Vụ máy bay trực thăng rơi ở Hòa Lạc, Hà Nội: Sẻ chia nỗi đau

Bảo Duy |

Ba ngày sau vụ máy bay trực thăng huấn luyện nhảy dù bị rơi tại Hòa Lạc do sự cố kỹ thuật, gia đình các chiến sĩ có người thân hy sinh và bị thương nặng vẫn chưa thể tin vào nỗi mất mát quá lớn này. Những ánh mắt thất thần của những người vợ, người mẹ, tiếng khóc của những đứa con thơ khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.

Chưa biết hương khói cho chồng ở đâu

Căn phòng khoảng 15m2 ở tổ 15 P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội - nơi gia đình đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm (Tổ trưởng dù hàng không, Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn đường không, Bộ Tham mưu) thuê trọ - chiều 9.7 rất đông đồng đội của anh Tâm và đồng nghiệp của chị Vũ Thị Phượng – vợ anh Tâm - đến thăm hỏi, động viên. Nén đau thương, chị Phượng cố gượng dậy tiếp khách. “Chồng tôi mất đã 3 ngày, nhưng tôi không được nhìn thấy chồng, cũng không thể hương khói cho chồng vì chủ nhà trọ không cho lập bàn thờ. Đau đớn quá” - chị Phượng chua xót. Gia đình chị Phượng thuê trọ ở tổ 15 P.Phúc Đồng đã 4 năm nay.

Đồng lương giáo viên cấp hai của chị Phượng đã mất hơn 1/2 để thuê trọ. Phần lương còn lại của anh Tâm không đủ cho hai đứa con nhỏ, nay ốm, mai đau. Từ khi chồng mất, chị Phượng cố tỏ ra rắn rỏi trước cô con gái lớn Nguyễn Lam Anh (sinh năm 2006). Chị nói với con: “Mẹ chưa được gặp bố, nhưng mẹ tin là linh hồn bố đang ở bên mẹ và các con. Con cứ hình dung là bố luôn bên mẹ con mình”.

Anh Tâm ra đi đột ngột, ai cũng thương nhất cô út Nguyễn Hà Ngân mới hơn 14 tháng tuổi. Trước chuyến công tác định mệnh, Hà Ngân bị ốm phải nằm viện nên anh Tâm đã nghỉ 2 tuần để chăm con, ngờ đâu, anh ấy lại không về nữa. “Tôi chỉ mong anh ấy sống khôn, thác thiêng thì phù hộ cho con sức khỏe, chơi ngoan để tôi có đủ nghị lực vượt qua tất cả, thay anh chăm sóc, nuôi dạy con nên người” - chị Phượng ngậm ngùi.

Chia sẻ một phần mất mát, đau thương với các gia đình các chiến sĩ đã hy sinh, ngày 9.7, Quỹ TLV Lao Động đã tới từng gia đình thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ mức 5 triệu đồng/gia đình. Trước đó, ngay chiều 7.7, Quỹ TLV Lao Động đã tới Viện Bỏng quốc gia thăm hỏi các chiến sĩ bị thương nặng với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

“Người trời” đã vĩnh viễn dừng lại những đam mê

Không khí tang tóc bao trùm trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong phố Lê Trọng Tấn của thiếu tá Đặng Thành Chung - giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn đường không, Bộ Tham mưu. Chị Vũ Thị Bích Ngọc - vợ anh Chung - cùng công tác ở Quân chủng Phòng không - Không quân và hai người con chưa thể gượng dậy trước nỗi đau quá lớn này.

Đại diện Quỹ TLV Lao Động thăm hỏi gia đình Thiếu tá Đặng Thành Chung 

Nói về người em trai của mình, anh Đặng Phước Lợi - anh trai thiếu tá Đặng Thành Chung - không giấu nổi cảm xúc: “Với gia đình, Chung là người con hiếu thảo. Trong chuyên môn, Chung là giáo viên giỏi lâu năm và là một trong những vận động viên nhảy dù cấp 1, được anh em tôn vinh là “người trời”. Em nó chính là người đã nhảy dù, kéo lá cờ Việt Nam bay qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong lễ khai mạc Sea Games 22. Chung rất đam mê các môn thể thao trên không, nhất là thể thao mạo hiểm. Vậy mà tất cả đã vĩnh viễn dừng lại”.

Cách đó không xa, ngôi nhà cấp bốn trong khu nhà công vụ Viện Kỹ thuật thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (Hoàng Văn Thái) từ ba hôm nay cũng nặng trĩu nỗi buồn. Tang thương bao trùm khu tập thể nhà binh. Từ người già đến trẻ em ai cũng tiếc thương trước sự hy sinh của người đồng đội, người hàng xóm tốt bụng, hiền lành - phi công Lê Thanh Việt.

Bà Nguyễn Thị Thu - hàng xóm cùng khu tập thể - mếu máo cho biết: Khổ quá, nhà cháu neo người, quê hai vợ chồng ở xa (anh Việt quê Nam Định, chị Thu – vợ anh ở Phú Thọ). Từ khi nghe tin cháu Việt hy sinh, chúng tôi đều là hàng xóm chạy sang giúp tiếp khách và trông nhà. Bà Thu chỉ vào bộ bàn ghế tiếp khách góc nhà: “Tôi mới đi mượn hộ đấy chứ, nhà các cháu khó khăn, con lớn, con bé ốm đau, đi viện liên miên nên nhà có mua sắm được gì đâu”. “Vợ nó từ khi nghe tin chồng mất cứ ngất lên, ngất xuống. Cháu lớn Lê Vũ Khánh Vy năm nay vào lớp 1 đang phải gửi tạm về quê ở Nam Định nhờ ông bà nội trông giúp. Tôi thì loay hoay với thằng nhỏ nên mọi việc lớn nhỏ đều nhờ vào mấy bác hàng xóm” - bà Hà Thị Khanh – mẹ vợ phi công Lê Thanh Việt ngậm ngùi.

Ông Nguyễn Trần Hưng có con trai cũng là phi công, hàng xóm với gia đình phi công Lê Thanh Việt chia sẻ: “Cháu Việt thường xuyên công tác xa nhà, vợ cháu cũng bận việc cơ quan, hay về muộn. Những khi con sốt, lên cơn co giật, phải vào viện cấp cứu, hàng xóm chúng tôi đều chạy sang đỡ đần, trông nom con cái giúp hai cháu. Nay cháu hy sinh, gánh nặng gia đình sẽ đè lên vai vợ cháu. Nỗi đau này không gì bù đắp được!”.

Thượng tá Nguyễn Hoài Thủy - Phi đội trưởng Phi đội CASA-212 thuộc Trung đoàn 918 – Quân chủng Phòng không – Không quân: “Đó là đạo đức, trách nhiệm của người phi công”

Hành động của người phi công trong vụ máy bay rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội), cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3km là rất anh dũng. Đây là đạo đức, trách nhiệm của người phi công.

Ngay trong trường học, các phi công đều được đào tạo kỹ về chuyên môn, thành thục ứng xử các tình huống trên không. Khi máy bay xảy ra trục trặc đều phải tập trung điều khiển, trong đó với cả máy bay chiến đấu (có dù) thì phi công phải hướng máy bay ra khu đất trống, ra biển nhằm giảm thiệt hại nhỏ nhất có thể, trừ trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp cụ thể này, người phi công đã rất cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu dân cư, chợ đông người chứ không, thương vong sẽ còn rất lớn.

Q.Hiệu

Vợ chiến sĩ hy sinh chưa có việc làm, quân đội sẽ tạo điều kiện

Sáng 9.7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tới Viện Bỏng quốc gia thăm, động viên các chiến đấu viên bị thương trong vụ tai nạn trực thăng sáng 7.7. Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, trong quá trình huấn luyện, toàn quân nói chung, lực lượng phòng không – không quân (PK-KQ) nói riêng đều duy trì nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn, vì thế đây là tai nạn ngoài ý muốn.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo Quân chủng PK-KQ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nắm bắt kịp thời hoàn cảnh gia đình các quân nhân bị tai nạn trực thăng. Đối với những đồng chí đã hy sinh, có con nhỏ, cần có phương án hỗ trợ các cháu ăn học. Những đồng chí mà vợ chưa có việc làm, quân đội sẽ tạo điều kiện về việc làm phù hợp với trình độ, khả năng của mỗi người. Đối với những chiến sĩ chưa có nhà ở, quân chủng PK-KQ và Bộ Tư lệnh Thủ đô nghiên cứu, sắp xếp chỗ ở.

Được biết, sáng 9.7, chị Nguyễn Thị Hải - vợ trung úy Đinh Văn Dương (31 tuổi) - 1 trong 3 chiến sĩ đang được cứu chữa tại viện - đã sinh mổ mẹ tròn con vuông một bé trai nặng 2,8kg tại BV Quân đội 108. Chị Hải hiện đang làm việc tại khoa Nội Tim mạch của BV này. Đây là lần sinh thứ 2 của chị Hải. Trước đó, anh chị đã có một con gái lớn 4 tuổi.

Được biết, sang ngày thứ 3 được cấp cứu, chăm sóc, tình trạng của 3 chiến sĩ Đinh Văn Dương, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Tuấn đều đã ổn định hơn.

Q.D

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.