Vụ án đầu người giấu trong gấu Hello Kitty: Manh mối từ ác mộng đòi mạng

Thảo Phương |

Sau khi sát hại người phụ nữ một cách tàn nhẫn, nhóm 3 thanh niên đã chia cơ thể nạn nhân thành nhiều bộ phận và giấu đầu người trong gấu bông Hello Kitty.

Tháng 5.1999, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) vô cùng bất ngờ khi một thiếu nữ 14 tuổi liên tục nói rằng mình bị ma ám và yêu cầu cơ quan chức năng phải đến khám xét một căn hộ.

Ban đầu, cảnh sát chỉ nghĩ rằng cô gái bị ảo giác do dùng ma túy, nhưng khi tiến hành điều tra, sự thật thảm khốc mới được hé lộ.

Cuộc đời bi kịch của người mẹ trẻ

Trước khi bị tra tấn và sát hại dã man, Phàn Mẫn Nghi đã trải qua thời thơ ấu bị bố mẹ bỏ rơi, khi trưởng thành, cô tiếp tục làm gái mại dâm để kiếm sống.

Đến năm 23 tuổi, Phàn Mẫn Nghi đã có cuộc sống tốt đẹp hơn với công việc quản lý tại một quán bar, nhưng cô vẫn phải vật vã với những cơn nghiện ma tuý.

Năm 1996, Phàn kết hôn và có một cậu con trai song cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ khi người chồng nghiện ma tuý bạo hành cô.

 
Phàn Mẫn Nghi và con trai. Ảnh: Lực lượng cảnh sát Hong kong

Đầu năm 1997, Phàn Mẫn Nghi gặp Trần Văn Nhạc - một tay môi giới mại dâm giàu có kiêm trùm buôn ma túy. Cô gái trẻ đã đầu quân và làm nhân viên dưới sự chỉ đạo của hắn.

Trong quá trình hành nghề, do không có tiền, Phàn Mẫn Nghi đã liều lĩnh trộm 4.000 USD của ông chủ. Phát hiện bị mất ví, Trần Văn Nhạc ra lệnh cho 2 tay sai là Lương Tinh Tổ và Lương Vĩ Luân đến tìm Phàn Mẫn Nghi đòi nợ.

Bị ép đền bù số tiền cao gấp 2,5 lần, Phàn Mẫn Nghi chỉ còn cách “đi khách” ngày đêm để trả nợ. Tuy nhiên, đến ngày 17.3.1999, Phàn Mẫn Nghi đã bị bắt đến căn hộ ở đường Granville, khu Tiêm Sa Chủy, Hong Kong.

Chuỗi ngày sống trong địa ngục

Nhóm 3 hung thủ Trần Văn Nhạc, Lương Tinh Tổ và Lương Vĩ Luân đã lên kế hoạch cải tạo căn hộ đường Granville thành nơi giam giữ Phàn Mẫn Nghi. Chúng bịt kín cửa sổ để hàng xóm không biết chuyện gì xảy ra bên trong, đồng thời hạn chế tiếng ồn phát ra từ căn hộ.

Lạm dụng ma tuý đá gây ảo giác khiến 3 kẻ bắt cóc không kiểm soát được hành động của mình. Chính vì vậy, Phàn Mẫn Nghi bị lôi ra tra tấn mỗi ngày như một cách để thỏa mãn chúng.

 
Căn hộ số 31, nơi Phàn Mẫn Nghi bị tra tấn dã man. Ảnh: Lực lượng cảnh sát Hong Kong

Cô gái 23 tuổi bị trói bằng dây điện, treo lên trần nhà và phải nhận những trận đòn bằng gậy sắt và ống nước. Chuỗi ngày tra tấn vẫn chưa hết khi 3 tên nghiện biến thái đổ nhựa nóng chảy lên người Phàn Mẫn Nghi đến khi cơ thể cô bị đỏ rát vì bỏng nặng, sau đó chúng tiếp tục đổ tương ớt vào các vết thương.

Trong suốt 1 tháng, Phàn Mẫn Nghi bị ép uống dầu và chất thải của 3 tên bắt cóc và 1 người bạn gái 14 tuổi của chúng. Nếu không chịu nuốt hay dám phản kháng, Phàn Mẫn Nghi sẽ phải chịu những trận đòn roi dã man.

Chịu những hành động tra tấn tàn ác, Phàn Mẫn Nghi cứ ngất rồi lại tỉnh, khi nạn nhân vừa mở mắt cũng là lúc 3 tên bắt cóc thực hiện tội ác.

Sau nhiều ngày, khuôn mặt của Phàn Mẫn Nghi sưng tấy, răng chảy máu, cơ thể chấn thương và nổi đầy mụn nước, chỉ có thể nằm bẹp một góc.

Ngày 15.4.1999, cả nhóm ra ngoài và nhốt Phàn Mẫn Nghi trong phòng tắm để cô không thể chạy trốn. Đến khi quay lại, A Phương - bạn gái 14 tuổi của 3 tên bắt cóc phát hiện nạn nhân đã chết sau khi chịu nhiều giày vò.

Không nao núng hay hoảng sợ, nhóm bắt cóc lên kế hoạch phân thi thể Phàn Mẫn Nghi thành nhiều mảnh để phi tang.

Chúng vứt một phần ra bãi rác, một phần nhét vào tủ lạnh hoặc cho vào nồi nấu lên. Riêng phần đầu của nạn nhân bị hung thủ nhét trong gấu bông Hello Kitty và giữ lại như một chiến lợi phẩm.

 
Trần Văn Nhạc (trái) và 2 đồng phạm nhận án chung thân với tội danh vô ý giết người. Ảnh: Lực lượng cảnh sát Hong Kong

Cái chết của Phàn Mẫn Nghi có lẽ sẽ bị lãng quên nếu A Phương không đến sở cảnh sát khai báo sự việc. Theo đó, sau khi nạn nhân chết, cô gái 14 tuổi liên tục gặp ác mộng và cảm giác có ma nữ đi theo đòi mạng, đòi đầu. Nỗi sợ hãi thôi thúc cô nàng đến báo án và yêu cầu cảnh sát khám xét căn hộ số 31, đường Granville, khu Tiêm Sa Chủy.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Trần Văn Nhạc cùng 2 đồng bọn bị kết án chung thân vì tội vô ý làm chết người. Do đang ở tuổi vị thành niên cùng thái độ khai báo thành khẩn và có hành động hỗ trợ cảnh sát nên A Phương 14 tuổi được xoá mọi cáo buộc trong vụ án giết người thế kỷ.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Cậu bé nổi loạn thành người đứng đầu giáo phái tà đạo, giết người khắp nước Mỹ

Thảo Phương |

Bản tính lì lợm và khuynh hướng cuồng quyền lực đã thúc đẩy sát nhân Charles Manson thành lập giáo phái thực hiện tội ác tên là “Gia đình Manson”.

Bắt nghi phạm thứ 7 vụ giết người mẫu Hong Kong Abby Choi

Thanh Hà |

Trong vụ giết người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Abby Choi, nghi phạm thứ 7  đã bị bắt ở Thâm Quyến, Trung Quốc đại lục.

Nghi phạm vụ giết người mẫu Hong Kong Abby Choi được tại ngoại

Thanh Hà |

Trong vụ giết Abby Choi  - người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) - một người đàn ông 41 tuổi bị bắt trong vụ việc đã được tòa án cho phép bảo lãnh tại ngoại.

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Nhà trường phân trần việc mua sắm dụng cụ với giá cao gấp nhiều lần

Phan Tuấn |

Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục được Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện bị thổi giá gấp từ 4 đến 6 lần. Liên quan đến sự việc này, một hiệu trưởng nhà trường còn cho rằng họ được nhận hàng trước trước rồi sau đó có người gọi điện gửi hồ sơ qua bưu điện xin thanh toán sau.

Hàng loạt ngôi nhà trăm năm tuổi tại khu phố cổ chờ sập

Nhóm PV |

Giữa lòng Hà Nội vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi không được sữa chữa, trùng tu. Trên các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Hàng Chuối,… nhiều căn nhà xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Công nhân nghèo ở “biệt thự” tiền tỉ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Khu biệt thự tiền tỉ Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị bỏ hoang hàng chục năm nay, được chọn làm nơi sinh sống tạm thời của hàng trăm công nhân xây dựng đến từ các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang... Mặc dù gọi là biệt thự nhưng ở đây chỉ là công trình được xây thô, thiếu thốn đủ thứ, chỉ phù hợp với cuộc sống tạm bợ của những công nhân nghèo này.

Vụ chuyến bay giải cứu: 7 lần nhận tiền của cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

Ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ án chuyến bay giải cứu bị cáo buộc nhận hơn 2 tỉ đồng để tạo điều kiện cho công dân về Hà Nội cách li y tế.

Cậu bé nổi loạn thành người đứng đầu giáo phái tà đạo, giết người khắp nước Mỹ

Thảo Phương |

Bản tính lì lợm và khuynh hướng cuồng quyền lực đã thúc đẩy sát nhân Charles Manson thành lập giáo phái thực hiện tội ác tên là “Gia đình Manson”.

Bắt nghi phạm thứ 7 vụ giết người mẫu Hong Kong Abby Choi

Thanh Hà |

Trong vụ giết người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Abby Choi, nghi phạm thứ 7  đã bị bắt ở Thâm Quyến, Trung Quốc đại lục.

Nghi phạm vụ giết người mẫu Hong Kong Abby Choi được tại ngoại

Thanh Hà |

Trong vụ giết Abby Choi  - người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) - một người đàn ông 41 tuổi bị bắt trong vụ việc đã được tòa án cho phép bảo lãnh tại ngoại.