Mơ đến từ nhiều dân tộc thiểu số, gồm: Chăm, Mường, Hoa, Khmer, Nùng, Tày và Mông. Các em đã vượt qua rất nhiều trở ngại về kinh tế cũng như hoàn cảnh gia đình để học tốt và thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Trải qua cuộc tuyển chọn và sàng lọc nghiêm khắc, mỗi nữ sinh sẽ được hỗ trợ khoản kinh phí 11,5 triệu đồng trong 4 năm học để đóng học phí, trang trải chi phí phục vụ cho học tập.
Theo báo cáo của VinaCapital, khoảng 1/3 số hộ dân tộc thiểu số có con bỏ học giữa chừng trong tổng số những trường hợp bỏ học của người dân tộc thiểu số, có đến 70% là nữ. Các lý do chính bao gồm nhu cầu mưu sinh của gia đình, nghỉ học để giúp đỡ công việc gia đình và hôn nhân sớm. Vì vậy, Quỹ Ước Mơ ra đời nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi này vươn lên trong học tập, tạo cơ hội cho các em có được công việc các em yêu thích và một tương lai tốt đẹp hơn.
Em Lý Thị Bóng (dân tộc Nùng) ở Lạng Sơn thi đỗ Đại học Sư phạm Thái Nguyên tâm sự: “Bản em rất nghèo và khó khăn, nhiều trẻ em chỗ em ở không có điều kiện đến trường. Em rất muốn trở thành giáo viên để sau này về quê hương dạy học.”
Em Sằm Thị Hướng, dân tộc Tày đến từ tỉnh Bắc Cạn thi đỗ Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chuyên ngành thú y chia sẻ: “Em mong muốn trở thành bác sỹ thú y vì ở thôn em không có bác sĩ thú y nên mỗi khi trâu, bò, lợn, gà bị bệnh không biết làm sao để chữa trị, thiệt hại về kinh tế rất lớn.”
Còn em Lìa Thị Vế, dân tộc Mông ở Sơn La vừa thi đỗ vào Học viện Hành chính ngành Quản lý Nhà nước mang theo ước mơ trở thành Trưởng phòng Tư pháp ở xã. “Em sẽ cố gắng học thật tốt và sau này về quê làm cán bộ ở xã. Em mong góp một phần nhỏ công sức của mình giúp làm cho làng xã em phát triển hơn”, Vế tâm sự.