Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: Vẫn chưa biết hương khói cho chồng ở đâu

Bảo Duy |

Ngày mai (11.7), lễ truy điệu các chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay tại Thạch Thất, Hà Nội sẽ được tổ chức long trọng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhưng đến giờ, gia đình đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm – giáo viên dù Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không vẫn chưa biết sẽ lập bàn thờ cho chồng, con ở đâu.

Bố đang tàng hình với ba mẹ con mình

Căn phòng khoảng 15 m2 ở tổ 15 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP.Hà Nội - nơi gia đình đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm (Tổ trưởng dù hàng không, Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn đường không, Bộ Tham mưu) thuê trọ - chiều 9.7 rất đông đồng đội của anh Tâm và đồng nghiệp của chị Vũ Thị Phượng – vợ anh Tâm đến thăm hỏi, động viên.

 Căn phòng trọ hơn 10 m2 của vợ chồng đại úy Tâm ở tổ 15 phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Nén đau thương, chị Phượng cố gượng dậy tiếp khách. “Chồng tôi mất đã 3 ngày, nhưng tôi không được nhìn thấy chồng, cũng không thể hương khói cho chồng vì nhà chủ nhà trọ không cho lập bàn thờ. Đau đớn quá”, chị Phượng chua xót.

Bà Đào Thị Hạnh, mẹ của đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm không còn nước mắt để khóc con trai nữa. Chồng mất sớm khi bà Hạnh mới 37 tuổi, khi ấy Tâm học lớp 10, một mình bà ở vậy tần tảo nuôi con. Khi nghe tin con hy sinh, bỏ bà, con dâu và hai đứa cháu thơ dại, bà đã khóc ngất.

Gia đình chị Phượng thuê trọ ở tổ 15 phường Phúc Đồng đã 4 năm nay. Đồng lương giáo viên cấp hai của chị Phượng đã mất hơn ½ để trả tiền trọ. Phần lương còn lại của anh Tâm không đủ cho hai đứa con, đứa lớn ăn học, còn đứa nhỏ nay ốm, mai đau.

 Gia đình nhỏ của đại úy Tâm sinh hoạt trong căn phòng trọ chật chội đã 4 năm nay

Từ khi chồng mất, chị Phượng cố tỏ ra rắn rỏi trước cô con gái lớn Nguyễn Lam Anh (sinh năm 2006). “Lúc đầu tôi đưa cháu về nhà dì, định dấu con việc bố đã hy sinh, nhưng rồi nghĩ sẽ không thể dấu mãi được nên đưa cháu về, nói sự thật với cháu. Tôi biết cháu và bố rất mê xem phim chưởng. Tôi đã dùng hình ảnh trong các bộ phim đó để “nói chuyện” với con: “Mẹ chưa được gặp bố, nhưng mẹ tin là linh hồn bố đang ở bên mẹ và các con. Con cứ hình dung là bố đang tàng hình, không thấy bố bằng xương bằng thịt trước mắt, nhưng bố vẫn luôn bên cạnh mẹ con mình”. Khi tôi nói thế, cháu đã khóc. Tôi nói với con “Con cứ khóc đi, khóc thật to vào, nhưng sau đó mẹ mong con hãy cứng rắn lên vì con bây giờ là chỗ dựa chính cho mẹ và em. Được như thế, mẹ sẽ đủ kiên nhẫn và sức khỏe để lo cho con và em”.

Chồng thường đi công tác vắng nhà, con nhỏ Hà Ngân hay ốm đau nên chị Phượng khá vất vả. Sau những giờ lên lớp, chị tất tả chăm sóc con cái, nhiều đêm đến 11-12h đêm mới lo được đến bản thân. Anh Tâm ra đi đột ngột, ai cũng thương nhất cô út Nguyễn Hà Ngân mới hơn 14 tháng tuổi. Trước chuyến công tác định mệnh, Hà Ngân bị viêm tai giữa, viêm họng, sốt, phải nằm viện nên anh Tâm đã nghỉ 2 tuần để chăm con, ngờ đâu, anh ấy lại không về nữa. “Bình thường cháu rất bám bố, nửa đêm tỉnh dậy cũng gọi bố ơi”, chị Phượng ngậm ngùi.

Day dứt người ở lại

Chị Phượng kể: Thông thường, anh ấy đi công tác từ thứ sáu đến thứ hai về. Sáng sớm thứ hai, tôi có gọi hỏi chồng có về được không vì Hà Ngân đang sốt, bà nội phải về Hà Nam làm việc, không thể ở lại, nhưng anh ấy nói chưa thể về được, phải lùi lại đến thứ ba. Ngờ đâu đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của vợ chồng tôi.

Chị Phượng kể: Từ hôm qua đến nay có một con bướm đen bay vào nhà tôi, quanh quẩn trong nhà. Điều kỳ lạ là con bướm đó bị gãy một cánh. Khi anh ấy hy sinh, qua đồng đội, tôi được biết, chồng tôi là một trong số những chiến sỹ còn nguyên vẹn, chỉ bị gãy tay. Tôi tin chắc là chồng mình đang ở đây, bên ba mẹ con.

Tôi đã gọi tên chồng và nói với anh ấy: “Anh không yêu nữa, anh ghét em nên anh bỏ em đi. Trước đây, vắng nhà một ngày là anh gọi hỏi thăm “mẹ con đã nấu được cơm ăn chưa, con thế nào…”. Anh ghét em cũng được, nhưng anh sống khôn, thác thiêng phù hộ cho con sức khỏe, chơi ngoan để em có đủ nghị lực vượt qua tất cả”.

“Chắc hiểu được tâm nguyện của vợ, nên hôm qua đến nay mặc dù vẫn còn yếu, nhưng cháu Hà Ngân đã chơi ngoan, ăn uống được.”.

Ngày 11.7 này, sau lễ truy điệu, anh Tâm sẽ được gia đình đưa về quê – thôn An Bài, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, điều day dứt và khó xử nhất hiện nay của chị Phượng và gia đình là chưa biết sẽ thờ cúng chồng, con ở đâu.

“Chủ nhà trọ không cho gia đình thờ cúng ở nơi thuê. Nhà tôi ở Nam Định thì đang khóa để đó vì tôi cũng đang thuê nhà ở Hà Nam để đi làm. Do điều kiện đang công tác, tôi cũng không thể xin nghỉ hơn 3 tháng để ở quê cúng cơm 100 ngày cho con. Đó là chưa kể, ba mẹ con cháu ở đây cũng đang cần có bà giúp đỡ. Gia đình vẫn chưa biết giờ phải làm thế nào”, bà Đào Thị Hạnh, mẹ đại úy Tâm ngậm ngùi.

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".